VỀ QUÊ MẸ

Nguyễn Văn Cường
Ta về quê mẹ ta thôi
Về bên câu hát đưa nôi dặt dìu.
Hoa cau thơm ngát trong chiều
Chênh vênh mái rạ liêu xiêu dáng gầy.
Ta về quê mẹ ta đây
Dòng Tiên chảy ngược đong đầy nghĩa nhân.
Ta về thăm lại bạn thân
Tuổi thơ chân đất đầu trần rong chơi.
Bây chừ mỗi đứa mỗi nơi
Còn mô kỉ niệm một thời dễ thương.
Ta về thăm lại mái trường
Ta về tìm lại nẻo đường đã qua
Quê nghèo sáng sắn, chiều khoai.
Mùa mưa đến lớp đò đưa chòng chành.
Ta về tìm chút yên lành
Ngả vào lòng mẹ ta thành trẻ con
Mẹ già như bóng hoàng hôn
Một đời khó nhọc cho con nên người
Dẫu đi khắp bốn phương trời
Nơi bình yên nhất là nơi con về.
Bây chừ nhớ mẹ, về quê
Mai này nhớ mẹ con về còn không?
Quảng Nam, 2009
N.V.C
__________
Nguyễn Văn Cường - ĐT: 0935525973
Trường THCS Kim Đồng - Đông Giang
Email: cuong.dongphuoc@gmail.com