Thứ sáu, 29/03/2024,


Lã Đắc Phước (07/06/2017) 

I. Vài nét về tác giả:
 


Tác giả Lã Đắc Phước

* Tác giả Lã Đắc Phước
- Sinh năm: 1936
- Quê quán: Xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng.
- Nguyên Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở
- Phó Chủ nhiệm CLB Thơ Dương Kinh, Kiến Thuỵ, Hải Phòng.
- Hội viên CLB Thơ Lục Bát Hải Phòng.


* Tác phẩm đã xuất bản:

- Gửi vào năm tháng  (Tập thơ) - NXB Hội Nhà văn 2012.
- Có thơ in chung trong các ấn phẩm của Trung ương
và địa phương.


* Liên hệ tác giả:
- Địa chỉ: Xã Ngũ Phúc, Kiến Thuỵ, Hải Phòng
- Điện thoại: 01673.586.256
 
 
 
 
 

 




II. Chùm Lục bát tự chọn:


 
 
   
CHIỀU BIÊN CƯƠNG


Ải Nam Quan đích thực đâu
Mắt căng biên giới dàu dàu cỏ cây
Ai xưa cha dặn chốn này
Đông Quan trở lại, lòng cay xót lòng?
 
 
Vọng phu đỉnh núi chờ chồng
Nghìn năm hoá đá, ngóng trông mỏi mòn
Rừng xanh thác dội đầu non
Chợt nghe lại tưởng sóng cồn Biển Đông.
 
Kỳ Cùng một dải xanh trong
Vắt ngang biên giới, dòng sông hiền hoà
Có nghe tiếng sói gầm xa
Tiếng chim bìm bịp vọng qua biên thuỳ?
 
Đất trời mấy cuộc thiên di
Dấu xưa nay đã phẳng lì quan san
Bâng khuâng đứng giữa núi ngàn
Biên cương trở gió, nắng hoàng hôn rơi.
 
Ngược dòng lịch sử xa xôi
Bốn nghìn năm biết mấy hồi bão giông
Lưỡi gươm con Lạc cháu Hồng
Hằn lên mấy độ ngựa lồng thét roi.
 
Trời Nam trăng vẫn sáng ngời…

 
 
CÒN ĐÂU BÓNG MẸ

Bồi hồi tiếng mẹ ru xưa
Thân cò lặn lội nắng mưa kiếp người
Đồng sâu ngụp nước tháng mười
Ruộng cao lật ải dưới trời tháng năm
 
Mẹ như kiếp sống con tằm
Rút tơ trả nợ dâu xanh bốn mùa
Còng lưng bắt ốc mò cua
Suốt đời đi sớm về trưa, suốt đời
 
Nghĩ mà thương mẹ, mẹ ơi!
Sông sâu sóng cả nổi trôi phận bèo
Rạ rơm buộc lấy cái nghèo
Củ khoai mẩu sắn sớm chiều lưng vơi
 
Mồ hôi ướt đẫm cuộc đời
Giọt khô khát dạ, giọt rơi xuống đồng
Cây vừa mới nhú đơm bông
Bỗng dưng bão giật, mưa giông tan tành
 
Rưng rưng giọt mắt năm canh
Hồn như nhập đá mẹ thành vọng phu
Nghẹn ngào đau thắt lời ru
Tiếng gà xao xác trăng lu cuối trời
 
Đến khi đời được đổi đời
Còn đâu bóng mẹ, ngậm ngùi lòng con.
 
 
 
 

VIẾT BÊN MỘ CHA

Cha về với cõi vĩnh hằng
Trả xong hết kiếp nợ nần thế gian
Suốt đời gánh vác lo toan
Bàn tay chai sạm sỏi than đất phèn
 
Con đi theo nghiệp sách đèn
Miệt mài tay bút, lãng quên tay cày
Được đi khắp chốn đó đây
Mở con mắt biết dở hay cõi người
 
Cha thì cặm cụi suốt đời
Chỉ lo gió dập, mưa vùi lúa khoai
Mồ hôi giọt ngắn, giọt dài
Giọt cay xót mắt, giọt mài mòn chân
 
Bạc phơ mái tóc phong trần
Vẫn chưa trả hết nợ nần cha ơi!
Nụ cười khô héo trên môi
Giấc mơ đổi kiếp cứ vời vợi trông
 
Cha hiền như hạt đất đồng
Tin người kể cả người không biết mình
Sang không trọng, nghèo chẳng khinh
Điều hơn lẽ thiệt phân minh rạch ròi
 
Cha vui cái vui của người
Cha buồn trước những cảnh đời lố lăng
Giờ đây ở cõi vĩnh hằng
Dở hay cõi thế đã thành xửa xưa
 
Bỗng dưng trời đổ cơn mưa
Nén nhang con thắp cháy chưa kịp tàn.
 
 
 
 

NHÂN TÌNH

Dòng đời vẫn chảy em ơi!
Ngược xuôi trăm ngả nổi trôi phận bèo
Người giàu sang, kẻ nghèo hèn
Giọt đời trôi xuống trong veo mắt người.
 
Người đi cầu Phật, cầu Trời
“Tình người đồng kẽm” giữa đời bỏ quên
Khôn ngoan luồn lách bon chen
Bán mua đắt giá cửa quyền thấp cao.
 
Văn chương: trí tuệ, thanh tao
Câu thơ gan ruột ai nào để tâm
Bạc tiền như của phù vân
Cúng vào cửa thánh, cửa thần quyền uy.
 
Bằng cao đâu có làm chi
Đường đời chật hẹp khó bề chen chân
Bao nhiêu thạc sĩ, cử nhân
Trắng tay đời vẫn phong trần đấy thôi!
 
Đồng tiền quyền lực nghiêng trời
Thơ nghèn nghẹn bút đầy vơi nỗi lòng
Dòng đời nửa đục nửa trong
Chảy trong nhân thế thẳng cong nhân tình.
 
 
 
 

CHỢ TRỜI

Chợ trời mua bán chen nhau
Bán mua thật giả, khéo câu chào mời
Bán đi ngọc chín vàng mười
Mua về những cái xa vời đẩu đâu.
 
Chợ trời mua bán chen nhau
Bán thương mua nhớ, thắm sâu lòng người
Bán đi ánh mắt, nụ cười
Để rồi mua lấy đầy vơi giọt sầu.
 
Chợ trời mua bán chen nhau
Bán đen mua trắng, bán câu hẹn thề
Bán bao nhiêu thứ bùa mê
Vô tình có kẻ mua về nỗi đau.
 
Chợ trời mua bán chen nhau
Dắt lưng đức hạnh qua cầu đánh rơi
Lẽ đời bẻ gẫy làm đôi
Vàng thau lẫn lộn cho người lao đao.
 
Chợ trời thật lạ lùng sao
Người ta bán thấp mua cao kiếm lời
Bước chân đến chốn chợ trời
Tôi như lạc giữa tình đời lạ xa.
 
L.Đ.P

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Ngọc - Ngọc NX1939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  (Ngày 03/08/2017 2:32:57)

CHỢ TRỜI

Chợ trời thật giả làm sao?
Người đi bán thấp mua cao lẽ đời
Bán mua bao thứ mặc người
Xin đừng bán khóc mua cười làm vui

Bán thương mua nhở cả đời
Cho tôi mua lấy một người làm duyên
Mua em anh chẳng có tiền
Có thương tìm đến muộn phiền anh thương

Người ta núi Ngự sông Hương
Anh thì chân thật đời thường cao sang
Đón em về để trình làng
Nên chồng nên vợ họ hàng ngợi khen

Yêu em đôi má đồng tiền
Môi hồng mắt sáng dịu hiền trắng trong
Ta yêu nhau rất thật lòng
Răng long đầu bạc em bằng lòng không
Xuân Ngọc

  Trịnh Toại - tvtoai@gmail.com - 0983325625 - 19/70/11 Đông Khê, Ngô Quyền, HP  (Ngày 06/07/2017 23:17:18)

Chúc mừng tác giả Lã Đắc phước, với chùm thơ rất tâm trạng, rất đời ạ!

Các bài khác: