Hè lại về rồi. Phượng thắp lửa đỏ sân trường và đây đó, những bản nhạc được lũ ve hòa tấu trầm bổng. Báo hiệu khi những tà áo trắng tha thướt bịn rịn chia tay mái trường thân yêu đã từng gắn bó. Mùa du lịch lại về, các gia đình và mọi tổ chức xã hội lại hối hả cho những chuyến tham quan, du lịch. Nhất là các tổ chức Văn học Nghệ thuật nối nhịp trên con đường khám phá những vùng miền thiên nhiên ban tặng cho đất nước Việt Nam. CLB LB Đoàn Thị Điểm (HY) cũng hòa mình vào dòng chảy ấy. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu chùm thơ của CLB .
AI ĐẶT TÊN EM
Tên em ai đặt Sa Pa
Nụ xuân chúm chím thướt tha bốn mùa
Bên thung trời đất hẹn hò
Đỗ quyên khoe sắc chen đua mây trời.
Chợ phiên ai hẹn ai rồi
Đi tìm ánh mắt ven đồi cái đêm
Đàn môi điệu bỏ bùa êm
Rơi vào thung lũng… mà quên lối về.
Nhạc rừng dìu dặt suối khe
Nhắn người bắt vợ mang về yêu thương
Nóc nhà giữa đỉnh Đông Dương
Đường lên tấm thảm màu sương bồng bềnh
Bậc thang đồi núi chênh vênh
Tay anh nắm chặt tay mình cùng leo
Lấy hơi em thở anh trèo
Mắt dìu ánh mắt đưa theo bóng hình
Cáp treo dốc đứng gập ghềnh
Con tim loạn nhịp thập thình sánh đôi
Vẽ mang về một quả đồi
Mỗi khi nhớ đến dựng, tôi với nàng.
Hương Nguyên
SA PA MÙA HẠ
Sa Pa thành phố sương mờ
Ngày trông tháng đợi vẫn chờ người thăm
Đường lên dốc lượn vành khăn
Nương đồi bát ngát màu xanh ngô, chè
Giữa hè còn lạnh sương che
Xa xa thấp thoáng suối khe bản mường
Em leo bản dốc làm nương
Để lòng lữ khách vấn vương đợi chờ
Chợ tình đến hẹn lại mơ
Anh về xuống núi làm thơ tặng người
Sân mây qua dốc cổng trời
Núi Hàm Rồng ngắm phố, người mộng mơ
Bâng khuâng biết đến bao giờ
Mùa xuân đào thắm vẫn chờ người thăm.
Lê Văn Lương
XUÂN HẸN
Gửi lời cánh sóng hẹn nhau
Túi thơ nghiêng dốc cạn bầu rượu xuân
Tri âm được gặp tri âm
Ngôn từ chắt lọc kết vần bay lên.
Từ ánh mắt tới trái tim
Lời hay ý đẹp đã in lòng người
Chao nghiêng én nối mây trời
Mai vàng Đào thắm đón mời khách thơ.
Cạn ly say những ước mơ
Say câu em hát”Tím bờ sông Thương”
Tầm xuân rút ruột tơ vương
Thơ xuân kén chữ dặm trường tìm nhau.
Nối ngàn xưa với mai sau
Bắc qua năm tháng nhịp cầu thi ca
Chắt từ dòng chảy phù sa
Nuôi cây lục bát đơm hoa dâng đời.
Trần Tự Bình
TRẢ ANH
Em ngồi mơ mộng làm thơ
Trả anh ngày tháng mong chò lúc yêu
Em ngồi ngắm ánh mây chiều
Trả anh cái nụ hôn liều ngày xưa
Em ngồi chờ đợi cơn mưa
Trả anh cái phút anh đưa qua cầu
Xa an hem có hay đâu
Sương chiều phủ núi bắt đầu nhớ anh.
Hoàng Thị Tuyến
HỒN THƠ
Một thời má đỏ hây hây
Tuổi xuân hơ hớ tràn đầy sức xuân
Cái thời còn bận việc quân
Con đường chinh chiến bụi trần gian nan
Hồn thơ dẫu có chứa chan
Mải mê đánh giặc luận bàn quân cơ
Bây giờ tìm lại vần thơ
Tuổi xuân đã nhạt bạc phơ mái đầu.
Thi đàn xướng họa đôi câu
Ngắm nhìn thế thái một màu nước non
Mong sao cuộc sống vuông tròn
Giữ gìn sức khỏe để còn làm thơ.
Nguyễn Xuân Đĩnh.
NHỚ LẦN ĐƯỢC BÁC BẮT TAY
Trong đời nhớ mãi tới nay
Một lần được Bác bắt tay Bác cười
Giơ tay bác vẫy mọi người
Hưng yên hôm ấy rợp trời cờ bay.
Tim con rạo rực bao ngày
Năm nhăm năm trước ấm tay đến giờ
Con đi thực hiện ước mơ
Theo lời Bác gọi dưới cờ tiến quân.
Bom rơi đạn nôt bao lần
Có hơi ấm bác đã giành chiến công
Giờ đây thống nhất non sông
Tình Bác vẫn ấm trong tâm muôn người.
Con luôn nhớ lúc Bác cười
Tâm hồn tỏa sáng đất trời ngàn thu
Dương Hồng Gấm
CÁNH VÕNG LỜI RU
Tôi nay tuổi đã cao rồi
Vẫn mơ cánh võng ru hời ngày xưa
Mẹ tôi đi sớm về trưa
Lời ru dịu ngọt nắng mưa dãi dề
Tình mẹ trải khắp đồng quê
Con ngoan chăm học đề huề mai sau
Lời ru của mẹ in sâu
Lòng con trang giấy nhiệm màu hồng thơm.
Nhìn con ánh mắt yêu thương
Dõi theo từng bước phía đường con đi
Ngắm con lòng mẹ vân vi
Cây non mẹ uốn đương thì mông lung
Tương lai con bước thành công
Gia đình hạnh phúc ước mong tuổi già.
Nghiêm Thị Ánh Hồng
THƯƠNG MÌNH
Giá em đừng quá thông minh
Giá như em nghĩ anh bình thường thôi
Giá như tôi khác với tôi
Thì đâu đến nỗi còn ngồi ước ao
Giá như em chẳng má đào
Anh đâu còn phải chênh chao đến giờ
Thương mình cứ mãi dại khờ
Mộng mơ, mơ mộng cho thơ lệch đời.
Trần Văn Mừng
PHỐ HIẾN VÀO THU
Thu sang gửi sắc cho em
Nguyệt Hồ lung liếng buông rèm đón trăng
Dạo chơi cung Quảng - ả hằng
Xem giang sơn ấy sánh bằng ta không
Quê ta mía ngọt nhãn lồng
Quả vào thu, mía sắc lòng heo may
Sông thu trở nặng đêm ngày
Thuyền xuôi ngược bến chèo say mái đầy
Quảng Trường xanh mát hơi may
Tiên sa ánh điện sao say mặt hồ
Phố đông vui , sánh cánh cò
Lung linh khảm bạc đồi gò chim đu
Ngậm đòng xanh lúa vào thu
Quê hương ấm bụng đợi mùa vàng mơ
Thu nay tươi đẹp lên thơ
Khởi nguồn từ thuở thu xưa dựng cờ.
Lều Văn Mài
ĐT: 03213 877 301
SAY LÀN QUAN HỌ
Phải lòng tiếng hát của em
Nâng câu Quan họ trao duyên hội đình
Đông vui nhộn nhịp thắm tình
Mớ ba mớ bảy em xinh tuyệ vời
Góp câu Quan họ với đời
Di sản văn hóa trên thời đã trao
Duy trì vốn cổ quý sao
Đưa làn Quan họ thấm vào lòng dân.
Vui sao liền chị liền anh
Cất câu Quan họ ấm nhanh lòng người
Mê câu Quan họ em ơi
Em cùng anh hát nhịp đôi thầm thì
Gặp đây ta muốn nói gì
Mê câu Quan họ cùng đi hội làng.
Nguyễn Trung