ĐÔI LỜI TẶNG EM

Nguyễn Thanh Tùng
Sinh em vào cuối tháng hai
Tuổi xuân của má đã ngoài ba mươi
Chắt chiu suốt cả cuộc đời
Cho em xinh đẹp, nên người, cho anh
Cảm ơn ba má lòng lành
Cảm ơn em đã cùng anh vợ chồng
Rồi đây con bế, con bồng
Em và con- vạn đóa hồng thơm hoa
Người ta giàu có xa hoa
Vợ chồng mình chỉ ngôi nhà bé con
Đất vuông, trời hãy cứ tròn
Gừng cay muối mặn ta còn bên nhau.
Mai sau sương nhuộm mái đầu
Thương em, em mãi là dâu thảo hiền
Cây đa thương nhớ lối quen
Yêu thương em buộc con thuyền đời anh
Chúng mình sống giữa Cam Ranh
Vui cùng nắng gió trong xanh biển trời
Kiếp sau xin vẫn làm người
Để anh nghe ngọt nụ cười môi em
Bây giờ đêm đã buông rèm
Nghiệp anh giáo chức nghèo hèn mà vui
Mừng em thêm một tuổi trời
Vụng về viết một đôi lời tặng em.
N.T.T
_________
Liên hệ với tác giả Nguyễn Thanh Tùng:
Trường Trần Hưng Đạo, Cam Ranh, Khánh Hòa
ĐT: 0982.107533; Email: thatu2003@yahoo.com
|
Thầy làm thơ hay quá, hôm nào em sẽ gởi thầy bài thơ về mẹ, do thầy em viết,em rất thích học môn văn như lời em đã nói cùng thầy, em rất thích tìm tòi những bài thơ,văn,hay những câu cao giao tục ngữ hay. em thấy thầy giảng bài hay lắm, mong rằng khi vào đại học được thầy dạy nhiều hơn. chúc thầy và gia đình sức khỏe nhiều, học trò ngoan của thầy! Bây giờ thì chúng tôi đã có một chú nhóc. Hôm nay, lang thang thế nào, tôi lại vào lucbat.com, để rồi đọc lại bài thơ này. Thấy lời lẽ thật vụng dại. Nhưng, thôi- miễn là mình lòng thành. Cảm ơn lục bát nhiều vì nhờ đó mà tôi giãi bày được những tâm sự của mình. |