Thứ sáu, 29/03/2024,


. Giao lưu thơ "Ngày của mẹ" của CLB Đường An Bình Giang Hải Dương (14/05/2017) 

 Ngày của Mẹ - Mother's Day được quy định là ngày Chủ Nhật thứ 2 của tháng Năm. Vì thế mỗi năm ngày của Mẹ sẽ rơi vào các ngày khác nhau.

Những lời chúc hay, ý nghĩa nhất Ngày của Mẹ

Ngày của Mẹ - Mother's Daylà dịp để các con thể hiện tình cảm với mẹ kính yêu. Theo lịch năm nay, Ngày của Mẹ sẽ rơi vào ngày 14/5 dương lịch.

Với ý nghĩa ấy. Tổ 1 CLB thơ Đường An Bình Giang tỉnh Hải Dương tổ chức giao lưu thơ. Có bao nhiêu bài thơ viết về mẹ được các tác giả tự trình bày và ca sỹ diễn ngâm cùng dàn nhạc đệm thiết tha, ấm áp lòng người. Mẹ kính yêu đã đi vào thơ ca, nhạc họa từ bao đời nay, không có thể loại nào nói hết được tình cảm bao la với mẹ kính yêu.

Trên đời này có một thứ tình yêu được tất cả người đời đều ca tụng, có một thứ tình yêu mà bạn có thể cảm nhận được nó từ từng khoảnh khắc, có một thứ tình yêu trao đi mà chẳng bao giờ cần hồi đáp, đó chính là tình yêu của mẹ.”

        Đến dự : Đạị diện Hội NCT huyện Bình Giang, Phòng VHTT huyện, Ông Vũ Đăng Nụ CT CLB thơ Đường An và Ban Chủ nhiệm CLB. Ông Hồ Đình Bắc BTV Lucbat.vn. Bà Hà Thái Chủ trang thơ Hải Dương, Gia đình ông Nguyễn Mạnh Chiến và các CLB thơ bạn, thi huynh thi hữu đến dự đông đủ.

Chúng tôi giới thiệu một số hình ảnh và chùm thơ giao lưu ngày 13 tháng 5 năm 2017 của Tổ 1 CLB thơ Đường An, Hải Dương.

 

MẸ CỦA CON

Khi xưa còn sống trên đời

Mẹ bên con cháu vui tươi tháng ngày

Bao năm vất vả thân gầy

Cho con được hưởng tràn đầy tình thương

Nay trên mảnh đất quê hương

Mà con xa mẹ vấn vương thuở nào

Lòng con nỗi nhớ dâng trào

Bóng hình của mẹ khắc vào tim con

Công lao mẹ tựa núi non

Sinh thành dưỡng dục nuôi con lên người

Giờ nơi trần thế mẹ ơi

Âm dương cách biệt mẹ rời xa con

Nhiều năm thương nhớ mỏi mòn

Trời cao gió lộng sóng cồn biển khơi

Cầu mong mẹ nghỉ thảnh thơi

Mỉm cười mãn nguyện ở nơi vĩnh hằng

   

Nguyễn Mạnh Chiến

CLB thơ Đường An

 

 

 

 

Ca múa nhạc chào mừng 

MẸ CHỒNG TÔI

Từ ngày tôi về làm dâu

Thủ thỉ mẹ dậy từng câu từng lời

Con còn bé lắm mẹ ơi

Sợ nết ăn ở mọi người cười chê

Lúc đi sớm khi chiều về

Cửa nhà gọn ghẽ mọi bề tất tươm

Thấy tôi vất vả mẹ thương

Đổi trời trở gió mẹ thường động viên

Đời tôi như gặp bà tiên

Như gặp mẹ hiền đầm ấm vui thay

Bao năm vất vả tháng ngày

Trông nhà bế cháu việc dày ơn sâu

Nặng tình công mẹ bao lâu

Bây giờ mẹ ốm con sầu con thương

Cho con cùng mẹ chung giường

Đểcon nâng giấc con thương mẹ nhiều

Dù cho gió ngả bóng xiêu

Con mong mọi điều tốt đến mẹ tôi

Công lao to lớn mẹ ơi

Bên con có mẹ ngọt bùi sẻ chia

   

Vũ Nghĩa

CLB thơ Đường An

 

 

Gia đình ông Nguyễn Mạnh Chiến tặng hoa chúc mừng.

 

 

 

BTV lục bát VN Hồ Đình Bắc tặng hoa chúc mừng. CN CLB tổ 1 Phạm Nhật Trình nhận hoa.

 

 

Chủ trang thơ Hải Dương Hà Thái tặng hoa chúc mừng

 

 

 

 

 

 

Tặng hoa chúc mừng 

 

THƯƠNG MẸ TÔI NGÀY XƯA

   

Thương mẹ như chiếc gầu sòng 

Cái dây buộc chặt nửa vòng quấn quanh

Mẹ mang dòng nước ngọt lành

Nhuộm lên bát ngát màu xanh quê mình

   

Vũ Đăng Bảng

CLB thơ Đường An

 

XA MẸ

  

Bốn mùa giọt lệ sầu rơi

Cảnh đời ngang trái đầy vơi nhọc nhằn

Đông về giá lạnh heo hanh

Nắng buông sợi nhớ lìa cành vắng hoa

Mẹ tôi nước mắt ứa nhòa

Đơn côi vắng bóng đoạn xa mẹ mình

Cả đời con vẫn đinh ninh

Mà ai có hiểu sự tình ra sao

Nấc lên từng tiếng nghẹn ngào

Trách thay số phận gươm đao kiếp này

Lẻ loi chung sống bên thày

Đơn côi gà trống tháng ngày cha con

Khát khao nhớ mẹ mói mòn

Đau lòng mẫu tử tuổi son xa lìa

Bồn chồn thổn thức canh khuya

Thương thay số phận phân chia hai đường

   

Quang Phác

CLB thơ Đường An

 

 

 

 

 

Chương trình giao lưu thơ

 

 

MIỀN QUÊ CỦA MẸ


Mẹ tôi ở một miền quê

Sinh nơi mảnh đất xum xuê gốc nền

Tình quê đất mẹ dịu hiền

In vào ký ức vững bền trong tôi

Giờ đây mẹ đã xa rồi

Còn đâu bóng mẹ bồi hồi ngày xưa

Bao năm bao tháng cho vừa

Đong đầy tình mẹ nắng mưa cuộc đời

Nay con xao xuyến mẹ ơi

Nhớ thầm về mẹ suốt đời vì con

Nhiều năm vất vả sớm hôm

Trải bao gian khổ sinh con ra đời

Nuôi con sương gió một thời

Trưởng thành khôn lớn cuộc đời vươn lên

Nhiều năm con vẫn không quên

Khi đi công tác gắng lên bằng người

Về nhà gặp mẹ nói cười

Như nguồn ánh sáng đất trời cho con

Đêm về màn rắt vẹn tròn

Bắt từng con muỗi để còn ngủ ngon

Thương nay mẹ đã không còn

Nguyện xin phấn đấu để con bằng người

Giữ tâm trong sáng suốt đời

Làm điều nhân nghĩa cả đời sáng tươi

Để nơi chín suối mẹ cười

Ngủ ngon trọn giấc đất trời ngàn thu


Nguyễn Mạnh Chiến


YÊU QUÊ


 Quê hương tôi mến tôi yêu

Cây đa giếng nước cánh diều mộng mơ

Đồng xanh lúa trải ngập bờ

Cánh có bay lả tiếng thơ ngọt ngào

Ru hời tiếng võng mẹ trao

Gạo thơm cơm dẻo thắm bao nghĩa tình

Tiếng ai ngày hội sân đình

Trao câu quan họ thắm tình quê hương

Em thơ ríu rít mái trường

Tình thày nghĩa bạn niềm thương đong đầy

Quê hương" chùm khế" là đây

Yêu quê yêu cảnh ngất ngây tình người


Phạm Nhật Trình


 

NHỚ MẸ


 Nhìn nơi mẹ nghỉ xa xăm

Nhớ hình dáng mẹ tháng năm không mờ

Áo nâu yếm gụ đơn sơ

Võng đay đưa nhịp ầu ơ sớm ngày

Giấc nồng con ngủ đã say

Nhanh chân nhẹ bước mẹ nay ra đồng

Mạ non một lúc cấy xong

Lo con tỉnh giấc long đong vội về

Nắng hè bóng mát hàng tre

Mẹ đâu dám nghỉ nón mê quạt hoài

Nhà nghèo rau má độn khoai

Bát cơm dành để con trai no lòng

Mẹ là ngọn lửa sáng hồng

Cho con được sưởi ấm nồng trời đông

Nâng niu tay bế tay bồng

Thân gầy lận lội thay chồng nuôi con

Má hồng chẳng biết phấn son

Bộn bề công việc đâu còn thảnh thơi

Con đi trọn cả cuộc đời

Vẫn không đi hết những lời mẹ ru

Đông qua xuân đến hè thu

Chỉ mong được gọi tiếng "u" thuở nào

Giờ đây mẹ ở nơi nao

Lòng con vẫn cứ xôn xao nhớ thầm

Nhìn nơi mẹ nghỉ xa xăm


Bùi Văn Toàn

CLB thơ Đường An


 

 

 

 

 

 

 

CHỢ LÀNG


Ngã tư đường ở giữa làng

vài bàn thực phẩm mấy hàng rau tươi

Mờ sáng đã thấy chào mời

Cô mua bác bán đến người đi qua

Hàng bán toàn thứ làm ra

Mớ rau mới hái quả cà còn tươi

Thế mà tấp nập nói cười

Người đi người đến người ngồi nhỏ to

Thời sự nóng hổi đêm qua

Ông đau bà yếu mọi nhà trong thôn

Việc lớn đến chuyện cỏn con

Vừa sáng đã tỏ sắc hồn làng quê

Ánh đèn lấp lóe bên hè

Cây rau hái vội còn khoe lấm bùn

Thế mà rau sạch lại ngon

Con tôm rổ ốc vẫn còn nguyên tươi

Lúc đông chưa mọc mặt trời

Một hồi đã hết tiếng cười lại tan

Ngã tư tụ họp chợ làng

Tháng ngày ấm áp rộn ràng tình quê


Phạm Văn Đang

 

TRĂNG QUÊ


Trăng quê đến lại sân đình

Tưởng như trăng của riêng mình làng tôi

Vừa qua công việc rối bời

Hôm nay thư thả về chơi thăm làng

Trăng về tỏa sáng thôn trang

Ánh trăng tươi mát rộn ràng mến yêu

Trăng khen làng đổi mới nhiều

Hai mùa lúa tốt sớm chiều yên vui

Trăng vui trăng nở nụ cười

Người vui người lại gặp người ngăm trăng

Khi đi hẹn lại đến rằm

Trăng tròn đưa cả chị Hằng về chơi


Phạm Văn Đang

Điện thoại: 01679007917

 

Biên tập & giới thiệu: BTV Lucbat.vn Hồ Đình Bắc 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: