Ngày 29 tháng 3 năm 2017 CLB thơ Việt Nam Thành phố Hải Phòng tổ chức tổng kết công tác hoạt động năm 2016 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2017. Tôn vinh thành tích của tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong năm qua.
Tới dự gồm: Luật sư Hoàng Ngọc Thành Chủ Tịch CLB thơ Việt Nam cùng các Nhà thơ trong Ban chấp hành CLB thơ Việt Nam.
Nhà báo Trần Dư Khương Tổng Giám đốc Truyền hình VTC Việt Nam và các phóng viên truyền hình.
Các ủy viên thường vụ - Ủy viên BCH cùng các hội viên đại diện cho 8 Chi hội CLB thơ Việt Nam Thành phố Hải Phòng về dự đông đủ.
Các CLB thơ bạn: CLB Dương Kinh Kiến Thụy, CLB thơ VN tỉnh Hải Dương, CLB thơ VN huyện Gia Lộc Hải Dương, CLB thơ Văn hóa danh nhân, CLB thơ TTVH TP Hải Phòng, CLB thơ Công an TP, Trung tâm hỗ trợ phòng chống chất độc Dioxin TP HP, Hội những người yêu quan họ Bắc Ninh.
-Các báo Trung Ương, đài PTTH đến dự và đưa tin.
Trong giao lưu thơ và các trang thơ trưng bày tại hội trường chúng tôi ghi nhận có rất nhiều bài thơ Lục Bát, chiếm gần một nửa thể loại thơ của các thành viên CLB. Chúng tôi chọn lọc giới thiệu một số bài thơ lục bát và hình ảnh buổi lễ tổng kết của CLB thơ VN Thành phố Hải Phòng.
Chương trình ca nhạc chào mừng
SÁNG DANH TIÊN LÃNG
Vào hè vui tiếng nhạc ve
Nắng chiều vàng bóng triền đê lượn vòng
Đôi bờ Văn Úc mênh mông
Nhà máy, đầm cá, cánh đồng mướt xanh
Về xem lễ hội quê anh
Thuốc lào Tiên Làng lừng danh bao đời
Tiên Nữ hạ giới một thời
Nay nguồn khoáng nóng, bể bơi, nhà hàng
Rồng về sông cả vắt ngang
Tình yêu cảm xúc trao sang đôi bờ
Đất linh nhân kiệt đền thờ
“Cầu mưa đảo vũ”* giấc mơ mùa vàng
Cháu con nối chí vẻ vang
Nhiều nghề rộng mở - xóm làng đổi thay
Câu thơ lật những luống cày
Trẻ làng chắp cánh tung bay phương trời
Thăm quê rộn tiếng chào mời
Sáng danh Tiên Lãng - Rạng ngời kiệt nhân
Tiến sỹ: Phạm Công Đoàn
Hội Nhà văn Hải Phòng
CN CLB thơ TTVH TP Hải Phòng
*Đền Đế Xuyên, Đại Thắng, Tiên Lãng thờ Đinh Trang Công là đền cá một trong ngũ linh từ của huyện. Thời xưa mỗi khi trời làm hạn hán, người dân địa phương lại tổ chức lễ: “ Đảo vũ cầu mưa” tại đền này rất linh ứng.
Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng Tặng hoa chúc mừng
Chủ tịch CLB thơ Việt Nam TP Hải Phòng Hải Thanh đọc báo cáo.
VỚT MỘT LỜI RU
Chị ngồi hong tóc dưới hiên
Sơi sương nắng gió qua miền thời gian
Sợi đen cõng những lo toan
Vai cong đòn gánh, trán làn sóng qua
Mẹ cha sớm đã về già
Đỡ con tuổi học, bước qua bể trần
Chị về tìm lại nét xuân
Canh khuya tiếng quốc, nhạt dần khúc thu
Chị về vớt một lời ru
Tìm cơn nắng quái sưởi tù trái tim
Ngủ quên nắng để sương chìm
Trần gian ở trọ vẫn tìm có đôi
Cây vui kết trái sinh chồi
Người vui sao biết đơn côi lạnh phòng
Chị ngồi giật ánh trăng trong
Vắt khô cả sợi tơ hồng kiếp hoa
Cạn ngày tiết lạnh đông qua
Muộn xuân vớt một chiều tà lời ru
Hoa Thành
CLB thơ VN TP Hải Phòng
Luật sư: Hoàng Ngọc Thành CT CLB thơ Việt Nam cùng các UVTV CLB thơ Việt Nam
tặng hoa, công bố quyết định khen thưởng và phát biểu trước hội nghị.
Đại biểu Trung ương và địa phương về dự chúc mừng hội nghị.
MỘT MÌNH
Một mình nắng một mình mưa
Một mình đi sớm về trưa một mình
Một mình đau đáu một mình
Một mình cơm áo... một mình lo toan
Một mình bao nỗi gian nan
Một mình trăn trở một mình trắng đêm
EM LÀ...
Em là mưa của thế gian
Có cần bể ngọc giếng vàng gì đâu
Chỉ mong đất tốt mỹ miều
Cỏ non hoa thắm bớt đau tình người
Phạm Thị minh Tới
CLB thơ VN Bạch Đằng Giang.
Đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hải Phòng và CLB thơ Việt Nam
tặng cờ thi đua , bằng khen cho tập thể và cá nhân xuất sắc.
MỜI CHÀNG
Quê em nay mở hội xuân
Hỡi người đằng ấy mến thân hãy về
Nhớ lời hát đúm người quê
Trai tài gái sắc lời thề giao duyên
Dù đi đâu đó trăm miền
Đến mùa hát đúm thì em mời chàng
Một năm có một hội làng
Xin đừng lỡ hẹn lời vàng cùng nhau
Gặp chàng em hát mấy câu
Mời trầu mời rượu khắc sâu mặn nồng
Dù chàng đi hát tay không
Em xin gửi tặng khăn hồng làm tin
Tình chàng em giữ trong tim
Phải chăng đôi lứa chẳng tìm mà nên
Gặp đây mà đẹp nhân duyên
Chúc mừng hai họ thông nguyên một nhà
Chàng về thưa với mẹ cha
Trai thanh gái lịch thật là đẹp duyên
MƯA CHIỀU
Tiếng trống vang vọng ban chiều
Chim kêu lẻ bạn cô liêu cuối ngày
Ngoài trời lât phất mưa bay
Làm tôi bất chợt nhớ ngày xa xưa
Cái thời còn nhỏ tắm mưa
Tuổi thơ nghịch quá mà chưa biết gì
Cãi nhau xong chỉ cười khì
Đồ chơi hòn sỏi hòn bi thôi mà
Dần hồi thơ ấu trôi qua
Bừng lên sức sống như hoa nội đồng
Đến kỳ tốt nghiệp phổ thông
Có người e thẹn má hồng cười duyên
Bâng khuâng tuổi vị thành niên
Những chiều tan lớp không liền sánh đôi
Sau rồi mỗi đứa đôi nơi
Bạn vào quân ngũ đứa thời xa quê
Vội vàng trao thư hẹn thề
Mai sau cùng sẽ tìm về bên nhau
Trải bao năm tháng bể dâu
Nghìn trùng muôn nẻo xa đâu ai tường
Ngổn ngang trăm mối dặm trường
Chiều mưa nhớ tới tình thương thuở nào.
Đinh Kỳ
Cảng Hải Phòng
CLB thơ Thành phố Hải Phòng
Biên tập & giới thiệu: BTV Lục Bát.Vn Hồ Đình Bắc