GỬI BẠN THƠ
Nguyễn Bá Phiếu
Biết rằng chiếc lá sẽ rơi
Mà sao lòng vẫn bồi hồi tiếc thương
Khác gì đâu kiếp vô thường
Con người - chiếc lá - nắm xương dưới mồ
Vậy mà vẫn sống trong mơ
Vẫn yêu thương vẫn đợi chờ nhớ mong
Tình tan than thở não nùng
Một đời liệu có mấy lần được yêu
Mới sáng đây đã thành chiều
Mai vừa nớ Tết qua vèo đấy thôi
Bạn là bạn của một thời
Tôi là tôi của quãng đời dở dang
Hiểu nhau nhặt cánh hoa tàn
Nâng niu ngày cũ bình an lòng người
Ngày xuân chúc bạn thảnh thơi
Chúc cây lục bát ngàn đời trổ hoa.
N.B.P
_____________
Liên hệ tác giả: Nguyễn Bá Phiếu
Email: nbphieu@gmail.com
|
Một quy luật tất yếu của tự nhiên, biết vậy nhưng đâu thể thay thế được!!!!!1
1 cảm xúc rất dặc biệt....hay
Bài thơ nén một cảm xúc.. Rất có ý nghĩa thưa thấy.!
|