ĐÊM TRĂNG VIẾT LÁ

Tạ Hùng Việt
Đã qua hết nửa dòng sông
Nghĩ sao rồi lại xoay lưng quay về
Cái thời lấm cỏ chân quê
Tôi theo người dọc con đê cuối ngày
Nhẹ tênh giọng đắng lời cay
Tôi đi tìm chút mảy may cho mình
Đến mùa lộc biếc hoa xinh
Chẳng ai có thể vô tình được đâu
Viết lên lá - ước một câu
Trăng lênh lan tận mạn cầu phía Nam
Hai mươi năm, ba mươi năm…
Có người về lại hôm rằm tháng Giêng
Cây đa, bậu đá vẫn nguyên
Đêm trăng viết lá còn riêng bến chờ
Bên sông có kẻ dại khờ
Ngu ngơ đợi đến bây giờ mới sang
T.H.V
__________________
Tạ Hùng Việt - Trường Bồi dưỡng Nghiệp vụ GD Nha Trang
Email: hungviet1963@yahoo.com.vn - ĐT: 0983.938357