Thứ bảy, 20/04/2024,


Chùm thơ Lục Bát của CLB Di sản thơ Lục Bát tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tháng 7-2016 (20/07/2016) 

 Chùm thơ Lục Bát của CLB Di sản thơ Lục Bát tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tháng 7-2016 Gồm các tác giả: Trí Nhẫn, Phạm Quang Quý, Kim Thoa, Hoàng Hữu Cát, Thi Thơ , Bình Diệp, Phan Viết Đan, Nguyễn Trần Đại Nghĩa, Hồ Đức Thi, Trần Châu Hoàn.

 

 

NIỀM VUI - NỖI BUỒN

Vui nào có thể vui hơn
Chiến tranh kết thúc, nối liền Bắc Nam
Hòa bình thống nhất giang san
Nước nhà độc lập, ngập tràn niềm vui
Nơi nơi rộn rã tiếng cười
Chung tay xây dựng gấp mười năm xưa
Niềm vui kể sao cho vừa
Bên niềm vui ấy, dư thừa nỗi đau
Biết bao mất mát, lặng sâu
Biết bao đồng đội không sao trở về
Nghĩa trang nhiều mộ dựng bia
Không tên, không tuổi, không quê hương, nhà
Nhiều người thác lạc phương xa
Rừng sâu, sông, biển biết là nơi đâu
Đi tìm đồng đội bao lâu
Bặt vô tin tức, nỗi sầu tăng thêm
Các anh xin hãy nghỉ yên
Độ cho đất nước, thường xuyên an hòa
Chiến tranh dù đã lùi xa
Niềm vui hòa với lệ nhòa buồn đau.

  Trí Nhẫn
 

NHỚ ƠN LIỆT SỸ

Ăn quả nhớ người trồng cây
Sướng vui hạnh phúc có ngày hôm nay
Nhờ ơn công đức cao dày
Của bao liệt sỹ tháng ngày trường sinh
Có người tên được quang vinh
Nhiều người yên nghỉ một mình nơi nao?
Không hương khói, không lời chào
Không tên, không tuổi, quê nào hỡi anh
Đã vì Tổ quốc hy sinh
Ngàn năm Dân tộc quang vinh sáng ngời
Anh nằm yên nghỉ anh ơi
Chúng tôi, con cháu ...đời đời nhớ ơn !

 Phạm Quang Quý

 

Kết quả hình ảnh cho nhớ ơn các anh hùng liệt sỹ

 


ANH ĐI

Anh đi ngày tuổi còn xanh
Hoa lê đang nở trên cành trắng bông
Anh vì tổ quốc non sông
Giữ gìn đất nước cha ông muôn đời.
Trải bao gian khổ đầy vơi
Nguyện đem xương máu sáng ngời non sông
Tình dân nghĩa nước mặn nồng
Chung tay góp sức nối dòng mai sau.
Nước non một dải nhiệm màu
Anh đi để lại tình sâu muôn đời.

  Kim Thoa


  NHỚ ĐỒNG ĐỘI

Chiều tà sương phủ sườn non
Hoàng hôn buông xuống lối mòn ngàn lau
Trăm năm thông có bạc đầu?
Rừng thông xanh ngắt dãi dầu nắng mưa.
Trở về thăm chiến trường xưa
Quanh co dốc núi, rừng thưa ngút ngàn
Nhớ hồi đánh giặc gian nan
Tiếng chim ''khắc phuc'' còn vang lưng đồi.
Dù đi khắp bốn phương trời
Vẫn không quên được một thời chiến tranh
Tôi về viếng mộ thăm ''anh''
Anh còn sống mãi ! Đâu thành người xưa.

  Hoàng Hữu Cát


Kết quả hình ảnh cho anh bộ đội

 

 ANH BỘ ĐỘI

Bảy mươi năm đã trôi qua
Người con đất Việt luôn là tấm gương
Dấu chân in khắp nẻo đường
Tuổi xuân gửi lại chiến trường năm xưa .
Nắm cơm mẹ gói tiễn đưa
Con đi đánh giặc biết khi mô về
Làm trai giữ trọn lời thề
Nước nhà còn giặc con về sao đang
Mẹ già gửi lại hậu phương
Xa mẹ con đã là con Cụ Hồ
Đánh tây giữ lấy cơ đồ
Quyết không khoan nhượng, Mỹ thua đầu hàng
Việt Nam hai tiếng vẻ vang
Dòng máu Lạc Việt chảy tràn trong ta
Hòa bình anh trở lại nhà
Đón anh nước mắt lệ nhòa mẹ rơi
Anh người nồng cốt đây rồi
Công việc phường phố là người chăm lo
Giữ nguyên bản chất Cụ Hồ


Bảy mươi năm ấy bây giờ là đây
Xuân về tay nắm chặt tay
Nhấp môi chén rượu mà say trong lòng.

  Thi Thơ

 

Kết quả hình ảnh cho cá miền trung chết


 
LỜI CỦA BIỂN !

Biết rằng cá chết bấy lâu
Nhân dân lo lắng ghe tàu biếng khơi.
Ai làm cá chết biết rồi !
Người ta " xin lỗi "muôn nơi tỏ tường.
Còn gì nữa để vấn vương
Mà không kết luận môi trường Việt Nam ?
Chất gì tìm ở tâm can
Từ trong sâu thẳm dã man lũ người...
Biển xin bày tỏ mấy lời
Bài học Vũng Áng muôn đời chớ quên .
Muốn cho Dân Nước bình yên
Nhớ đừng bán đất ....đảo điên vớì Tàu..!!

 Bình Diệp

 
EM TÔI LẠC LỐI.


Em tôi lạc lối đâu rồi !
Rõ ràng em mới cùng tôi một đường !
Tôi cùng với bạn khôn lường
Ngả ba, ngả bảy, phố phường đua chen
Em tôi khóc tủi phận hèn
Giai do chân yếu, lắm phen lỗi lầm ?
Mắt tôi rớm lệ, khôn cầm
Chúng tôi hốt hoảng, trách thầm lối đi ! . . . . . .
Nghĩ khôn nghĩ dại : lỡ khi . . . ! . . .
Băn khoăn, nhầm lẫn, em đi lạc đường !
Hỡi ai còn chút tình thương
Thấy em tôi lạc, tìm phương hướng về .. . .
Em tôi sinh ở vùng quê
Trong em xanh mượt triền đê , cánh đồng , . . .
Em yêu chân núi, bờ sông
Chiều chiều hong hóng chờ trông mẹ về


Mùa xuân ánh nắng tràn trề
Em nghiêng nón trắng, tóc thề tràn vai
Đêm đêm thức suốt canh dài
Biết là ai có nhớ ai chăng là . . .
Nhớ người, người có nhớ ta , . . .
Phải chăng nhung nhớ mà ra quên đường ?
Tôi mong thấy bóng người thương
Dắt nhau ta lại tìm phương trở về . . .

Phan Viết Đan

 

Kết quả hình ảnh cho nhớ anh bộ đội


 
NHỚ THƯƠNG BẠN

Hai bảy tháng bảy hàng năm
Nhớ thương đồng đội đêm nằm không yên
Hòa bình thống nhất hai miền
Ước mơ dân tộc, toại nguyền núi sông
Giang sơn gấm vóc cờ hồng
Người thêm mong đợi, bạn không thấy về.
Tuổi xuân dũng cảm tràn trề
Đánh giặc cứu nước lời thề sắt son
Cùng nhau đánh giặc công đồn
Nghĩa tình đồng đội trường tồn ngàn thu.
Tổ quốc nay sạch bóng thù
Toàn quân học tập chuyên tu luyện rèn
Ngày đêm thương nhớ không quên
Bao người đồng đội nằm yên chưa về
Bây giờ cây mọc lá che
Tìm bạn chưa thấy buồn tê tái lòng
Ngày đêm thương nhớ cầu mong
Bao giờ thấy bạn trong lòng mới nguôi.

 Nguyễn Trần Đại Nghĩa



ĐẸP MÃI BÀ RỊA - VŨNG TÀU


Bà Rịa - Vũng Tàu trong tôi
Thiên nhiên ưu đãi hồn người sáng trong
Nhân dân tuần phác anh hùng
Xưa nay sử sách lẫy lừng chiến công
Chị Võ Thị Sáu anh hùng
Nào Dương Văn Mạnh,Thanh Đằng, Trần Duy
Nhà tròn truyền thống uy nghi
Địa đạo Long Phước sử thi lưu truyền
Một thời chiến đấu hiên ngang
Hòa bình xây dựng quê hương đẹp giàu
Năng động sáng tạo thỉnh cầu
Hòn ngọc đẹp mãi Vũng Tàu tiến lên..

  Hồ Đức Thi

 

Kết quả hình ảnh cho gió thu


 
GIÓ ĐẦU THU

Gió thu vuốt nhẹ bờ vai
Em nghe như thể tay ai vỗ về
Gió đưa văng vẳng câu thề
Tiếng anh thủ thỉ muôn bề dịu êm.
Chân trần trên cỏ mượt mềm
Cúc Vàng hé nụ bên thềm bình minh
Mặt trời thả sợi lung linh
Em mang hong lại mối tình Cúc Hoa.
Đất trời đang độ giao thoa
Anh ơi ! Nỗi nhớ nhạt nhòa giấc mơ
Cho em gửi gió lời thơ
Đong đầy cả một bến bờ yêu thương...!!

  

 

 

 Trần Châu Hoàn
BD: XƯƠNG RỒNG TÍM

 

 

 

Biên tập & giới thiệu: BTV Lucbat.vn Hồ Đình Bắc  

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: