PHƠI TRĂNG SAU BÃO

Nguyễn Ngọc Châu
I.
Anh như con thuyền vênh váo
Thẫm nắng mưa giông bão cuộc đời
Loen khoen mỗi đận ra khơi
Vét về chỉ mấy mảng trời vụn vênh
Chẳng ao ước được lênh đênh
Chẳng còn trông ngóng ráng ghềnh ban mai
Neo ẩn rồi, mà chiều nay
Núi vụn tan
Đất trời xoay
Biển gầm
Cố tình, em hoá sóng thần
Khiến anh muôn kiếp vạn lần phù du...
II.
Vui chậm đến, ngày sớm tàn
Em về đem ánh trăng vàng ra phơi
Phơi bài thơ viết tặng người
Trải trăng vằng vặc phủ đời bão giông
Em gom những ngọn gió đông
Gom cánh cò cõng dòng sông mang về
Gom thầm thì dọc thân đê
Lục bình tím giữa lê thê bọt đời.
Giành cho người đấy, người ơi
Dải lụa thơ phơi dưới trời trăng đêm.
N.N.C
__________
Liên hệ tác giả Nguyễn Ngọc Châu
Số 312 Lê Thánh Tông, Hải Phòng
ĐT: 0313-825226 - 0126.9284620
Email: ngocchaunvhp@gmail.com