TA VỀ ÚP MẶT VÀO SÔNG

Từ Dạ Linh
Ta về úp mặt vào quê
Để nghe mùa cũ vỗ về yêu thương.
Bờ đê ngọn cỏ đằm sương
Có còn giấu nét môi hường em tôi?
Ta về nhặt gió bồi hồi
Gọi em - đã xa rồi... buồn tênh.
Đường về ngỡ rộng thênh thênh,
Cánh cò vỗ trắng đầu ghềnh xa xa.
Ta về nhặt lại bài ca
Gói trong câu hát mặn mà ai trao.
Buồn tình ta ngồi đếm sao
Sao em giờ đã khuất vào mênh mông...
Mượn thìa ta đong nước sông,
Dòng trôi hờ hững: Có không lối về?
Nghêu ngao... Ta gã nhà quê,
Ngu ngơ níu giữ lời thề mùa đông.
“Ta về úp mặt vào sông”
Để nghe dòng chảy mênh mông kiếp người.
T.D.L
___________
Liên hệ tác giả: Từ Dạ Linh
Địa chỉ: Toà soạn Bỏo Kon Tum
Email: congphuc67@gmail.com