TỨ KHÚC LỤC BÁT

Tuyết Nhi
I.
Ngày xa rồi sẽ ngày gần
Sông hoài xuôi chảy, người tần ngần đi
Đến không, về chẳng có gì
Chút tình để lại sân si mây ngàn...
II.
Người đi gió cũng hoang mang
Thổi mòn tà áo trần gian rũ rời
Duyên người ngang giếng tình khơi
Uống một hớp nước suốt đời... u mê
III.
Bước mơ ngàn dặm sơn khê
Thấp cao đành phận đâu bề lo toan
Chim khôn tìm chết đầu non
Bay cao tiếng hót trời chôn giếng vàng
IV.
Chợt quên ngủ giấc hoàng lan
Trả con bướm trắng hồng hoang về bầy
Vội xanh cho kịp hạ nay
Mai vui cùng đất, thu này lá rơi…
Phan Thiết, 2009
T.N
___________
Tuyết Nhi - ĐT: 0989676944
Email: ngolebth@gmail.com
Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Bình Thuận