VIẾT ĐI EM NHỮNG VẦN THƠ

Trần Thị Thư
Thôi đừng buồn thế em ơi
Sáng nay một áng mây trời rất thơ
Mơ đi em hãy cứ mơ...
Đời ơi! đẹp thế bài thơ triệu vần!
Viết đi viết được một lần
Là lòng thanh thản trong ngần hơn lên
Dù lời còn vụng còn run
Bóng chiều lắng xuống vẫn còn dư âm
Tình dù tia nắng mong manh
Một tia nắng nhỏ trở thành hào quang
Viết đi... cứ thế... nhẹ nhàng
Thấy chưa! Em đã là nàng thơ bay!
Vui buồn xen xếp những ngày
Chiều nay một áng mây bay mỉm cười!
T.T.T
________________
Liên hệ tác giả: Trần Thị Thư
Email: ttrnthu@yahoo.com.vn