Thứ ba, 24/03/2026,


Viết trên card điện thoại (Trần Quốc Toàn) (15/02/2009) 

                          VIẾT TRÊN CARD ĐIỆN THOẠI

 

                             Trần Quốc Toàn

 

 

1.

Anh ơi một tháng lương công

Em chi điện thoại tiền đồng năm mươi

Chuông reo xin chắt từng lời

Để anh một nói em mười cảm thông

 

2.

Một trăm điện thoại tiền đồng

Sao em tính chuyện viển vông thế này

Áp tai chẳng được ghé tai

Vẫn mê điện thoại đường dài với anh

 

3.

Em dò năm ngón lặng thinh

Chờ mình anh nói một mình em nghe

Nghe mưa

Mưa

Mưa

Ban Mê

Trời đêm lọc giọt cà phê

Tình…

Tình…

 

4.

Sáng ra như đứa học sinh

Vào bưu điện huyện, nhốt mình ca – bin

Tích tắc đồng hồ nhắc em

Nhỏ ơi đã cạn xu teng cuối cùng

 

5.

Sao tiền lương chẳng viễn thông

Để em nói chuyện thủy chung từng ngày

Từng giờ, từng phút, từng giây

Cầm trên tay những ngất ngây thầm thì

 

T.Q.T

 __________________

 

Trần Quốc Toàn - ĐT: 0913 637 660

Địa chỉ: Tạp chí Thế Giới Mới TP.HCM

Email: tranquoctoantgm@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đinh Thị Lệ Hằng - lehang.hpn@gmail.com -  -   (Ngày 23/09/2009 10:38:44 PM)
tôi rất thích bài thơ này của Trần Quốc Toàn. Nó nói hộ tình cảnh của những người cán bộ công chức lúc nào cũng thèm được sẻ chia yêu thương với người ta yêu thương nhưng đồng tiền lương thì có hạn...Cảm ơn nhà thơ rất nhiều! (Tôi sẽ chép tặng bạn bè và chồng tôi bài thơ này).
Các bài khác: