NỤ CƯỜI LĂN VỀ NGUỒN

Nguyễn Lê Tiên Sa
Nụ cười thả tận dòng sông
Nơi mà hai đứa lông bông một thời
Thu Bồn bên lở, bên bồi
Tiên Sa gót ngọc bồi hồi lời thương
Bây giờ mây vén khói vương
Trăng về câu hát dẫn đường - Người - Ta
Cỏ mây kín lối gần xa
Góc chiều nho nhỏ tách ra nhịp tình
Ta về thắp cái tên mình
Rọi vùng mơ ước gọt thành cái tên
Tặng nhau giấc mộng khó quên
Nắm bàn tay chặt bay lên cung hằng
Tháng năm đổ nát, vá chằng
Nụ cười - vết xước cùng lăn về nguồn...
N.L.T.S
Đà Nẵng 2009
____________
Tác giả: Nguyễn Lê Tiên Sa
Email: tuongtudanang@yahoo.com
|
Biết em từ thủa yêu thơ |