Chùm thơ lục bát của Ban Vận động thành lập CLB Di sản thơ Lục Bát VN tỉnh Hải Dương.
Theo thông báo ngày 8-3-2017 của Ban Chủ nhiệm CLB Di sản Trung Ương gửi các CLB di sản thơ văn truyền thống và Hán Nôm chi nhánh cùng các cộng tác viên của CLB di sản trong toàn quốc: Do tiến sỹ CN CLB Đinh Công Vỹ ký.
1/ Kỷ niệm 10 năm thành lập CLB và biên soạn kỷ yếu "Gương mặt các hội viên và cộng tác viên CLB di sản".
2/ Về bản tin nội bộ CLB.
3/ Về thơ văn riêng của các CLB chi nhánh và thơ văn chung của Xứ Đoài.
4/ Về việc trưng bày và Hội thơ hàng năm.
5/ Việc thu phí hay làm thẻ, làm huy hiệu.
6/ Báo cáo cuối năm
Trong Thông báo đã nêu nội dung cụ thể chi tiết để các CLB Di sản thơ văn truyền thống và Hán Nôm chi nhánh cùng các cộng tác viên của CLB di sản trong toàn quốc thực hiện. (Thông báo đã gửi tới các thành viên dự họp)
Để chuẩn bị cho công tác kỷ niệm 10 năm thành lập CLB (2008 - 2018) sẽ được tổ chức trọng thể tại Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội vào tháng 8-2018. BCN CLB TW có chủ trương biên soạn và phát hành tập:" Thi Đàn truyền thống Việt Nam" số 5 với tên gọi: "Gương mặt các hội viên & Cộng tác viên CLB Di sản" Thi đàn 5 viết bằng thể loại thơ văn truyền thống không hạn chế: Văn xuôi hiện đại và cổ truyền( Như văn biền ngẫu, câu đối, phú...) Các thể loại thơ lục bát, song thất lục bát, thơ cổ phong, thơ đường luật, ca trù... bằng tiếng Việt (quốc ngữ) hay bằng tiếng Hán Việt cổ truyền của tổ tiên ta.
Mỗi tác giả gửi kèm theo 1 ảnh chân dung (3x4) và ảnh các di sản văn hóa vật thể nếu có.
Thi đàn 5 dày khoảng 1200 đến 1500 trang in màu đẹp bìa cứng. Các thành viên có thơ và ảnh đăng ký đăng trong thi đàn 5. Mọi liên hệ: gửi về:
-PGĐ thường trực: TB biên tập TĐTT VN Lý Văn Thăng 63/158 Ngọc Hà Ba Đình Hà Nội. ĐT 0947365642 và 0438431066.
-Phó BBT Hoàng Hoài Linh 506 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội, ĐT: 0973213147. Hạn cuối cùng 30-5-2017 dương lịch.
Ban Vận động thành lập CLB Di sản thơ Lục bát Việt Nam tỉnh Hải Dương kính mời các thành viên đăng ký tham gia sinh hoạt CLB đến dự buổi gặp mặt tiếp theo vào 8h sáng ngày mồng 6 tháng 5 năm 2017 tại gia đình Nhà thơ Đỗ Hoàng Phong Thôn Ngà, Xã Phương Hưng, huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương. Chúng tôi trân trọng đón tiêp.
BTV Lục Bát Việt Nam giới thiệu chùm thơ và các hình ảnh buổi gặp mặt, giao lưu thơ lục bát tháng 4 năm 2017.
Ban Vận động tành lập CLB Di sản thơ Lục Bát VN tỉnh Hải Dương
VỌNG PHU
Lẽ nào mẹ lại vô tình
Tay bồng con đứng một mình chơi vơi
Chớp giông bão giật nắng trời
Tủi phận con nặng lòng người chờ trông
Ai hay tình nghĩa vợ chồng
Níu con thơ mẹ giãi lòng thiết tha
Con thương mẹ đứng chờ cha
Vì lòng chung thủy chẳng ca thán gì
Ai làm nên cảnh biệt ly
Để người đứng với nghĩa nghì thiên thu
TÌNH THƠ
Long lanh sương đọng cánh hồng
Thoảng theo gió nhẹ quyện dòng hương say
Thì thầm gửi nắng theo mây
Tình thơ chan chứa đong đầy lòng ai
Đỗ Trọng Thành
VALENTINE MUỘN
Tặng em một nụ hoa hồng
Valentine muộn mà lòng rưng rưng
Muốn em vui đến tận cùng
Vườn xuân đang đợi ta chung lối vào
Cho anh xin những khổ đau
Từ trong sâu thẳm nát nhàu đời em
Cho anh gom những yếu mềm
Dấu vào dĩ vãng những đêm não nề
Biết rằng khao khát đam mê
Mà sao lại chắn lối về - cô đơn
Cho anh xin những dỗi hờn
Dấu vào bao nếp nhăn buồn tháng năm
Mắt nhìn về phía xa xăm
Thuyền xưa lạc bến, bến đầm sương rơi
Không tin số kiếp tại trời
Mà sao em phải chịu đời đắng cay
Nắng vàng ga lẻ chiều nay
Có anh cùng đến dù ngày cuối xuân
Valentine đến bao lần?
Cho dù có muộn nhưng xuân vẫn chờ.
Hồ Đình Bắc
Điện thoại: 0912280375
Sinh hoạt và giao lưu thơ
TÌM ĐÂU
Tìm em ở phía chân trời
Chỉ nghe gió thoảng nụ cười hư không
Tìm em ở cuối dòng sông
Mới hay môi thắm má hồng đã xa
Người ta tìm thấy người ta
Tôi tìm chỉ gặp ngày xa...nagsi ngày.
THẦM MONG
Hẹn về nơi ấy ngày xưa
Vội vàng tới bến đò vừa sang sông
Thẫm thờ nhìn nước xuôi dòng
Thầm mong gặp lại mà không một lần
Phạm Văn Xuân
TỰ HÀO THÀNH CỔ
(Kỷ niệm ngày vào thăm Thành Cổ Quảng Trị
cùng đoàn cán bộ xã :Bình Minh Bình Giang Hải Dương)
Vào thăm Quảng Trị thương yêu
Đoàn vào Thành Cổ vào chiều ba mươi
Thành cổ khói lửa đây rồi
Tên Anh khắc đá ngàn đời không quên
Máu các anh chảy thành sông
Xương chất thành núi hóa cùng cỏ cây
Đời người chửa được một ngày
Cầm tay lưu luyến tỏ bày yêu đương
Xác thân gửi lại chiến trường
Mẹ cha héo ruột trăm đường âu lo
Hy sinh chẳng một nắm tro
Đổi cho đất nước tự do hòa bình
Đoàn tôi ở xã Bình Minh
Kính cẩn nghiêng mình làm lễ dâng hương
Chia tay thành cổ máu xương
Nghẹn ngào xúc động tình thương dâng trào
Hiền lương Bến hải đẹp sao
Bãi biển Nhật lệ tuôn trào sóng xanh
Quê hương Mẹ Suốt anh hùng
Sử vàng chói lọi sánh cùng năm châu .
Lê Thị Phương Nõn.
Điện thoại: 0168649389
SÔNG QUÊ
Sông quê đẹp tưa bài thơ
Mải mê dòng chảy lững lờ nước trôi
Thuyền bè tấp nập ngược xuôi
Cánh buồm no gió dưới trời bao la
Trong lòng chở nặng phù sa
Nương dâu, bãi mía mượt mà xanh tươi
Tháng ngày đưa nước ra khơi
Lục binh, bèo dạt không lời thở than
Quản chi gió biển mưa ngàn
Vạn chài buông lưới lo toan cuộc đời
Lượn chao dang cánh lưng trời
Đàn cò chấp chới nói lời vu vơ
Không còn bến đợi đò chờ
Xế chiều cô lái bây giờ đi đâu
Đôi bờ đã nối nhịp cầu
Chè xanh cạn ấm miếng trầu nhạt vôi
Vấn vương bên lở bên bồi
Trăng thanh tắm mát, sao bơi chập chờn
Chiều tà nhuộm tím hoàng hôn
Hương bay thoang thoảng đón cơn gió đồng
Sáo diều vi vút tầng không
Đi đâu vẫn nhớ dòng sông vơi đầy
LÀNG TÔI
Tắm mình trong khoảng trời xanh
Làng tôi đang vịn đất lành mà lên
Củ khoai bông lúa thành tên
Bờ lô, bờ thửa vẽ trên cánh đồng
Mưa rào nước chảy thành sông
Cây đa, bến nước kẻ mong người chờ
Con đò còn đọng trong mơ
Cầu cong ai bắc vào bờ bến quê
Sương chiều phủ kín sườn đê
Trầu cau vẫn giữ đất nề sắt son
Sáo diều cất tiếng véo von
Nghe câu quan họ lòng còn say mê
Mưa xuân khai mạch thi đề
Con cò, con vạc bay về lũy tre
Ao làng sen nở trưa hè
Râm ran cành phượng nhạc ve ngân dài
Duyên tơ chẳng mượn mối mai
Đêm trăng hò hẹn cùng ai tâm tình
Cô em tát nước bên đình
Múc trăng vàng đổ ruộng mình đêm qua
Hoàng hôn nhuộm tím vườn cà
Nhác trông cứ ngỡ màu tà áo em
Khách vào trước lạ sau quen
Câu thơ bay bổng khắp miền gần xa
Đôi vần xin kể qua loa
Đi đâu vẫn nhớ đây là quê hương.
Đỗ Hoàng Phong
Chủ nhiệm CLB Di sản thơ văn truyền thống & Hán Nôm Việt Nam
Tiến sỹ Đinh Công Vỹ và Đoàn đến thăm Văn Miếu Mao Điền tỉnh Hải Dương
BÓNG LÀNG
Con ơi, con ngủ cho ngoan
Mẹ ru con ngủ bóng làng liêu xiêu
Triền đê vang tiếng sáo diều
Cánh cò chấp chới những chiều vào đông
Bóng làng ai nhớ ai mong
Dòng sông bến nước, mênh mông tháng ngày
Con ơi con ngủ cho say
Mà nghe hơi thở đất này ngàn năm
Mẹ ru cái thủa xa xăm
Bát cơm độn sắn, chỗ nằm ướt mưa
Mái cùn bên mảnh giậu thưa
Tiếng gà cục tác sớm trưa đong đầy
Lời ru dịu ngọt gió bay
Mồ hôi đổ xuống, đường cày còn xa
Đồng xanh lúa trải bao la
Trở trăn, vất vả ông cha bao đời
Bóng làng như hạt mưa rơi
Hạt về ngõ nhỏ, hạt nơi cánh đồng
Buốt tay mẹ cấy ngày đông
Áo tơi che cả gió giông đời người
Nhìn con chúm chím nụ cười
Thơm như hương cốm tháng mười làng ta
Mai ngày con lớn đi xa
Đừng quên mảnh đất quê ta bóng làng.
BÀ RU CHÁU
Bồng bềnh bên võng đẩy đưa
Bà ru cháu ngủ giấc trưa bóng tròn
À ơi, cháu ngủ cho ngon
Bà ru bằng tấm lòng son của Bà
Ru cho giàn mướp ra hoa
Su su sai quả, đàn gà lớn mau
Bà ru cho nở hoa cau
Cho chuối ra bắp, cho rau xanh vồng
Cháu ơi cháu có biết không
Lòng Bà yêu cháu mênh mông đất trời
Ngủ ngon đi nhé Cháu ơi
Mai ngày cháu lớn, về chơi thăm Bà
Nhìn giàn Mướp nở vàng hoa
Cháu ơi nhớ lấy lời Bà đã ru.
Đỗ Trọng Kim
Điện thoại: 0973284279
SÀNG NỖI ĐAU
Người ta khoét núi tìm vàng
Tôi đi bới đất mà sàng nỗi đau
Xương ơi...thịt ở nơi đâu
Có còn trong đất mà dầu tâm can
Hoang vu giữa chốn non ngàn
Vốc từng vốc đất...mà tràn lệ rơi
Sàng đi sàng lại tìm người
Mà đâu có thấy lòng rười rượi đau.
ƯỚC...
Gặp em cô gái mở đường
“Mưa bom bão đạn coi thường là em”
Đường trơn bùn đất lấm lem
“Chống lầy”...em chẳng có thèm đâu anh
Hẹn mai ngày hết chiến tranh
Em chờ em đợi các anh trở về
Gió Lào rát rạt khét khê
Mưa tầm tã nước dầm dề chả thôi
Áo em ướt sũng cả rồi
Mình trần như nhộng vẫn ngồi trêu nhau
Cái thời con gái qua mau
Giật mình...trước cũng như sau mất rồi
Thời gian cứ lặng lẽ trôi
Như cây hết nhựa khô chồi còn đâu
Chuyển ngành về sống cùng nhau
Nông trường như chốn rừng sâu năm nào
Đêm về lòng những xôn xao
Ước gì trở lại ngày nào Trường Sơn
Phạm Huy Liệu
Điện thoại:0988252935
Tiến sỹ Đinh Công Vỹ và đoàn được Trưởng ban di tích huyện Cẩm giàng Hà Quang Thành
(thứ 2 trái) và Phó Ban Lê Thị Thoa (phải) tiếp, làm việc tại Văn Miếu Mao Điền tỉnh Hải Dương.
LÁ TRĂNG
Cùng em đón gió xem trăng
Kìa em có ánh sao băng qua đồng
Gió thổi vào khoảng mênh mông
Ngắm trăng mình ngắm cả vầng trời cao
Hình như trăng chứa ngọt ngào
Chỉ như chiếc lá vắt vào đám mây
Hình như có dải lông mày
Đặt bờ giếng ngọc để đầy mắt nhau
Sân nhà mọc trắng hoa cau
Phải hoa đang đứng bắc cầu hoa ơi
Hoa rơi, rơi vạt áo tôi
Với tay chưa kịp để rồi hoa bay
Ngày mai vành vạnh trăng đầy
Nhớ không em có những ngày lá trăng.
THÁNG BA
Tháng ba hoa gạo đỏ trời
Mưa rơi tí tách chơi vơi nỗi buồn
Mẹ đi trong giọt mưa tuôn
Cắp lưng khoai ủng chân bươn về nhà
Uôm uôm ếch gọi đồng xa
Nhập nhòa trong chớp bóng cha ngoài đồng
Tháng ba lúa chửa trổ bông
Gạo thưng mẹ vét bồ không góc nhà
Tháng ba ruộng chửa trồng cà
Rau rền rau rệu hái mà nấu canh
Tôi, em, cha mẹ vây quanh
Rổ rau lang luộc mà thành mâm cơm
Cha về sau buổi đó đơm
Mẹ dành một ít tép ươn phần nhà
Mớ tươi mẹ bán chợ xa
Được ba đồng lẻ vội qua chợ về
Tháng ba ngày ấy não nề
Bưng bát cơm mới thương quê não lòng
Vũ Ngọc Thư
Điện thoại: 0973971835
TÌM LẠI NGÀY XƯA
Chiều nghiêng đổ bóng quê nhà
Lá gầy lác đác tà tà tà bay
Tôi về gom hạt cỏ may
Đã gieo nỗi nhớ những ngày xa xưa
Trầm ngâm rót nắng vào mưa
Mồ côi từ thuở em chưa mỉm cười
Cô đơn chảy ngược về tôi
Một mình đau đáu đêm ngồi cạn ly
Vào đời chập chững bước đi
Bờ môi ngấn lại những gì trao nhau
Đêm quê với ánh trăng thâu
Bâng khuâng tiếng vạc gọi nhau trên đồng
Buồn mênh mang rối tơ lòng
Giữa quê hương vẫn rối bòng bong tơ
Bây giờ tìm lại ngày xưa
Bỗng dưng khao khát cơn mưa giữa đường
Dấu yêu, dấu nhớ, dấu thương
Thả hồn mây trắng về phương trời chiều
CÔ ĐƠN
Đêm qua trăng đổ đầy thềm
Mình anh nhặt ánh trăng lên mà buồn
Cô đơn nào cô đơn hơn
Để người vớt ánh trăng thêm nẫu lòng
Gió lim dim tựa vào song
Ưu tư giục giã những mong với chờ
Trăng vàng rơi cái ngẩn ngơ
Đêm yên ắng quá thẫm thờ trong tôi
Ở đâu chìm nổi người ơi
Bậm bờ lắt léo cuối đời long đong
Để gầy guộc mãi dòng sông
Làm buôn buốt mãi tấm lòng thuyền vơi
Đêm tàn trăng vẫn lẻ loi
Chỉ e mình sẽ thành người đa đoan
Ánh trăng rơi thật khẽ khàng
Cứ vương vấn quá bẽ bàng làm sao...!
Nguyễn Trác Hùng
Điện thoại: 01693306672
NỖI NIỀM
Duyên ai đứt gánh giữa đường
Tình ai trắc trở đoạn trường dở dang
Mong sao loan phượng rõ ràng
Người hèn cũng có, giàu sang cũng nhiều
Mỏng manh như một cánh diều
Phất phơ trước gió ban chiều hoàng hôn
Mắt là cửa sổ tâm hồn
Thoáng nhìn cũng biết vui buồn của nhau
Ông tơ nối tiếp nhịp cầu
Cho đôi loan phượng bên nhau suốt đời
Cánh diều no gió ai ơi
Mang theo tiếng sáo lên trời tự do.
THƠ ANH
(Tặng anh Nguyễn Trác Hùng)
Đêm thu lần đọc thơ anh
Trong lòng như thấy bức tranh quê mình
Trải bao năm tháng chiến binh
Giờ anh vẽ được lòng mình bằng thơ
Bẩy mươi thu đến bây giờ
Nặng mùa cúc tím là thơ cuộc đời
Vần thơ ngày một sáng tươi
Cũng như tính cách con người của anh
Nguyễn Đức Nhân
Điện thoại:01627547216
Tiến sỹ Đinh Công Vỹ thông báo lễ kỷ niệm 10 năm thành lập CLB DS thơ văn tryền thống & Hán Nôm
Việt Nam tổ chức tại Văn Miếu Quốc Tử Giám vào tháng 8 năm 2018.
Và Chương trình Ngày thơ Việt Nam dự kiến sẽ xin phép UBND tỉnh và Ban Quản lý di tích
Huyện Cẩm Giàng tổ chức tại Văn Miếu Mao Điền vào ngày 16 tháng giêng năm 2018.
NGHE EM HÁT QUAN HỌ
Hội Lim chưa một lần qua
Chỉ nghe em hát thế mà tôi yêu
Nón quai thao, dải yếm điều
Lơ thơ cho ngọn gió chiều thổi qua
Lời thương từ thuở ông bà
Sao em hát cứ mặn mà làn môi
Lời ca em gửi cho đời
Mà như nhắn nhủ những lời riêng anh
Trúc xinh trúc mọc đầu đình
Em xinh, xinh cả mái đình cây đa
Ước gì được một lần qua
Để quê em lại cũng là quê anh
Hồ Trọng Xán
Điện thoại:01215319561
BÓNG THU
Thuyền ai gác mái trên sông
Sóng xô nhè nhẹ bềnh bồng lời ru
Vẳng nghe tiến sáo vi vu
Diều ai lơ lửng đánh đu trên trời
Mỏng tang một chiếc lá rơi
Heo may quấn quýt như mời như trêu
Ngang qua một tiếng cô liêu
Hình như tiếng nhạn Bắc Triều tìm sang
Sương giăng giấc mộng mơ màng
Hoang sơ như cảnh hồng hoang thuở nào
Lung linh in bóng hồ ao
Trăng vàng dát ngọc điểm sao mặt hồ
Sen tàn cánh mỏng nhấp nhô
Thuyền ai đậu bến Cô Tô thuở nào
Bóng thu vật cảnh xôn xao
Trời mây non nước lặn vào câu thơ
CHIẾC LÁ
Mưa xuân nứt một mắt xanh
Nhú ra en ấp trên cành ngác ngơ
Thế rồi chiếc là non tơ
Vươn ra cùng bạn đón chờ nắng xuân
Thế rồi vào cuộc phong trần
Con sâu cái kiến dần dần tỵ ghen
Đổi màu thành lá xanh đen
Mưa dầu, nắng lửa đã quen tháng ngày
Luyện dòng nhựa để nuôi cây
Đường gân thớ thịt đã đầy vết nhăn
Bão giông bám chặt lấy cành
Hứng sương hứng nắng để dành cho cây
Một năm với bấy nhiêu ngày
Một đời chiếc lá đến nay swps tàn
Màu xanh đã chuyển sang vàng
Một đêm sương muối nhẹ nhàng rời cây
Nằm trong một lớp lá dầy
Ủ cho đất ấm để cây đâm chồi
Nguyễn Đức Cảo
Điện thoai: 01668653268
NGẪU HỨNG TUỔI BẨY MƯƠI
Bẩy mươi tuổi sống vẹn tròn
Trải bao sóng gió vẫn còn sáng trong
Lao vào cuộc sống thầm mong
Hòa bình ta được thỏa lòng vậy thôi
Chữ "Nhân" giữ trọn cuộc đời
Nâng niu chữ "Nghĩa" không vơi ấm lòng
Cuộc đời sắc sắc không không
Giữ gìn chữ "Lễ" tươi hồng - Cố căn
Nuôi chữ "Trí" để cầu an
Vuông tròn chữ "Tín" thanh nhàn ngày mai
Luân thường chẳng để nhạt phai
Thăm Văn Miếu nỗi đầy vơi năm nào
Đất nghìn năm thắm máu đào
Chẳng công nênh lại khát khao cuộc đời
Trăm năm đâu phải chuyện chơi
Vê tròn chữ " Phúc" mỉm cười thanh cao
Nguyễn Huỳnh
Điện thoai: 01652731580
BÓI KIỀU
Em ơi em có bói Kiều
Sao không mở cảnh dập dìu chiều xuân
Thúy Kiều cùng với Thúy Vân
Gặp chàng Kim Trọng văn nhân đề huề
Hoặc là cùng nặng câu thề
Tái hồi Kim Trọng vẹn bề nước non
TRƯỚC MỘ CỤ NGUYỄN DU
"Trăm năm trăm cõi người ta"
Truyện Kiều cụ Nguyễn ai mà chẳng yêu
Mẹ ru con những câu Kiều
Thương cô chìm nổi bao điều đớn đau
Cuộc đời bãi bể nương dâu
"Ba trăm nữa ai đâu khóc mình"
Cụ ơi đất nước hồi sinh
Cung đình vang vọng thấu tình nước non
"Truện Kiều con nước Nam còn"
Danh nhân văn hóa suy tôn vinh người
Tiên Điền con đến cụ ơi
Nén nhang con thắp đất trời xuyến xao
Sông Lam sóng vỗ dạt dào
Việt Nam ơi mãi tự hào Nguyễn Du
Nguyễn Đức Tăng
Điện thoại:0963680459
Biên tập & giới thiệu: BTV Lucbat.Vn Hồ Đình Bắc