Thứ sáu, 12/06/2026,


Từ Thành Cổ về Bến Ngự (Vũ Thế Hùng) (25/02/2009) 

                           TỪ THÀNH CỔ VỀ BẾN NGỰ

 

                                Vũ Thế Hùng

 

 

I.

Tôi vào Thành Cổ chiều mưa

Trời se lạnh, dáng phố xưa đâu rồi?

Xanh rờn cỏ dưới chân tôi

Xạc xào, văng vẳng những lời trối trăng

Một thời bom đạn chiến tranh

Một thời máu đổ tường thành vụn tan...

Nỗi đau nhói cả ruột gan

Giờ sông Thạch Hãn nước tràn qua đê

Ngậm ngùi muôn nỗi tái tê

Lặng người... Thành Cổ mưa về giăng giăng...

 

II.

Mảnh trăng thả giữa lòng sông

Lao xao sóng nước nhuộm hồng sắc đêm

Êm đềm thị trấn Quảng Yên

Trăng thanh Bến Ngự bóng thuyền mỏng manh

 

Nhớ thời xa ấy sông Chanh

Đức vua thi sĩ lữ hành ghé qua (*)

Thuyền Rồng phơi phới cờ hoa

Tiếng thơ ngâm vịnh còn hoà trong trăng...

 

Giã từ dĩ vãng xa xăm

Bến xưa còn đó, người thăm ít về.

Dập dềnh sóng vỗ chân đê

Nhìn trăngg Bến Ngự, gió quê chạnh lòng!

 

V.T.H

 

_____________ 

Vũ Thế Hùng - Hội viên Hội VHNT Quảng Ninh

Tổ 19 - Khu 7- phường Bắc Sơn - TX. Uông Bí

Quảng Ninh. Điện thoại: 033. 3 660 570

 

* Năm 1468, vua Lê Thánh Tông trên đường tuần thú ra núi Truyền Đăng, phủ Hải Đông (núi Bài Thơ TP. Hạ Long ngày nay) đã ghé thuyền Rồng ở một bến nhỏ ven sông Chanh ngắm trăng và vịnh thơ. Bến nước nơi vua dừng chân đời sau dân gian gọi là Bến Ngự, nay thuộc huyện Yên Hưng tỉnh Quảng Ninh .

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: