NHỚ TRỊNH CÔNG SƠN

Đậu Phi Hùng
Hình hài đã nát cỏ cây
Tình ca lỡ nhịp những ngày không anh
Một mai sỏi đá cũng đành
Tìm mưa bong bóng dỗ dành xót xa
Anh đi biển nhớ tình ca
Nắng say hoa nắng cây là đà say
Nghe mưa lòng thổn thức đầy
Trắng đêm viễn xứ tình này hoang liêu
Ngoại ô lá đổ muôn chiều
Bước ai gõ nhịp ít nhiều bơ vơ
Kể từ ngày đó vần thơ
Ngẩn ngơ như thể dại khờ với đêm
Võ vàng đồi núi quen tên
Trời giăng mây nhớ tay mềm luyến cung
Bến đời sương trắng mịt mùng
Vội chi em hỡi ta cùng rong chơi
Biết đâu nguồn cội em ơi!
Ru tôi ru mãi một đời ru tôi
Ru em ru nữa đi người
Vầng trăng thiếu nợ mấy lời nhớ thương
Anh đi bỏ lại con đường
Bờ xa cỏ dại vô thường nhớ nhau.
Vực sâu cát bụi mệt nhoài
Xay mòn đá sỏi hình hài thân tôi.
Đ.P.H
___________
Liên hệ: Đậu Phi Hùng 0905.524310
Email: hung_picasso@yahoo.com