Thứ sáu, 19/04/2024,


Chùm thơ lục bát tháng 8 của CLB Lục Bát Lâm Thao tỉnh Phú Thọ, (01/08/2016) 

 Chùm thơ lục bát tháng 8 của các tác giả Lê Lan, Ngô Thái, Đỗ Đức Năm, Lê Sỹ Cúc, Nguyễn Đức Tùy, Trần Đăng Luật , Nguyễn Thị Hiền, Kiều Việt, Vũ Thị Thanh Minh.

 

 

Tác giả: Lê Lan

 

CHỊ YÊU

( Kính tặng chị Chử Thu Hằng )

Khuôn trăng hiền dịu ánh rằm
Chị mang tên Chử Thu Hằng dễ thương
Là thiên sứ giữa đời thường
Tấm lòng rộng mở yêu thương dâng đời
Trên môi luôn nở nụ cười
Dịu dàng nắng toả bao người ngất ngây
Thơ tình ngọt lịm, đắm say
Gom tinh hoa cuộc đời này thành thơ
Chị là hình tượng tôn thờ
Nhẹ nhàng, thơm thảo em mơ mãi gần
Thoi đưa thấm thoắt hai tuần
Chia tay lưu luyến vô ngần chị yêu!

 

TRÒNG TRÀNH


Sang ngang em bước qua cầu
Thuyền xuôi theo lái bể dâu... tròng trành
Long đong một chiếc thuyền mành
Chèo ơi thương nhé! Hay đành...buông xuôi?

Oằn vai cõng nặng gánh đời
Lỗi mùa sinh, giấu nụ cười vào tim 
Ba sinh suốt kiếp nổi chìm
Thiên đường huyền ảo biết tìm nơi đâu?

Vầng trăng xưa vẫn trên đầu
Lời ru nay đã nhuốm màu thời gian
Ảo hoang chiều tím dần tàn
Vần thơ vỗ mạn thuyền nan... tròng trành 

 

NHỚ NGÂU

 

Ngâu ơi! Ta thích dầm mưa
Lối xưa giăng mắc ai đưa em về?
Nhẹ rơi đủ ướt câu thề 
Nhặt khoan từng giọt não nề... thương em

Hình như gió cũng hờn ghen
Lả lơi từng lọn ngó xem mưa đùa
Gió lay nhãn rụng sân chùa
Nặng lòng thương quả cuối mùa còn tươi

Ngọt thơm hương của tình người
Hòa cùng tinh tuý đất trời mà nên
Nhẹ rơi tý tách bên thềm
Động lòng ta lại nhớ em. .. ngâu buồn 

 

 Lê Lan

 

 

Tác giả: Ngô Thái 

 

VỚT TRĂNG

Đáy hồ có mảnh trăng rơi
Với tay khỏa nước em ngồi vớt trăng

Vớt lên những tháng những năm...
Lung linh dát bạc ánh trăng đáy hồ?

Chòng chành trăng lặn trong mơ,
Vớt bao nhiêu nỗi đợi chờ... không anh !

SE LÒNG

 

Ngoài thềm vương mấy sợi trăng
Lọt qua tán lá đan lằn dọc ngang.
Đêm thâu thao thức canh tàn 
Thương bao chiếc lá… chưa vàng đã rơi…!


HOA GẠO

Bồi hồi môi chạm bờ môi
Má em ửng đỏ. Mây trời ngẩn ngơ 
Rực trời hoa gạo mở cờ,
Tim ai lọan nhịp?... Thẫn thờ… chơi vơi!

THU

 

Lá vàng phủ kín nương đồi
Mây giăng xanh cả khoảng trời thẳm xanh
Sương đan sợi trắng trên cành
                      Còn em… hút mất hồn anh lúc nào?
                                  

 

LỠ HẸN

Đêm khuya trăng đã lên cao
Hẹn em ở góc bờ ao. Đợi chờ…!

Mây giăng, che ánh trăng mờ
Ai người lỡ hẹn… Bao giờ vợi mong…? 


ĐÊM ẤY

Cùng đi trên chuyến tầu dài
Ngả đầu em tựa bờ vai giấc nồng

Lặng yên… Lòng tự dối lòng.
Chia tay bịn rịn… mà không nói gì!

 

Ngô Thái


 MONG NGÀY HỘI LỤC BÁT

(Tặng anh Hồ Đình Bắc)

 

 

Tác gỉa: Đỗ Đức Năm (thứ hai trái)

 

Anh Đình Bắc, thật có duyên

Yêu thơ gắn kết bạn hiền gần xa

Thơ anh ngày một thăng hoa

Mỗi bài như một khúc ca dâng đời

Anh luôn yêu quý mọi người

Ảnh đưa lên mạng rạng ngời nét xuân

Ngày hội lục bát đến gần

Cầu mong anh khỏe … trao vần thơ hay

Đưa lên trang mạng đủ đầy

Ảnh bao thi hữu trong ngày hội thơ

Bao người khao khát mong chờ

Ngày hội lục bát bạn thơ trùng phùng

 

YÊU THƠ

 

Biết rằng chẳng còn mấy xuân

Yêu thơ vẫn đón bạn gần bạn xa

Bẩy , tám mươi chí  không già

Vẫn say đãi chữ ươm hoa tặng đời


XUÂN

 

Bao xuân đã đến với ta
Giật mình thảng thốt tóc đà điểm sương
Vườn xưa vẫn toả ngát hương
Lặng nghe câu hát ...lời thương tặng mình

                          

TIẾC XUÂN

 

Ô kìa xuân đã qua rồi

Bâng khuâng trong dạ bồi hồi vấn vương

Tàn xuân, còn chút dư hương

Giữ cho khéo… đừng để vương áo người

                                                               

Đỗ Đức Năm

 

 

 

Tác giả: Lê Sỹ Cúc

 

NHỚ BÁC

 

Ra đi từ tuổi hai mươi

Bến Nhà Rồng tiễn đưa Người đi xa

Ba mươi năm Bác bôn ba

Năm châu bốn biển tìm ra con đường

 

Trở về giải phóng quê hương

Cùng toàn dân tộc kiên cường đấu tranh

Hai lần kháng chiến hoàn thành

Bắc Nam sum họp, lừng danh nước nhà

 

Việt Nam đất mẹ quê cha

Đất liền biển đảo mượt mà tươi xanh

Chân trời rạng ánh bình minh

Non sông gấm vóc thanh bình reo ca

 

Đau thương ngày Bác đi xa

Di chúc để lại thiết tha vô vàn

Toàn dân thương Bác chứa chan

Lời Người ghi nhớ muôn ngàn năm sau!


TRỌN TÌNH

 

"Sáng trăng trải chiếu hai hàng

Bên anh đọc sách bên nàng quay tơ"

Cảnh này đẹp đẽ nên thơ

Có chồng hay chữ - ước mơ bao nàng

Đêm đêm được ngủ cạnh chàng

Em quý quân tử hơn vàng chàng ơi!

Cùng nhau ta hứa một lời

Trọn tình vẹn nghĩa suốt đời thương nhau!

 

Lê Sĩ Cúc

 

 

Tác giả: Nguyễn Đức Tùy



NỖI NIỀM THÁNG BẢY

 

Bầu trời tháng Bảy rưng rưng

Mưa ngâu giọt nhớ giọt thương dầm dề

Chức - Ngưu còn hẹn nhau về

Riêng em cam chịu một bề lẻ loi

 

Nỗi niềm tháng Bảy đầy vơi

Biết bao người mẹ suốt đời chờ con

Cạn dầu bấc cũng héo hon

Ngọn đèn trước gió biết còn bao lăm?

 

Khói hương về chốn xa xăm

Gửi niềm thương nhớ tri ân chân thành

Nguyện cầu Liệt sĩ anh linh

Nghĩa trang tháng Bảy thắm tình nước non.

                             

THU VỀ

 

Thu về với gió heo may

Bên nhau tay nắm bàn tay ấm lòng

Thu ươm trái chín thơm nồng

Trao nhau kẻo nữa lại không muộn màng?

Trời thu xanh ngát mênh mang

Hanh hao gió cuốn, lang thang mây trời

Bao mùa thu đã qua rồi

Thu về vẫn mới những lời mùa thu.


VỀ HỘI THƠ LỤC BÁT

 

Ta về Hà Nội Thu nay

Hội thơ Lục bát bao ngày chờ trông

Cho dù cách mấy núi sông

Yêu thơ Lục bát, ai không tìm về?

 

Quán thơ thấm đẫm hương quê

Giao duyên thơ - nhạc say mê lòng người

Trầu em tô thắm môi cười

Thơ anh tha thiết quyện lời dân ca

 

Về đây chung một mái nhà

Hội thơ kết nối gần xa một lòng

Kế thừa di sản cha ông

Tôn vinh Lục bát thành dòng "Quốc Thơ" !


Nguyễn Đức Tùy

 

 

 

Tác giả: Trần Đăng Luật

 

MỪNG SINH NHẬT CHÁU

 

Tháng ngày như chiếc thoi đưa

Mới hôm nào đó, cháu vừa đầy năm

Mắt trong sáng tựa trăng rằm

Miệng ê a tiếng “măm măm” gọi bà

Giơ tay vẫy mẹ vẫy cha

Chân đi chập chững, bước đà chơi vơi

Cháu như viên ngọc rạng ngời

Gia đình phấn khởi, lớn rồi cháu ngoan

Mai sau khôn lớn vẹn toàn

Học hành hiển đạt họ hàng sáng danh

Chúc sinh nhật cháu an lành

Mọi người hạnh phúc tâm thành yên vui 

  Tháng 6/2016

 

 

 THĂM CHIẾN KHU XƯA
 
 
Đường lên thăm chiến khu xưa
Lòng vui như có mẹ đưa ta về
Qua bao đèo dốc suối khe
TânTrào Định Hóa Đèo De Núi Hồng (*)
                                           An toàn khu - nức chiến công                                                                        
Tỉn Keo Khuôn Tát (**) sống cùng sử xanh
Đường sang Cao Lạng thênh thênh
Đèo Giàng đèo Gió vòng quanh ngút ngàn
Vượt đèo Cao Bắc ta sang
Đường vào Pác Bó thăm hang “Đầu Nguồn(***)”
 
Chia tay tạm biệt chiến khu
Lòng ta vẫn nhớ “thủ đô gió ngàn”
Nhớ rừng điện sáng nhà sàn
Nhớ đường phố thị khang trang cao tầng
Nhớ người Việt Bắc chuyên cần
Tin yêu cách mạng tri ân sử vàng.
 
 
 Tháng 6/2016
Trần Đăng Luật
 
(*) Những địa danh của An toàn khu ATK
(**) Là hai bản nơi Bác Hồ ở
(***) Nghĩa của tiếng Tày là Cốc Bó
 
 
 
 
 
 
Tác giả: Nguyễn Thị Hiền
 
 
LỜI KHUYÊN ĐẦU XUÂN
 
 
Hoa xuân nở rộ trên cành
Như là biểu tượng tốt lành xinh tươi
Thơ xuân mẹ có đôi lời
Dành cho con cháu ghi đời dài lâu

Chữ trung chữ hiếu làm đầu
Dẫu rằng biển cả sông sâu ngại gì
Tổ tiên phù hộ độ trì
Đón xuân nhiều lộc còn gì vui hơn

Mấy lời khuyên cháu cùng con
Giữ gìn tình nghĩa vuông tròn trước sau
Mừng xuân đất nước mạnh giầu
Gia đình hạnh phúc bền lâu đời đời!
 
 
Nguyễn Thị Hiền
 
 
 
 
 
Tác giả: Kiều Việt
 
 
HẸN GẶP
(Tặng anh Hồ Đình Bắc)
 
 
Xôn xao nắng trải bạt ngàn
Linh Sơn, Cổ Tự - Niết Bàn, Tịnh Sơn
Biển mênh mông sóng đang vờn
Trời mây non nước giang sơn muôn màu
Đâu rồi bãi Trước, bãi Sau
Rồi sang bãi Dứa một màu sóng xanh
Bãi Dâu đôi lứa tự tình
Long Sơn nhà lớn dâng trình hương hoa
Những người con ở nơi xa
Cùng về lễ hội đậm đà tình quê
Mồng chín tháng chín lại về
Vũng Tàu - Bà Rịa Lòng mê mẩn lòng
Chờ người ở mũi Nghinh Phong
Cùng nhau ngắm biển xanh trong tuyệt vời
Chùa Phước Lâm ấy là nơi
Bao người cầu nguyện Phật trời độ cho
Dẫu xa nhau nhé đừng lo
Cầu Ô Thước ấy dành cho chúng mình
Lễ hội lục bát về kinh
Hẹn gặp thi khách thắm tình cùng thơ
 
 
Kiều Việt
 
 
VỀ NGÀY HỘI LỤC BÁT
 
 
Từ Đền Hùng, đất linh thiêng
Người dân "xoan ghẹo" đến miền hội thơ
Bốn phương chung một ước mơ
Vì duyên lục bát nên chờ đợi nhau


Người ơi trăm ngả chung cầu
Bắc Nam một nhịp vịn câu thơ tình
Vượt qua năm tháng chiến chinh
Yêu thơ về hội, ta mình có đôi

Thăng trầm núi lở đất bồi
Ngàn năm lục bát giữ ngôi nữ hoàng
Thấm vào quan họ, hát xoan
Truyện Kiều cụ Nguyễn tiếng vang trong ngoài
 
Mùa thu trăng đẹp tuyệt vời
Thủ đô hoa nắng ngát trời hương say
Lục bát hồn Việt rồng bay
Thơ thăng hoa nước non này dài lâu!
                     
 
Vũ Thị Thanh Minh 

 

 Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc, Đỗ Đức Năm

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Bùi Quang Thanh  - Vanlai.hd@gmail.com -  0914209894 - Ngọc Châu Hait Dương   (Ngày 17/09/2016 14:20:44)

Trung thu góp vui ...
TRUNG THU NHỚ THƯƠNG

Trung thu trong sáng như gương
Trăng Rằm soi tỏ lẻo đường đã qua
Bẩy mươi năm Rằm trong ta
Trẻ già thử gẫm xem ra thế nào
Đã nhầm trong “tưởng”xôn xao .?
Cứ tin độc lập lẽ nào: tỏ ra ?
Đảng là cái bọn tà ma …
Trăm phần theo lối Mao già dẫn đưa
Tâm toan thu lấy Biển Bờ
Gom vùng Đông Á răng quờ tận nơi
Hãy mau tỉnh lại con người
Chớ u mê dại để đời hại ta
Ruộng nương đất cát sơn hà
Cộng sản thu hết dân ta còn gì .?

Rằm trung thu 2016
Bùi Quang Thanh Ngọc Câu Hải Dương

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974 131 428 - Việt Trì Phú Thọ  (Ngày 03/08/2016 10:23:05)

Hai bài thơ đề tặng anh Hồ Đình Bắc là tấm lòng biết ơn của các thành viên CLB lục bát Lâm Thao đối với anh, người biên tập đầy tâm huyết của trang lục bát. Mọi người rất mong được gặp anh trong ngày hội lục bát để thỏa tấm lòng mến mộ:
"Bao người khao khát mong chờ
Ngày hội lục bát bạn thơ trùng phùng" (ĐĐN)
Anh Doãn Tới vẫn là người bạn gần gũi với các CLB lục bát ở quê hương. Hầu như không có kỳ lục bát nào của CLB Lâm Thao mà anh không đọc không bình thật đáng quý. Mong anh vẫn luôn vui khỏe và đồng hành cùng các bạn thơ ở quê nhà.

  Doãn Tới - doantoi@yahoo.com - 004407984111741 - London Vương quốc Anh  (Ngày 03/08/2016 5:51:17)

Trong chương trình này có 2 chùm thơ ngắn của Ngô Thái và Đức Năm rất hấp dẫn bạn đọc. Thơ lục bát viết ngắn mà nghĩa dài quả thật là khó, hai anh đã làm được điều này.

Các anh Đăng Luật, Sĩ Cúc, Đức Tuỳ, chị Lê Lan đều có hai,ba bài thơ gửi tặng bạn đọc thật là qúi sức sáng tạo trong thơ ca của các anh , các chị.

Thật là vui khi được nhìn thấy ảnh và thơ của hai bạn Kiều Việt, Thanh Minh dù ở nơi xa mà vẫn nhớ rất nhiều.

Xin chào chị Hiền với bài thơ LỜI KHUYÊN ĐẦU XUÂN chị viết lời lẽ rất chân quê nhưng cũng hội đủ cả tình quê, tình người. Chúc chị mạnh khoẻ.

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - 2A/23 Lê Chân, Phường Phm Ngũ Lão, Thành Phố hải Dương  (Ngày 02/08/2016 8:47:42)

Xin chân thành cảm ơn các tác giả CLB Lục bát Lâm Thao Phú Thọ, trong chùm thơ đã có hai bài đề tặng tôi với nội dung chờ ngày về Lễ Hội Lục Bát truyền thống hàng năm. Những kỷ niệm không thể nào quên bên hũ rượu cần chúng tôi say sưa hương men, hương thơ trong ngày lễ hội năm 2012. Hẹn gặp nhau ngày lễ hội năm 2016 tại Hà Nội.

Các bài khác: