Chùm thơ Lục Bát của CLB Di sản thơ Lục Bát tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tháng 10-2016 gồm các tác giả: Phạm Quang Quý, Trí Nhẫn, Kim Thoa, Phạm Văn Du, Vân Huỳnh, Phan Viết Đan, Bình Diệp, Trần Châu Hoàn.
NHỚ BÁC
Mỗi khi cứ đến ngày vui
Con ngồi, con lại bồi hồi nhớ thương
Bác lo vất vả trăm đường
Cho dân ,cho nước , quê hương, giống nòi
Bác chăm sóc tất mọi người
Lo ăn, lo ở, lo nơi học hành
Bác chẳng chú ý phần mình
Lao tâm khổ tứ chỉ giành cho dân
Trước khi từ giã cõi trần
Di chúc Bác dặn muôn lần kính yêu
Bác ơi, con nhớ Bác nhiều
Quyết tâm thực hiện những điều Bác răn...
Phạm Quang Qúy
VẮNG EM
Sáng nay gió mát trời xanh
Mình ta thơ thẩn loanh quanh một mình
Trời mây nắng gió lặng thinh
Vắng em mới hiểu tâm tình bao năm
Ra giêng em về đây thăm
Gần nhau mấy tháng xa xăm xứ người
Thế là lại một mình thôi
Buồn vui cùng với đất trời bao la....
Trí Nhẫn
TÌNH ANH LÍNH ĐẢO
Long lanh mặt nước đầy vơi
Có anh canh giữ biển trời bình yên
Đảo chìm , đảo nổi thiên nhiên
Mênh mông tự tạo giữa miền trung du
Khơi xa đảo đứng mịt mù
Trời xanh ôm đảo, biển ru đêm ngày
Hải âu chao lượn đó đây
Hoàng hôn buông xuống , ôm đầy Trường Sa
Quê hương coi đảo là nhà
Đất liền biển đảo vào ra hàng ngày
Quản chi bão táp mưa bay
Tàu đi lướt sóng chở đầy tình thương
Hỡi anh lính đảo biên cương
Tình quân dân vẫn kiên cường đảo xanh
Ngày đêm tay súng giữ canh
Tuyến đầu tổ quốc mãi anh quê nhà
Hoàng Sa là của chúng ta
Móc danh từ thuở ông cha khai trình
Ngày nay tổ quốc văn minh
Biển khơi ôm đảo cuả mình Việt Nam...
Kim Thoa
NGƯỜI BẠN THƠ HAY
(Thân tặng anh Phan Viết Đan)
Sắp bát tuần, như còn trai
Giỏi giang thơ phú mấy ai sánh cùng
Tuổi đời đã chớm sang đông
Vẫn còn ấm ánh nắng hồng buổi mai
Tình thơ, nghĩa bạn không phai
Tình nghề nhiệt huyết hăng say mặn nồng
Nụ cười tươi nở hoa hồng
Làm thơ, viết phú tinh thông chắc bền
Người thầy cao cấp xứng tên
Bề dày kiến thức đứng trên hàng đầu
Công trình giảng dạy chuyên sâu
Bình thơ từng ý, từng câu, từng từ
Mỗi khi gặp học sinh hư
Chan hòa cởi mở coi như bạn bầu
Tình thầy, nghĩa bạn cao sâu
Tháng ngày chắp cánh, Á, Âu bến bờ
Nghĩa tình đẹp những ước mơ
Tứ thơ mới mẻ, hồn thơ dạt dào
Sáng ngời nhân cách tầm cao
Ngọc ngà cuộc sống thanh tao tuyệt vời
Ngọc Linh - Phạm Văn Du
CHIỀU THU LÀNG QUÊ
Chiều quê vừa độ đầu thu
Đồng chiêm trĩu hạt sáo ru mục đồng
Tù và gọi cấy dần công
Em về chiều ửng má hồng…hây hây
Thương em vất vã suốt ngày
Hoàng hôn ngã nắng vạt mây hanh vàng
Khói lam từ mái nhà nàng
Bếp nghèo đỏ lửa rộn ràng củi reo
Sương râm mái tóc mẹ nghèo
Quần xăn lấm bụi bùn gieo ruộng người
Nắng hiu chúm chím môi cười
Gió lao xao đám lúa trời ven ao
Say sưa giọng hát ngọt ngào
Vi vu tiếng sáo dạt dào duyên quê
Cánh diều trắng luợn đường đê
Tung tăng bước nhỏ em về... chiều thu .
Vân Huỳnh
HƯƠNG SẮC CHIỀU THU
Chiều thu nắng đổ nghiêng nghiêng
Bồng bềnh mây trắng, chung chiêng môi hồng
Ai đi sắc sắc không không
Để ai lạc giữa mênh mông sóng triều
Lá vàng ngập nghẽn lối yêu
Bằng lăng tím ngát bóng chiều bơ vơ
Bạc đầu, lội giữa cơn mơ
Dại khờ này có dại khờ nào hơn
Thương ai gối chiếc chăn đơn
Để ai ngã giữa đường trơn mấy lần
Chiều thu, thảng thốt cố nhân
Khư khư hư ảnh nợ nần thời xưa
Bạc sờn vai áo nắng mưa
Mộng tròn ước vọng vẫn chưa đến mùa
Đi về được được thua thua
Gió chiều đâu nỡ bông đùa hương thu
Đâu đây văng vẳng lời ru
Khuất sâu trong đám sương mù thời gian
Tình thu tan hợp, hợp tan
Phù sa lắng đọng muôn vàn nhớ thương
Chiều thu óng ả sắc hương
Tình thu thao thức đêm trường canh thâu
Biết treo ảo ảnh vào đâu
Nhờ thơ bắc vội nhịp cầu sang thu
Phan Viết Đan
TRĂNG RẰM !
Trăng rằm cứ đuổi theo ta
Đến khi mình trốn vào nhà mới thôi.
Hệt như cái chuyện lứa đôi
Trăng rằm cứ ngỡ riêng tôi thuở nào.
Bấy giờ Cuội vẫn trên cao
Cô đơn chung lối đường vào cõi tiên.
Tôi buồn đứt mối tơ duyên
Cuội buồn tiếc nuối vợ hiền trần gian.
Rằm tháng 7 - 2016
Bình Diệp
NHỚ QUÊ
Có giây phút làm ta nghiêng ngả
Nhưng ngôn từ khó tả đầy vơi
Xa quê lòng dạ bồi hồi
Nghe câu ví dặm lệ rơi ướt chiều.
Tôi ghi nhớ cả điều khờ dại
Thuở chăn trâu nắng trải trên đồng
Quê nghèo xao xuyến cõi lòng
Bờ tre bến nước nhuốm dòng thời gian.
Thương cha mẹ tảo tần khuya sớm
Chốn trời xa nhấp nhổm âu lo
Cồn cào nức nở lời thơ
Dâng trào xúc cảm tràn bờ thương yêu.
Lòng ủ ấp bao điều bỏng cháy
Kỷ niệm xưa ùa dậy trong tim
Tình yêu muốn hóa cánh chim
Bay về cõi nhớ đi tìm bến mơ...!!!
Vũng Tàu: 12/6/2016
Trần Châu Hoàn
Xương Rồng Tím
Biên tập & giới thiệu: BTV Lucbat.vn Hồ Đình Bắc
Bùi Quang Thanh - Vanlai.hd@gmail.com - 0914209894 - Ngọc Châu Hait Dương
(Ngày 23/10/2016 8:24:31)
TRUNG THU NHỚ THƯƠNG
Bùi Quang Thanh - Vanlai.hd@gmail.com - 0914209894 - Ngọc Châu Hait Dương
(Ngày 22/10/2016 15:24:59)
Bùi Quang Thanh - Vanlai.hd@gmail.com - 0914209894 - Ngọc Châu Hait Dương (Ngày 21/10/2016 20:03:24) |