TÌM TRONG 'HỌC QUÊN ĐỂ NHỚ'

Nguyễn Đình Trọng
Đầy vơi những khúc thơ tình
Cho ta gặp lại bóng hình Vườn xưa…
Đường rừng, Quê cũ gió mưa
Chiêm bao, Tưởng tượng… ta vừa nhớ em
Nửa đêm chợt thức, Thắp đèn
Một mình, Ở trọ thường xuyên nhà mình!
Trăng, Vay và trả ân tình
Vợ tôi – Cây trúc đầu đình, Lại xa
Chân dung Tự hoạ hào hoa,
Gửi từ Hà Nội chính là ước mong
Khi em thêm một lần chồng
Khiến da diết Nhớ Hải Phòng thương yêu!
Học quên để nhớ… cho nhiều
Bỡi ai Lỗi hẹn trong chiều ướt mưa
Bao giờ lại đến… ngày xưa?
Giá như… Ngày ấy anh chưa tỏ tình!
Cha tôi, Nỗi nhớ vô hình
Những ngày ốm, Viết cho mình, Đêm đông
Sớm nay vác cuốc ra đồng
Với người mơ lá diêu bông… hẹn mời
Thơ viết ở quán bia hơi
Trẻ con ở xóm Bụi Đời, hoang vu!
Mùa xuân ở lại, Cuối thu
Bao giờ mới nói, Gửi người trong mơ
Hình như… có một bài thơ
Tặng một sư nữ đang chờ, rất xa…
Từ trong Mùa yêu trích ra
Bấy nhiêu đủ viết tình ca cho đời!*
N.Đ.T
___________
Liên hệ với tác giả Nguyễn Đình Trọng
ĐT: 01233.123.789; Email: tucchip@vnn.vn
*Những chữ nghiêng là tên 38 bài thơ trong tập
'Học quên để nhớ' của nhà thơ Đặng Vương Hưng.