Chùm thơ Lục Bát của CLB Di sản thơ Lục Bát tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tháng 11-2016 gồm các tác giả: Hoàng Hữu Cát, Trí Nhẫn, Kim Thoa, Phạm Quang Quý, Đại Nghĩa, Phạm Văn Du, Trần Châu Hoàn, Hồng Mấn.
VŨNG TÀU HOÀNG HÔN
Chiều tà phố biển êm đềm
Sóng hôn bờ cát, sải mềm cánh chim.
Hoàng hôn núi cũng làm duyên
Lên đèn đôi đỉnh: Trinh nguyên, thẹn thùng !
SỨC SỐNG
Hoa bằng lăng tím Vũng Tàu
Nhớ hồi đánh giặc tuyến đầu Trường Sơn
Chiến trường '' bão đạn, mưa bom''
Cây bằng lăng gãy: Vẫn còn nở hoa.
CHIỀU TÍM
Biển Đông chiều tím mờ sương
Vũng Tàu chiều tím nhớ thương, đợi chờ
Tương Kỳ chiều tím nên thơ
Bài thơ chiều tím mộng mơ ôm vần.
TÌNH NÚI VÀ BIỂN
Hồ Mây đỉnh núi mộng mơ
Cáp treo chiếc áo khoác hờ ngang vai
Núi cao đứng đó chờ ai?
Ngàn sau núi Lớn : Thương hoài biển Đông.
Vũng Tàu, thu 2016
Hoàng Hữu Cát
MỘT NỬA
Em là một nửa cuộc đời
Để anh có chỗ có nơi nương nhờ
Em là một nửa vần thơ
Để anh có chỗ ngẩn ngơ thi tình
Em là một nửa trúc xinh
Để anh có chỗ chung tình nước non
Em là một nửa trăng tròn
Để anh có chỗ nửa còn ghép chung
Em là một nửa trùng phùng
Để ta có chỗ đi cùng với nhau
Đôi ta hạnh phúc bền lâu
Sống vui sống khỏe bạc đầu răng long
Đến khi trời đất trắng trong
Cả hai cũng hết ngóng trông đợi chờ
Đời là một chuỗi mộng mơ
Cũng rồi tan biến, trở về hư không
Ta đừng khuấy đục, vẩy trong
Để cho đau xót trong lòng mình ơi
Sinh ra sống ở trên đời
Để cho hai nửa không rời xa nhau
Tác giả : Trí Nhẫn..
MỪNG CÁC CỤ TUỔI CAO
Chúc mừng các cụ tuổi cao
Mỗi năm một tuổi xuân chào thêm yêu
Tuy già ta vẫn đẹp duyên
Sống vui, sống khỏe là viên ngọc đời
Tuổi xuân ta đã một thời
Xông pha lửa đạn, khắp nơi tung hoành
Ngày nay hết lũ gian manh
Tự do độc lập đã giành về ta
Sống vui sống khỏe chan hòa
Là niềm hạnh phúc, nước nhà cháu con
Thương nhau tình nghĩa vuông tròn
Thi đua yêu nước, sắt son một lòng
Tuổi cao ta lớp cha ông
Noi gương đoàn kết, con rồng cháu tiên.
Tác giả: Kim Thoa
HOA GIẤY
Trông xa vàng, đỏ, trắng ngần
Chỉ nhìn màu sắc có phần mến yêu
Quanh năm hoa nở rất nhiều
Xem chừng ông bướm có chiều thờ ơ
Hương thơm chẳng thấy bao giờ
Khiến cho người cũng ngẩn ngơ vì buồn
Thương hoa phận mỏng cánh chuồn
Để cho bướm chán, ong chường, người xa
Là hoa mà chẳng phải hoa
Tủi thân bạc phận rõ là đáng thương...
Tác giả: Phạm Quang Qúy
TÌNH THƠ ĐẸP MÃI .
Hoa Đào nở đẹp Hà Nam
Vũng tàu thắm đượm Mai vàng tình thơ
Bà Rịa đỏ rực màu cờ
Hà Nam trắng mượt vườn mơ tuyệt vời
Vui xuân rộn rã tiếng cười
Tình thương sâu nặng nhờ lời mẹ ru.
Từ ngày cách mạng mùa thu
Tổ quốc độc lập, mây mù xua tan
Quê hương yêu dấu vô vàn
Bồ Đề tiếng trống âm vang muôn đời
Việt Nam độc lập sáng ngời
Non sông gấm vóc, rợp trời cờ sao
Những người lính chiến vẫy chào
Hoàn thành nhiệm vụ, dạt dào tình thơ
Tôi anh chung một giấc mơ
Yêu ''nàng thơ'' đẹp đợi chờ đôi ta.
An Ninh chẳng quản đường xa
Châu Pha không ngại, vào ra ngỏ tình
Xuân sang hóa thắm đẹp xinh
Đôi ta ''Ngọ nghĩa'' chung tình nàng thơ.
Tác giả : Đại Nghĩa
GƯƠNG SOI SÁNG
Mừng ngày mùng Một tháng Mười
Cây cao bóng cả sáng ngời hội ta
Hội người cao tuổi hoan ca
Mãi luôn cuộc sống chan hòa bên nhau
Phố phường nghĩa nặng tình sâu
Của nhiều mau hết, nghĩa lâu càng bền
Xóm làng tình cảm thiêng liêng
Anh em xa - bán, láng giềng gần - mua.
Xóm thôn đi sớm về trưa
Tình đời thêm đẹp cho vừa lời trao
Mấy tiền mua được tiếng chào
Còn cao hơn cả mâm cao cỗ đầy
Ngươi vui ta cũng vui thay
Người buồn ta cũng chia ngay nỗi buồn
Xin đừng suy tính thiệt hơn
Chớ nên gieo hận để hờn cho nhau
Mới nên bóng cả cây cao
Xứng danh hình tượng đời trao cho mình
Hội viên một mối chung tình
Làm cho phường phỗ của mình thắm tươi
Tiếng thơm để lại cho đời
Tuổi già giữ mãi sáng ngời gương soi.
Tác giả: Phạm Văn Du
THƠ TÌNH CHO ANH .
Thơ tình em viết cho ai
Gom yêu, nhặt nhớ, ban mai, tà chiều
Thu về lẻ bóng cô liêu
Dặn lòng chờ đợi, mặc điều trái ngang...
Trời đừng mưa gió phũ phàng
Con tim ướt sũng, lỡ làng tình duyên
Xin đừng để bến xa thuyền
Oan khiên lắm nẻo, mắt huyền châu rơi...
Thu vàng rải thảm muôn nơi
Tình em sao cứ chơi vơi tháng ngày
Người đi nấp bóng chân mây
Vui vầy Hoa, Nguyệt...
Nơi này....
Nhớ không ...???!!!
Vũng Tàu: 08/ 10 /2016
Trần Châu Hoàn
XƯƠNG RỒNG TÍM
YÊU THƠ
Yêu thơ nào quản đường xa
Thi huynh, thi hữu chan hòa thân thương...
Thơ như làn gió ngát hương
Thả hồn thư thái không vương hận sầu
Vườn thơ sắc thắm tươi màu
Ngân lên cung bậc thẳm sâu lòng người
Thơ là trái ngọt của đời
Yêu thơ gọi cả đất trời vào thơ
Tác giả : Hồng Mấn
Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc