Thứ tư, 24/04/2024,


CLB thơ Thành Đông tỉnh Hải Dương tổ chức Lễ ra mắt tập thơ:”Tình Đời và lẽ sống” Tác giả Nguyễn Thị Bốn NXB HNV 2016. (14/04/2017) 

  CLB thơ Thành Đông Hải Dương tổ chức Lễ ra mắt tập thơ:”Tình Đời và lẽ sống” Tác giả Nguyễn Thị Bốn NXB HNV 2016. Tới dự: Ông Nguyễn Vản Thanh Trưởng phòng CLB trung tâm VHTT tỉnh Hải Dương, Ban chủ nhiệm các CLB thơ bạn và người yêu thơ. 

         Bà Nguyễn Thị Bốn sinh năm 1939 quê quán Hai bà Trưng Hà Nội, trú quán Khu 4 Phường Việt Hòa, Thành phố Hải Dương. Hội viên CLB thơ Thành Đông tỉnh Hải Dương.

         Năm Đinh Dậu (2017) bước sang tuổi vàng, bạn bè, các thi huynh thi hữu họa thơ và làm thơ chúc mừng bà khánh thọ “Bát tuần vàng” nhân dịp bà đã tuyển chọn trên 100 bài thơ xuất bản tuyển tập “ Tình Đời và lẽ sống” Nhà Xuất bản Hội Nhà văn.

         Tập thơ có 171 bài và 31 bài thơ do bạn thơ tặng. Tập thơ: “Tình Đời và lẽ sống” tổng hợp rất nhiều thể loại thơ. Nhưng bà đã chọn lọc được 75 bài thơ Lục bát, với số lượng như vậy tỷ lệ rất cao trong tuyển tập cho thể loại thơ này.

          Người con gái Hà Thành tuổi thanh xuân đã nhập ngũ vào đoàn Thanh niên xung phong ra chiến trường chống Mỹ cứu nước. Được cử đi học Y tá và phục vụ cứu thương cho đồng đội tại ngã ba Đồng Lộc năm xưa. Nhớ quê hương nhớ mẹ tác giả mượn cây giành giành để thể hiện lòng mình:

Cuộc đời khúc khuỷu nổi trôi

Nắng mưa, giông bão mẹ tôi giành giành

                        (Tình mẹ 1)

Hay là:

Đời mẹ ôm những ước mơ

Sinh hoa kết trái mong chờ mầm xanh....

Con về quê một chiều hôm

Bóng in chênh chếch hoàng hôn tím đồi

                      (Tình mẹ 2)

Những ngày xa quê hương lúc nào bà cũng chờ đợi ngóng trông nhớ về quê hương;

Ngày dài vắng bóng đi xa

Hỡi ai! Có ngắm trăng tà mình không

Có chờ đợi, có nhớ mong

Người xa cũng gửi nắng hồng về quê

                            (Ngày vắng)

Năm 1962 lần đầu tiên về quê chồng tại Hải Dương:

Màu xanh nơi ấy quê mình

Đã cho hy vọng nên tình nên duyên

Tác giả đã nhận thấy quê hương nơi mình sẽ sống trọn đời với nhà chồng rất đẹp và dung dị khác với nơi mình sinh ra: Hà Nội.

“Nơi đây phong cảnh hữu tình

Con đò, bến nước, mái đình, cây đa

Rẽ sang là lối về nhà

Cánh đồng xanh mướt mượt mà chào em”

(Mầu xanh quê hương)  

         Khi ở chiến trường cũng như về quê lúc nào bà cũng sống trọn nghĩa tình với người thân, với cả 2 quê và rất yêu thơ. Tập “Tình Đời và lẽ sống” trong 171 bài thơ đã nói nên điều đó. Nhưng ở thể thơ lục bát nổi trội hơn khi chia sẻ tình cảm nội tâm của bà.

 

“Nhịp cầu đã nối tơ duyên

Đường đời thơ thả khắp miền gần xa

Tâm hồn say đắm mặn mà

Tình thơ lắng đọng trong ta cả đời”

Nhớ quê hương nơi mình sinh ra:

“Bước đi mắt vẫn nghoảnh nhìn

Tiếc thương Hà Nội muôn nghìn kính yêu

                       ( Ra đi nhớ hẹn ngày về)  

      Năm nay đã 80 tuổi nhưng bà vẫn minh mẫn, vẫn sinh hoạt thơ đều đặn, yêu thơ yêu cảnh vì vậy đã hơn chục năm làm ỦY viên ban Chấp hành Sinh vật cảnh xã Việt Hòa. Tự tỉa tót cây cảnh và tỉa tót những ý thơ, tứ thơ cho cuộc đời thêm ý nghĩa với tình đời và lẽ sống.

 

       BTV Lục Bát. Vn trân trọng giới thiệu chùm thơ Lục Bát chọn lọc trong tập thơ:”Tình Đời và lẽ sống” của tác giả Nguyễn Thị Bốn và buổi ra mắt tập thơ ngày 13 tháng 4 năm 2017.

 

 

 

 

 

Buổi ra mắt tập thơ:"Tình Đời và lẽ sống" của tác giả Nguyễn Thị Bốn.

 

ĐỜI

 

Đời là một dải ước mơ

Như dòng sông chảy đôi bờ thiết tha

Dòng sông có lúc hiền hòa

Lúc quặn sóng, lúc ngân nga mạn thuyền

Xốn xang trong lúc trăn lên

Luôn luôn soi bóng đêm đêm bâu trời

 

Nguyễn Thị Bốn 

 

NGHĨA TÌNH 

 

Tập thơ trọn vẹn nghĩa tình

Lời vàng bút ngọc có mình có ta

Để bên lúc vắng người xa

Ngọt ngào tâm sự ngày qua tháng về

 

Nguyễn Thị Bốn 

 

RA ĐI NHỚ HẸN NGÀY VỀ 

 

Nhớ ngày cất bước lên đường

Mịt mù xa tít tơ vương nỗi niềm

Bước đi mặt vẫn ngoảnh nhìn

Tiếc thương Hà Nội muôn vàn kính yêu

Dù cho gian khó bao nhiêu

Dù cho mưa nắng sớm chiều bão giông

Ra đi bạn vẫn ngóng trông

Khi về phải có giấy hồng trao tay

Hà Nội ơi đã bao ngày

Trải nhiều sóng gió đắng cay ngọt bùi

 

Nguyễn Thị Bốn 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương trình ca nhạc chào mừng

 

ĐÊM HÀNH QUÂN

 

Nhớ đêm đơn vị hành quân

Ba lô con cóc cồng kềnh trên vai

Bước cao, bước thấp đường dài

Chân phồng vai rát hỡi ai đỡ giùm

Đột nhiên pháo sáng từng chùm

Tiếng kêu gầm rú không trung xé trời

Tôi vội hô lớn từng lời

Tất cả nằm xuống không rời “tam tam”

Máy bay phản lực vừa tan

Cả đoàn vùng dậy lại vang tiếng cười

Anh Xê trưởng đứng đếm người

Cũng vui tính nết nói cười thật hay

“Cô Bốn nhanh nhẹ hô thay

Chỉ huy trận địa đợt này tuyên dương”

 

Nguyễn Thị Bốn 

 

TÌNH MẸ (2) 

 

Con về quê mẹ chiều hôm

Bóng in chênh chếch hoàng hôn tím đồi

Mẹ ơi nắng đã vơi rồi

Mẹ còn gánh nặng mồ hôi trên người

Mẹ tôi đội cả vòm trời

Hứng sương, chắn gió cuộc đời đơn sơ

Xa chông, con tuổi còn thơ

Chiến tranh đã cướp thẫn thờ đơn côi

Nỗi buồn lòng mẹ chia phôi

Mẹ luôn dấu kín dạy tôi từng lời

Tình yêu non nước con ơi

Đất này từng nhuôm máu người cha thương

 

Nguyễn Thị Bốn 

 

 

Trưởng phòng CLB trung tâm VHTT tỉnh Hải Dương tặng hoa chúc mừng

 

 

Chủ nhiệm CLb thơ Thành Đông Nguyễn Thế Bình (trái) tặng hoa chúc mừng

 

 

Phó CT CLB thơ Đường Tỉnh Hải Dương kiêm CN CLB thơ Đường TP Hải Dương

Phạm Lạc Cầm ( Đứng giữa) tặng hoa chúc mừng

 

 

 

 

Các CLB thơ và gia đình tác giả tặng hoa chúc mừng

 

NGHĨA CHA 

 

Khi đến Hà Nội con thăm

Qua nhà hát lớn cha làm năm xưa

Chân thong thả bước trong mơ

Hình cha con nhớ ngẩn ngơ nỗi niềm

Cha ơi ân nghĩa nặng thêm

Con chưa báo hiếu đáp đền ơn cha

 

 

Nguyễn Thị Bốn

 

HƯƠNG QUÊ

 

“Hương quê” ngĩa nặng tình say

Đón chào quý khách hương bay ngọt ngào

Lời thơ thắm đượm biết bao

Giọng ai trầm bổng ngọt ngào thướt tha

Nao nao nỗi nhớ lúc xa

Tần ngần khi gặp giữa ta và người

Chia tay lưu luyến bạn ơi

Gửi hồn thơ tặng tình đời “Hương quê”

 

Nguyễn Thị Bốn

 

TÌNH THƠ

 

Nhân chùm lục bát tứ thơ

Mà lòng xao xuyến ngẩn ngơ chữ tình

Ý hay lục mở sen hình

Sang hàng chữ thắm tròn xinh nghĩa đời

Ngày tháng thăm lại ai ơi

Nặng hồn bay bổng đất trời bao la

Khi hoàng hôn lúc trăng tà

Lòng còn vời vợi thơ ca nghĩa tình

 

Nguyễn Thị Bốn

 

 

Tác giả Nguyễn Thị Bốn tặng hoa cảm ơn Ông Lê Đại Phó CN CLB

Thơ Thành Đông đã bình tập thơ "Tình Đời và lẽ sống"

 

CÂY NGUYỆT QUÊ 

 

Tên cây mới thật diệu kỳ

Trăng buông hòa bóng quế chi hợp thành

Đẹp tên nguyệt quế quý danh

Tuyết rơi đậu trắng trên cành sao sa

Hương thơm ngan ngát bay ra

Thủy chung trong trắng ngọc ngà sắc xuân

Quyện lòng quân tử xa gần

Mến yêu du khách tần ngần thăng hoa

 

Nguyễn Thị Bốn 

 

LỤC BÁT MỘT NỬA

 

Sương pha tuyết phủ thời gian

Hãy còn nguyên trái tim vàng tặng trao

Nắng chiều đã chếch non cao

Mây hồng lãng đãng còn nao nao lòng

Gửi ai thức suốt đêm trong

Nửa thương, nửa nhớ, nửa mong, nửa chờ 

 

Nguyễn Thị Bốn 

 

 

 

 

Cảm nhận và bình thơ. Các hội viên diễn ngâm thơ của tác giả Nguyễn Thị Bốn

 

TÌNH THUYỀN BẾN 

 

Chiều về gió đẩy phương Nam

Con thuyền nhẹ lướt sóng tan nỗi buồn

Thuyền đi chắc bến bồn chồn

Gửi vào con nước tình luôn thắm tình

 

Nguyễn Thị Bốn 

 

ĐÊM TRĂNG HÒ HUẾ

 

Con thuyền gợi sóng lênh đênh

Trăng trong hồn thả mông mênh tình đời

Câu hò Huế quyện sao trời

Hòa trong nước biếc gửi người phương xa

 

Nguyễn Thị Bốn

 

THU

 

Trăng thanh soi sáng vườn thu

Gió đưa thoang thoảng lá ru xạc xào

Hồn thơ ấm áp ngọt ngào

Khiến cho ai những thêm nao núng lòng

 

Nguyễn Thị Bốn

 

 NẮNG XUÂN

 

Gửi vào một chút nắng xuân

Hoa tươi sắc thắm tần ngần đào phai

Trúc ngà vương vấn cánh mai

Để Tùng thương nhớ hỡi ai xuân còn

 

Nguyễn Thị Bốn

 

HẠ

 

Em đi nhặt nắng trải đường

Nhớ ai buông sợi tơ vương ngọt ngào

Ai ra đón cửa mời vào

Cho ta gửi bó sen đào trao tay

 

Nguyễn Thị Bốn

 

 Biên tập & giới thiệu: BTV Lucbat.Vn Hồ Đình Bắc

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: