Thứ sáu, 26/04/2024,


CLB Lục Bát Sài Gòn giao lưu với nhà thơ Mỹ Thomas Ames (27/06/2016) 

 Ngày 25/6/2016, CLB Lục Bát Sài Gòn đã tổ chức họp mặt các thành viên và có buổi giao lưu thân mật về chủ đề thơ Lục Bát với nhà thơ đến từ Mỹ: Thomas Ames. Nhân dịp này, CLB cũng vui mừng được đón tiếp nhà thơ Vân Huỳnh đến từ TP. Vũng Tàu. BBT Lục Bát Việt Nam xin được gởi đến bạn đọc chùm thơ mới của các thành viên CLB và những hình ảnh buổi giao lưu:

 

KỲ NGHỈ MƠ ƯỚC


Vút bay trên cánh buồm đôi
Qua ngàn sao, chẳng ngại. Tôi lên trời


Hát ru lũ trẻ à ơi...
Để chúng không tạo một lời vọng vang


Ngày xưa đó! Tôi về thăm
Loanh quanh giữa khoảng xa xăm... Bây giờ


Tôi bay trên cánh buồm mơ
Về một kỳ nghỉ như vừa chớp mi.


(Thomas Ames - Lê Hòa dịch)


Nguyên bản tiếng Anh:


DREAM VACATION


To fly on a schooner into the sky,
past the stars without being shy,
singing lullabies to babies
so they don’t make a sound,
visiting a place I have seen
at a distance and now been around,
I fly on a schooner into the sky,
having the dream vacation
on the wink of an eye.

Author: Thomas Ames

(Nhà thơ Thomas Ames và nhà thơ trẻ Lê Hòa)


BÂY GIỜ THÁNG SÁU


Biết là tháng sáu mây cao
Tôi giăng lưới đón mưa rào bay qua
Mà trời sao quá thật thà
Hoàng hôn đem hết mỡ gà ra phơi


Kìa đêm vỡ tiếng ru hời
Ngân Hà cạn nước à ơi nỗi lòng
Biết mai có gió được không
Để con đom đóm giữa đồng lại bay?


À ơi này giấc ngủ ngày
Mẹ ru con cố ngủ say đi nào
Để đêm cha thức đếm sao
Vàng ươm bông lúa chín vào giấc mơ


À ơi con sóng ru hờ
Giọt mồ hôi rụng đỏ bờ sông quê
Vầng trăng lơ đãng đi về
Con ve ướt cánh hát gì trong mưa...


Lê Hòa

HOA MUỐNG BIỂN


Chiều nhìn sóng biển vỗ bờ
Thương hoa tím mãi đợi chờ người xa
Đến mùa gió bão mưa sa
Sầu dây Muống Biển sắc hoa úa tàn


Sóng xô bờ nước ngập tràn
Dập dồi hoa héo võ vàng thân em
Chờ người biết mấy ngàn đêm
Ai đi biền biệt bóng chim mất rồi


Cô đơn tím lạnh giữa trời
Mấy ai thương đóa hoa thời đơn sơ
Chạnh lòng viết mấy dòng thơ
Giữa trời giữa biển bơ vơ một mình


Hoa xinh người đặt trong bình
Em hoa Muống Biển mặc tình gió mưa.


Vân Huỳnh



(Nhà thơ Vân Huỳnh)


GÃY MÙA


Dậu nghiêng leo kín dây bìm
Thương đôi mắt ướt ai dìm trong sương
Bước chân mùa dẫm gãy đường
Quýt cam thương cảm nhịn nhường ngọt chua

Cùng quên đi những hơn thua
Dã quỳ rủ nắng ngày xưa quay về
Mùa còn yêu mụ yêu mê
Yêu cho gầy rạc xác ve vui buồn


Gãy mùa ngập lụt mưa tuôn
Tay tìm tay chạm cơn nguồn mà lo
Chuồn chuồn ướt cánh xo ro
Cành khô muốn đậu, đắn đo ngắn dài


Vớt tình đạp nước nguôi ngoai
Lặng nghe tiếng gió trong ngoài thở than
Kiếp người võng nước mắt chan
Nhìn trời ngắm đất nát tan cả lòng


Thôi đành hùn hạp cùng sông
Gom phù sa góp cổ đông đợi mùa.


Nguyễn Đức Hậu

(Nhà thơ Nguyễn Đức Hậu và con gái)


HỌA SẮC SÀI GÒN


Sài Gòn – Hòn ngọc Viễn Đông
Giao thương tấp nập, giao thông rộn ràng
Siêu thị điện máy trang hoàng
Viễn thông – công nghệ hàng ngàn “mô-đen”


Sài Gòn rực rỡ về đêm
Đường hoa Nguyễn Huệ giăng đèn hoa sen
Sang Nhà văn hóa Thanh Niên
Ông đồ vẽ chữ rồng tiên chúc mừng

Thi – ca – họa sắc tưng bừng
Bốn mươi năm mở hội mừng đêm thơ…

Say Sài Gòn đến ngẩn ngơ
Ba trăm năm tuổi… từng giờ trẻ ra!


Đỗ Thiên Hương


MẮC CẠN


Lèn sâu chôn chặt để rồi
biết đâu màu mỡ đâm chồi nở hoa
sáo về hót ấm cành đa
hồn ta mắc cạn chẽ ba nước ròng


Mưa rơi lọt giữa cánh đồng
vì sao Chức Nữ phải lòng Ngưu Lang
nắng xòe tán rộng tình tang
lỡ trưa còn kịp tạt ngang chuyến đò


Trần gian hụt bước dẫm dò
ngác ngơ chưa rõ bến bờ là đâu
ta còn bịn rịn nông sâu
cá niềm tin cược kiếp sau trọn tình.


Trương Nam Chi


MÁI NHÀ XƯA

Nhà xưa mái lá một thời
Nơi đây ủ ấm cả đời họa thi
Bây giờ lá đã dậy thì
Dấu chân gang tấc thực bì sắc son.


THƠ TA, THƠ NGOẠI
Thơ ta, thơ ngoại, thơ mình
Một dòng tư tưởng chung hình bóng thơ
Thi ơi thấp thoáng như mơ
Cuộc vui ngôn ngữ mong chờ xuất chiêu.


Nguyệt Quế

(Nhà thơ - Họa sĩ Nguyệt Quế)

THĂM MẸ BƯNG BIỀN


Con về thăm mẹ bưng biền
Rưng rưng sóng nước sông Tiền đò đưa

Cầm tay mẹ nhớ ngày xưa
Mấy mươi năm ngỡ như vừa hôm qua


Ướt đôi mắt mẹ mưa nhòa
Cứ thương mấy đứa quê xa phía ngoài
Đứa bị thương, đứa sốt hoài
Náu hầm bí mật đông đoài đói ăn


Thuở còn núi cách sông ngăn
Đấu tranh chìm nổi khó khăn nhiều bề
Giờ yên trông mấy đứa về
Cứ về với mẹ đừng chê mẹ nghèo


Ngày xưa sông rạch óc eo
Lúa khoai, giặc giã chống chèo mẹ lo
Qua sông nay chẳng vướng đò
Ấp trên, khóm dưới đói no nghĩa nghì


Xa gần về với mẹ đi
Nghe kênh rạch chuyện rầm rì mẹ vui

Vòng tay ôm mẹ bùi ngùi
Vai hoàng hôn lệch thơm bùi khói quê.


Tuyết Vân


LẠC DƯƠNG SƠN TRẠI


Núi mờ áo lớp sương giăng
Giọt bay tí tách thấm trăng lạnh đèo
Đường ôm sườn dốc cheo leo
Suối ru sơn trại, thác reo mây trời

Hoang sơ im ắng bao đời
Sáng bừng lên, rực rỡ trời sao sa
Lạc Dương mê hoặc hồn ta
Trăm lam ngàn tía bao la sắc màu

Cá tầm bơi lội khe sâu
Hồ Điệp khoe sắc bên cầu Trúc Lâm
“Rừng sâu ngậm ngải tìm trầm”
Hãi hùng một thuở “lục lâm giang hồ”

Thiên nhiên lữ khách trầm trồ
Nét xanh sơn động, hương trà thơm danh
Em về ươm giống vườn xanh
Vòng tay đầy đặn mát lành vẹn nguyên.


Phạm Trung Tín


EURO - KẺ VUI NGƯỜI BUỒN


Khi xưa anh hứa anh thề
Yêu em tha thiết chẳng hề chi mô
Vậy mà anh thấy Ơ Rô
Anh say đắm nó hững hờ với em

Anh ngồi anh thức thâu đêm
Để em vò võ nằm riêng một mình
Phải chi nó đẹp nó xinh
Mà anh đắm đuối nặng tình cho cam

Ơ Rô vừa mới khai màn
Kẻ vui bất tận, người man mác buồn.


Vươn Thẳng


LIỄU BÊN HỒ


Bên hồ bóng liễu thướt tha
Trăng nghiêng, gió thoảng hóa ra ngập ngừng
Gương trăng mặt nước soi chung
Giật mình nguyệt thẹn ai bung tóc thề


Mướt xanh tiết liễu đông về
Mưa thu, nắng hạ chẳng nề gian nan
Như thuyền vượt thác băng ngàn
Một mình chèo lái huy hoàng bến mơ


Phải đâu "liễu yếu đào tơ"
Suôn suôn mái tóc mộng mơ bên hồ.


Vũ Thụy


LẠC HỒN


Em từ đâu tới em ơi
Một lần ngang phố cho tôi lạc hồn
Ba hồn, bảy vía, lên non
Tình tôi theo ánh trăng mòn lối thơ


Chiêm bao suối mộng đồi mơ
Bao giờ mới thực cập bờ thiên thai
Vườn em cửa đóng then cài
Hồn tôi mãi ngẩn ngơ ngoài trần gian


Ước gì thơ bán ngàn quan
Để tôi mua cả trần gian bên người.


Lê Minh Dung

(Nhà thơ Lê Minh Dung)


MÀU TÍM NHỚ


Áo bay chiều tím dòng sông....
Loang màu ký ức mênh mông lững lờ
Dáng em nghiêng nón bài thơ
Tóc lồng hương gió thơm bờ vai ngoan

Trường Tiền bắc nhịp em sang
Bên ni bên nớ Hương Giang đôi bờ
Nam ai tha thiết điệu hò
Hồi chuông Thiên Mụ ngẩn ngơ cung chiều

Thuyền rời xa bến tịch liêu
Người em gái Huế yêu kiều sang ngang
Đàn Nam Giao khúc thở than
Lời thề trót lỡ bẻ bàng duyên nhau

Chiều buồn trên bến Văn Lâu
Hoàng hôn sắc nhớ ngả màu tím xưa.


Kiều Huệ

 

Ban CN chụp ảnh lưu niệm cùng nhà thơ Thomas Ames
và nhà văn Kim Quyên (Hội NVVN)

Nhà thơ Thomas Ames đọc thơ giao lưu - Lê Hòa dịch chuyển ngữ lục bát

Nhà thơ Lương Sơn 


Vải thiều Lục Ngạn - BG có mặt tại Sài Gòn đãi khách quý

Nhà báo Đào Quốc Toàn (bìa phải) chụp hình lưu niệm cùng BCN

Nhà thơ Kim Quyên giới thiệu bài vọng cổ chị mới sáng tác 

Nhà văn Thomas và nhà thơ Kim Quyên


Nhà thơ lê Minh Dung ngâm thơ

 

Bữa trưa thân mật tại cafe Siena


Trịnh Thùy Mỹ tổng hợp và giới thiệu

 


Mời tác giả tham gia "Lộc Phát Bính Thân - 2016"

 

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Văn Thưởng - thuongnvqt@yahoo.com.vn - 0913449565 - Quận Thủ Đức, TP HCM  (Ngày 29/06/2016 23:35:48)

Tổng hợp nhanh, chất lượng, mong tiếp tục phát huy

Các bài khác: