Thứ bảy, 11/07/2026,


Không thơ (Mai Quôc Quỳ) (26/04/2017) 

KHÔNG THƠ


Mai Quôc Quỳ
( Tặng nhà Thơ Nguyễn Thị Ngoc Mai )

 

Không thơ ra ngẩn vào ngơ
Không thơ như én bơ vơ lạc đàn
Không thơ giấc ngủ miên man
Không thơ thiếu nợ nhân gian chũ tình


Không thơ lạc lõng một mình
Không thơ đâu có tâm tình ban mai
Không thơ nào thấy tương lai
Không thơ cũng chẳng có ai ngỏ lời


Không thơ sao gọi yêu đời
Không thơ đâu có những lời ca dao
Không thơ chẳng có Thi Hào
Không thơ Lục Bát khi nào hội đây


Mồng 6 tháng 8 năm nay
Hoa sữa Hà Nội hương bay thu chờ
Lễ hội mời gọi ta về
Quán thơ hội ngộ trọn bề sẻ chia


M.Q.Q 23/4/2017

 

_________________
Tác giả : Mai Quốc Quỳ
ĐT: 0169 802 1727
 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Ngọc - Ngọc NX1939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  (Ngày 04/05/2017 1:58:28)

YÊU THƠ

Không thơ ai gọi yêu đời
Không thơ ai tỏ những lời dở hay
Không thơ như én lạc bầy
Như ta không bạn những ngày bơ vơ

Không thơ lạc nước cuộc cờ
Rượu không say lại ngẩn ngơ chín chiều
Không thơ hay, mấy người yêu
Như cờ không gió như diều không dây

Thơ là rượu mật men say
Nhâm nhi câu chữ tháng ngày thăng hoa
Thơ là đất nước ông cha
Mẹ hiền Tổ Quốc bao la biển trời

Thơ là tiếng Khóc nụ cười
Muôn sau con nhớ những lời thiết tha
Xuân Ngọc

  Trịnh Toại - tvtoai@gmail.com - 0983325625 - 19/70/11 Đông Khê, Ngô Quyền, HP  (Ngày 03/05/2017 0:14:42)

Một loạt điệp từ Không thơ...Tác giả Mai Quóc Quỳ, đã chia sẻ vai trò của thơ, nhất là Lục bát... đối với đời sống tinh thần của nhân dân Việt ta...
Xin cám ơn Tác giả MQQ nha!

Các bài khác: