SÔNG TRĂNG
Tặng Nguyễn Thị Mai

Phạm Xuân Trường
À ơi “Một khúc sông trăng”
Còn đâu là những đêm rằm ngày xưa
Thuyền tình đã buộc bến mơ
Đa đoan vò rối hai bờ thực hư.
Nổi chìm một kiếp phù du
“Nhà không có bố” thì ru lấy mình
“Hoa gạo cháy” ở sân đình
“Sang đò nón trắng” một mình em thôi.
Cỏ may khâu kín chân trời
Thơ buồn nẫu cả nụ cười gái quê
Cỏ lồng vực nhiều thế kia
Lúa non chết bởi lời thề ngày xưa.
Muốn tu mà chẳng còn chùa
Câu thơ tức tưởi làm bùa để yêu
Chuông chùa tiếng vẹo tiếng xiêu
Em ngồi nhớ nát những chiều… nhà quê!
P.X.T
______________
Liên hệ Phạm Xuân Trường - ĐT: 0983 335 128
13B/266 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng