LỤC BÁT CHO EM

Nguyễn Văn Cường
Em là em của người ta
Mà anh vẫn ngỡ em là của anh
Ánh chiều soi lệch mái tranh
Chông chênh nghèo khó
Ta đành… xa nhau…
Ngày em nhận lễ trầu cau,
Anh về ngụp lặng nỗi đau thẫn thờ
Còn chi mô nữa mà mơ
Còn chi mô nữa mà chờ với mong
Rủi may bến đục bến trong
Vò tròn ước hẹn,
Bẻ cong lời thề?
Gồng mình đánh thức cơn mê
Ngổn ngang duyên nợ,
Bộn bề trần gian.
Lâu rồi, em đã sang ngang,
Mà anh cứ mãi mơ màng còn nhau?
Đưa tay vuốt dọc niềm đau
Lục tung kí ức
Rơi câu thơ buồn...
Đông Phước, 2009
N.V.C
____________
Nguyễn Văn Cường - ĐT: 0935525973
THCS Kim Đồng- Đông Giang- Quảng Nam
Email: cuong.dongphuoc@gmail.com
|
Tìm bài cũ, vô tình biết được Nguyễn Văn Cường có bài thơ trùng tên với một bài thơ của Tường Thụy. "Lục bát cho em" của NVC hay quá. NTT rất thích. Cảm ơn bạn
|