TIẾNG QUÊ

Trần Văn Loan
Thu qua đông cũng đã tàn
Mà nghe trong gió mơn man xuân về
Gửi hồn theo gió đê mê
Bước chân ta lại tìm về quê xa
Về cùng bến nước gốc đa
Mái đình cong vút như là trăng treo
Về đây với mái tranh nghèo
Mái bao nhiêu rạ bấy nhiêu nghĩa tình
Nắng chiều ngả bóng sân đình
Bóng ai thấp thoáng sau nhành hoa mai
Đường quê cơn gió thổi dài
Hoa tường vi đứng nhớ ai se lòng
Ước gì có sợ tơ hồng
Về đây quấn quít ôm vòng tường vi
Tơ hồng níu bước chân đi
Ta nghe trong gió thầm thì Tiếng Quê
T.V.L
_________________
Liên hệ tác giả: Trần Văn Loan
Điện thoại: 0902 157 859