Thứ sáu, 19/04/2024,


Chùm thơ lục bát tháng 10 của CLB Lục Bát Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ . (01/10/2016) 

 Chùm thơ lục bát tháng 10 của CLB Lục Bát Lâm Thao tỉnh Phú Thọ, (01/ 10 / 2016) 

 Chùm thơ lục bát tháng 10 của các tác giả : Đỗ Đức Năm, Lê Sỹ Cúc, Nguyễn Đức Tùy, Quản Thị Sơn, Quang Hà, Thanh Bình. Trần Đăng Luật, Nguyễn Xiêm, Dương Viết Dinh, Bùi Văn Phẩm, Nguyễn Phúc Nghị, Ngô Thái, Lê Lan

 

 

Tác giả Đỗ Đức Năm: CN CLB Lục Bát Lâm Thao tỉnh Phú Thọ

 doducnam44@yahoo.com.vn

Điện thoại: 0988 262 013

 TÂM SỰ TUỔI GIÀ

 

Tuổi già mong bạn đến chơi

Gửi trao tâm sự đôi lời cùng nhau

Mong sao được sống dài lâu

Luyện tâm trong sáng đẹp màu thời gian

Sống vui hòa thuận xóm làng

Đức còn để lại muôn vàn cháu con

Người còn thì trí vẫn còn

Sống lâu để tỏ lòng son với đời

 

TUỔI GIÀ

 

Tuổi già vui với thơ ca

Với cây xanh, với lá hoa tháng ngày

Giao lưu bầu bạn đó đây

Tình thơ gửi gắm vơi đầy mộng mơ

 

NIỀM VUI

 

Tuổi già không thích lợi danh

Vui cùng con cháu dạo quanh vườn nhà

Mặc ai có giấc mơ hoa

Cháu con hiếu thảo ấy là niềm vui                      

 

VẤN VƯƠNG

 

 

Ước gì có được tình thơ 

Ước gì có được người mơ giống mình

Bao năm đắm đuối chữ tình

Bao năm mong đợi bóng hình người thương

Từng câu thơ vẫn vấn vương

Trải tâm tư để tìm đường mê say

Biết tình ngọt ít nhiều cay

Vẫn xin dâng cả biển đầy si mê

Tình thơ là chốn đi về

Để tâm tư giãi bộn bề yêu thương

------ 

  

Tác giả Lê Sỹ Cúc

THĂM LẠI SÔNG XƯA

 

Tôi về thăm lại sông xưa

Vẫn còn đây đó hàng dừa vẫy tay

Hàng tre soi bóng tóc mây

Kia là bãi đá* đong đầy niềm vui

Nước trong nay đã đục vùi

Rác lềnh bềnh nổi, không người lội bơi

Người xưa còn lại ít thôi

Người nay sao để sông trôi rác đầy?

*Bãi đá ong

 

NGÂU XƯA NGÂU NAY

 

Ngâu xưa rả rích "hạt vàng"

Dịu êm tưới mát đồng làng của ta

Lúa reo vui múa hát ca

Phởn phơ uốn lượn thướt tha thu về

 

Ngâu nay dữ dội chẳng mê

Đồng làng ngập nước, lòng tê tái lòng

Đường phố cũng ngập thành sông

Nhà trôi đất lở còn mong mỏi gì?

 

Xịn trời mở lượng từ bi

Cho dân giảm bớt đắng cay tội tình

Mong người lo trọn phận mình

Giữ gìn bảo vệ môi sinh trong lành!

------ 

  

Tác giả Nguyễn Đức Tùy


TRĂNG BỐN MÙA

 

Mảnh trăng ở giữa không trung

Đêm đêm tỏa sáng soi chung mọi miền


Trăng như người mẹ dịu hiền

Mát lòng con cháu những đêm hè nồng


Trăng vàng những tối mùa đông

Xua tan lạnh giá, ươm hồng giấc mơ


Trung thu trăng của trẻ thơ

Rước đèn, phá cỗ, hát hò vui chơi


Trăng xuân làm đẹp lòng người

Gợi nguồn thi hứng cho đời đắm say


Bao giờ thế giới sum vầy

Cùng nhau dưới ánh trăng này vui chung!

   

ĐIỀU ƯỚC ĐÊM TRUNG THU

 

 

"Trung thu trăng sáng như gương"

Thiếu nhi nô nức xuống đường tung tăng

Rước đèn, phá cỗ dưới trăng

Hát ca, nhảy múa rộn ràng vui chơi

 

Chạnh lòng nghĩ đến những nơi

Vừa qua bão lụt, nhà trôi, mất mùa

Người đi khất thực bơ phờ

Trẻ em thất học, vật vờ chốn nao?

 

Nhìn trăng lòng những ước ao

Trung thu khắp chốn dạt dào tiếng ca

Không còn trẻ nhỏ thiếu nhà

Gói mì "cứu đói" thay quà trung thu

 

Chị Hằng soi sáng canh thâu

Thấu chăng điều muốn ước cầu thế gian?


Trung thu Bính Thân 2016

 -----

 

 

 

Tác giả : Quản Thị Sơn

RỘN RÀNG BÀI CA

 

Em về quê mẹ chiều nay

Giữa mùa nắng hạ giăng đầy bãi sông

Thuyền nan lướt sóng xuôi dòng

Ngô non xanh rợp lúa đồng lao xao

Đường quê xe chạy ầm ào

Chợ chiều chợ sáng rộn bao bước người

Nhà hàng siêu thị sáng ngời

Đâu còn quàn lá một thời đã qua

Đâu còn đường đất bụi nhòa

Xóm thôn như phố cờ hoa bốn mùa

Cao tầng thay mái tranh xưa

Dân cùng Đảng bộ sớm trưa chung lòng

Nghĩa trang liệt sỹ giữa đồng

Cây xanh nắng quyện mây lồng khói nhang

Trường làng đổi mới khang trang

Xã nông thôn mới rộn ràng bài ca

------  

 

Tác giả : Quang Hà

TỨ TUYỆT THU :

            I . TRĂNG

Cạn chiều sương khói mênh mang
Chổi tre ai quét nắng vàng vào đêm
Có người  hàng xóm ngồi xem
Đôi hàng my lặng bên thềm ướt trăng

            II . THU MUỘN


Người quên một đóa lưu ly (1)
Chập chờn nhớ cánh dã quỳ xa bay (2)
Đã nghe chiều gọi heo may
Mà  hồn hoa vẫn vơi đầy tiếng thu

 
(1) Hoa lưu ly  còn có tên là  forget me not  có nghĩa là :

 Xin đừng quên tôi
(2) Hoa dã quỳ: Thuộc họ hoa cúc , nở nhiều về mùa thu

  -----  

 

   

 

Tác giả Thanh Bình

DƯ ÂM CÂU HÁT XOAN.

Thơ: Thanh Bình  Ảnh: Tu Nguyen.

   

Câu Xoan em hát ngân nga
Gõ theo nhịp phách lời ca rộn ràng
Hòa cùng nhịp trống vang vang
Quê mình nguồn cội mênh mang đất trời
  

Ngoài vườn nắng trải vàng tươi
Tường Vi bên lối thắm ngời sắc hoa
Hàng cau hương ngát lối ra
Lộc Vừng theo gió la đà buông lơi

Ngước nhìn theo đám mây trôi
Âm vang câu hát lòng tôi bồi hồi 
Hùng Lô, Xoan - Ghẹo bao đời 
Người về nguồn cội đầy vơi nỗi niềm.

Phú Thọ tháng 07/2015.

                                             

THĂM LẠI BẾN SÔNG QUÊ

                               
Bến sông quê nhớ một thời
Chuyến đò qua lại dòng đời bình yên
Nhớ cha chài lưới trên thuyền
Nhớ mẹ khuya sớm chợ phiên nhọc nhằn

Rặng tre xõa tóc gió vờn
Đu đưa theo gió rập rờn sông quê
Ngọn cong cọng vó bờ đê
Đàn cò về tổ làng quê thanh bình

Nhớ người con gái quê xinh
Bến sông giặt áo vô tình để trôi

Dòng sông bên lở bên bồi

Bơi ra vớt hộ áo trôi em cười

Tôi về quê giữa thu ngời
Vu Lan báo hiếu cao vời câu kinh 
Quê hương sông nước ân tình
Bến sông kỷ niệm duyên mình đã xa

Bờ tre mấy chục năm qua
Vẫn soi bóng xuống la đà mặt sông
Để tôi lòng vẫn nhớ trông
Áo trôi ngày ấy bến sông thuở nào.

 Phú Thọ ngày 28/08/2015.

----- 

 

 

Tác giả : Trần Đăng Luật

CỐ HƯƠNG

 

Thuở còn bắt ốc mò cua

Suốt từ sáng sớm đến trưa mới về

Đồng trên ngòi dưới ao quê

Tảo tần cùng mẹ chẳng nề gian truân

Bán đi mua áo may quần

Mua thêm giấy bút đỡ đần mẹ cha

Nhớ ngày tạm biệt cửa nhà

Ra đi vẫn nhớ đồng xa ruộng gần

Nhớ bè bạn nghĩa tình thân

Bà con lối xóm cận lân ruột rà...

Tay cầm bút thảo lời hoa

Dệt lên trang giấy quê nhà Làng Thông*

Con đi đã bấy năm ròng

Nay về cảm tạ tấm lòng cố hương

Đã cho con những tình thương

Giúp con vững bước trên đường tương lai...

Đêm dài chờ đến sớm mai

Gửi lời tâm sự tới người xa quê.

Tháng 8/2016

 

* (Làng Thông -  xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình)

HỎI TRĂNG HỎI TRỜI

   

Ngày rằm xin hỏi ông trăng 

Đường từ đây đến chị Hằng bao xa?

Nghe đồn Cuội ngủ gốc đa

“Để trâu ăn lúa gọi cha ời ời”?

Gần đây mấy chục năm rồi

Du hành vũ trụ dạo chơi Quảng Hàn?

Nghe đâu Bắc Đẩu hội bàn

Nam Tào lại sợ bất an nhà trời?

Ngọc Hoàng chỉ thị Thiên Lôi

“Búa rìu tầm sét không rời Hoàng Cung?”...

Chuyện đâu có chuyện lạ lùng

Con dân hạ giới sống cùng bão giông?

Mưa nguồn ngập úng trắng đồng

Nương đồi bến bãi theo dòng lũ trôi?

Con người cũng thế mà thôi

Cùng chung số phận hỏi trời biết không?

Tháng 8/2016

----- 

 

 

 

 

Tác giả : Nguyễn Xiêm

 GĂP LẠI BẠN XƯA

 

Đồng môn Vĩnh lại năm nào
Cấp ba cùng khóa tạc vào thời gian
Tình sâu nghĩa nặng chứa chan
Bốn bảy năm vẫn nhớ bàn học xưa
Hôm nay quê mẹ không mưa
Cùng nhau ôn lại tuổi thơ một thời.

 

VỀ THĂM MÙ CĂNG CHẢI

 

Mù cang chải sáng mờ sương
Trưa chiều cảnh đẹp thân thương thế này
Bốn phương du khách tới đây
Dù cao dù thấp lượn đầy lòng thung
Phong cảnh xinh đẹp vô cùng
Núi rừng Yên Bái điệp trùng trời mây.

----- 

 

 

 

Tác giả : Dương Viết Dinh 

CHÁU TÔI 

Năm nay cháu học lớp ba
Tháng ngày thơ ấu trôi qua dần dần
Năm xưa chập chững đôi chân
Mà nay vững bước trường gần lớp xa
Đầu đời trò nhỏ lớp ba
Tương lai phía trước nở hoa đón chờ

 

QUÀ SINH NHẬT CỦA CHÁU

Gop tiền ăn sáng mấy ngày
Chờ đến sinh nhật hôm này tặng ông
Cháu mua một lẵng hoa hồng
Nhiều bông mầu đỏ nhiều bông mầu vàng
Đặt bánh sinh nhật rõ sang
Để nhà mình với ho hàng mừng ông
Cháu đã bàn với em Bông
Chị em chung " Vốn " biếu ông...nhẫn vàng
Tiền trong túi đã sẵn sàng
Nhờ Mẹ đếm hộ...cười vang cả nhà
Dôc hêt các túi đem ra
Thiếu chín nghìn mới được...ba...chục nghìn

----- 

  

Tác giả: Bùi Văn Phẩm 

NHẬN HUY HIỆU ĐẢNG

 

Vẫn là dòng chữ họ tên

Mà sao trân trọng thiêng liêng vô cùng

Vẫn là màu của chỉ hồng

Mà sao nhiệt huyết trong lòng nhân lên

Vượt bao hòn đạn, mũi tên

Lá cờ của Đảng vững bền đấu tranh

Đảng là mát rượi màu xanh

Đảng là tấm áo, bát canh thường ngày

Búa liềm, huy hiệu trên tay

Nhớ lời Bác dạy lòng này khắc sâu

Xây nền hạnh phúc dài lâu

Lấy dân làm gốc nối cầu tương lai

Nhìn lên cờ Đảng đừng ai

Nói nhiều làm ít dễ phai tấm lòng

Biết bao đồng chí thủy chung

Dân tin, dân mến bão búng chẳng lay

Nâng niu huy hiệu trên tay

Phất cao cờ Đảng tung bay giữa đời

-----  

 

Tác giả Nguyễn Phúc Nghị

GƯƠNG NGƯỜI LÍNH CỤ HỒ

(Tặng Cao Xuân Khoát chủ trang viên Cát Tường

một trang viên điển hình của Cao xá – Lâm Thao – Phú Thọ )

 

Yêu sao người lính cụ Hồ

Năm xưa đánh giặc bây giờ dựng xây

Làm theo lời Bác hàng ngày

Khó khăn chẳng chịu bó tay bao giờ

Vẫn đầy nghị lực ước mơ

Vượt lên nghèo khó để lo làm giầu

Đất làng có phụ ai đâu

Lung linh hồ nước in bầu trời sao

Trang viên lồng lộng lối vào

Nghe đàn cá quẫy dưới ao mà mừng

Năm năm đây một Cát Tường

Mồ hôi đổ xuống đã bừng niềm vui

Nhà vườn xao động trong tôi

Màu xanh thức dậy từ nơi đồng Chằm

Bao là mưa nẵng khó khăn

Để rồi cả bốn mùa xuân thu về

Hát cùng đồng lúa con đê

Là đây trang trại bốn bề cây xanh

 

Ước mơ người lính đã thành

Góp phần tô đẹp bức tranh quê mình

------ 

 

 

 

 

Tác giả : Ngô Thái 

TÌNH QUÊ 

  Mỗi người đều có một quê
  Một thời nhỏ dại, vụng về, vấn vương
  Ầu ơ cánh võng thân thương
  Vườn xanh… nhài thoảng ngát hương gió hè!

  Cây đa, bến nước, rặng tre,
  Chăn bò, đuổi bướm, bắt ve chốn nào
  Thả diều bay tít tầng cao
  Nhẩy dây “bịt mắt” tắm ao, giỡn đùa…!

  Ngôi trường mẫu giáo ngày mùa
  Bố mẹ gặt hái, Bà đưa đến trường
  Thầy cô bè bạn mến thương
  Khơi nguồn trí tuệ, rạng đường ánh mai!

  Lớn lên thời buổi “tranh tài”
  Biết bao cám dỗ, hỏi ai bạn cùng?
  Dòng đời thay đổi lạ lùng
  Em ơi hãy nhớ một vùng cỏ non!

  Có người mẹ đã héo hon
  Âm thầm tần tảo vì con với chồng
  Đêm ngày muôn ngóng, nghìn trông
  Dù Em có chồng Mẹ vấn dõi theo !

  Quê mình tuy vẫn còn nghèo
  Âm vang câu hát điệu chèo đón Xuân.
  Tình làng nghĩa xóm quây quần
  Ngày nào cũng nhắc người thân xa nhà...

  Đình làng, Bến nước, cây đa.
  Em còn xao xuyến, thiết tha trở về…?

 

TÌNH THƠ ĐẤT TỔ


Ngọt ngào câu hát giao duyên 
Điệu Xoan trở dạ, trinh nguyên thuở nào… 
Thiết tha…cảm xúc dâng trào … 
Việt Trì - Bạch Hạc …thấm vào…tuổi thơ!

Thao giang tưới mát đôi bờ 
Mầu xanh hy vọng…ước mơ trong lành 
Nụ cười tỏa ánh bình minh
Hoàng hôn khép…nét môi xinh ngọt ngào.!

…Lời ru mắc nợ …nôn nao?
Bâng khuâng ngóng đợi…gửi trao tấc lòng…
Minh Nông trăm nhớ ngàn mong
Thành phố lễ hội hương nồng ngất ngây

Giọng Xoan ai hát chiều nay…
Tiêng trầm tiếng bổng đắm say trữ tình…
Dòng Sông lấp loáng bóng hình
Thiết tha câu ghẹo …đượm tình lứa đôi…!

------ 

 

 

 

Tác giả : Lê Lan

CHIỀU NGHIÊNG


Chiều nghiêng gửi nắng vào đêm
Hoàng hôn tím biếc trải mền tương tư
Nồng nàn hơi thở mùa thu 
Tơ vương tình khúc còn dư ngọt ngào

Chiều nghiêng gọi nhớ nao nao
Ngẩn ngơ bối rối lạc vào cõi mơ
Màn sương đỏng đảnh hững hờ
Lẳng lơ cùng cỏ giăng tơ kết mùng

Bóng yêu thèn thẹn ngập ngừng
Chênh chao thấp thoáng người dưng....thẫn thờ
Nhớ thương gửi đến phương chờ
Bùa mê lén bỏ nên ngờ ngợ nhau

Tơ lòng giăng kín trời ngâu
Sông Ngân mở lối bắc cầu cho duyên
Chiều nghiêng ai nỡ muộn phiền
Thu mơ gửi mộng thôi miên ai rồi

25/09/2016

 

NGÀY HỘI LỤC BÁT

 

Ngày thơ Lục Bát Bính Thân
Theo anh em ghé về thăm Hà Thành

Người cùng cảnh vật như tranh
Lung linh muôn sắc màu dành cho thơ

Dịu dàng các chị như mơ
Các anh say hội, em lơ ngơ hoài

Tình thơ bừng thức ban mai
Còn dư hương của hoa nhài trong đêm

Yêu thơ lục bát yêu thêm
Ngày thơ ngày hội làm nên diệu kỳ

----------   

Biên tập & giới thiệu: Đỗ Đức Năm, Hồ Đình Bắc

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Đình Xiêm - Nguyễn Đình Xiêm vt @ gmail. com - 0913213178 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 09/10/2016 17:04:48)

Trang thơ lục bát của clb lục bát Lâm Thao-Phú Thọ tháng 10-2016 gồm những bài thơ của các tác giả rất hay, nội dung súc tích, tình cảm tha thiết yêu thương, trình bày của ban biên tập rất khoa học , phông chữ và màu sắc hài hòa, trang nhã.kính chúc các anh trong ban biên tập và các nhà thơ trong clb ta khỏe mạnh và có nhiều tác phẩm tuyệt tác hơn nữa để phục vụ bạn đọc gần xa ngày càng tốt hơn.

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974 131 428 - Việt Trì Phú Thọ  (Ngày 05/10/2016 12:45:48)

Bạn Doãn Tới một bạn thơ rất quen thuộc của trang Lục bát tuy ở hải ngoại và đang đi du lịch vẫn quan tâm đến trang lục bát quê nhà làm chúng tôi rất cảm động. Cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chúc bạn và gia đình có những ngày nghỉ thật thú vị. Hen gặp bạn thường xuyên trên trang lục bát. Và dù ở đâu chúng ta cũng cùng chung tay bảo vệ môi trường bạn nhé!

  Doãn Tới - doantoi@yahoo.com - 004402070550111 - London  (Ngày 03/10/2016 16:35:17)

Rất vui được gặp các chị, các anh qua những tấm ảnh kèm theo những bài thơ của mình mới sáng tác. Em đang có chuyến đi nghỉ hai tuần ở Houston. Texas. USA nhưng cũng đã đọc xong 25 bài thơ của CLB trong đó có ba bài viết ô nhiễm môi trường và tác động của biến đổi khi hậu đến đời sống . Bài Điều ước đêm Trung Thu khắc họa về điều này khá rõ. Mọi người hãy chung tay bảo vệ tốt môi trường.

Hai tuần ở đây dành để nghỉ ngơi, khi trở về London có nhiều thời gian em sẽ viết tiếp.

Chức các chị, các anh vui khỏe.

Các bài khác: