Thứ ba, 23/04/2024,


Tác giả Đỗ Minh Tâm (22/10/2015) 
Đỗ Minh Tâm sinh năm 1952
Hội viên Hội VHNT Quảng Ninh
Đã xuất bản 2 tập thơ
Nhặt lá: NXB Văn học 2012
Bến Bờ Nhân Gian: NXB Văn học 2013
Giải thưởng: Giải C thơ Lê Thánh Tông Năm2012
Giải B Văn Nghệ Bạch Đằng Giang lần thứ 2 - 2010- 2015
Thường trú tại Thị Xã Quảng Yên – Quảng Ninh
 
 
CHÙM LỤC BÁT TỰ CHỌN
 
Phải lòng
 
"Trăm năm cơ hội mấy khi"
Ba quan tiền gạo anh đi tìm nàng
Gió thu gieo hạt nắng vàng
Áo khăn sắm sửa rộn ràng qua sông
 
Người đi trảy hội thật đông
Mớ ba mớ bảy khăn hồng bay bay
Bên em tay nắm trong tay
Mắt chìm trong mắt bõ ngày đợi mong
 
Câu thơ vít nửa vành nong
Mà xao xuyến lạ đến cong nhịp cầu
Tìm vui đổi cái âu sầu
Xanh ngăn ngắt lại mái đầu pha sương
 
Hội tan gói áo giữ hương
Ta về ngơ ngẩn nhớ thương theo về
Dịn lòng thao thức bùa mê
Đêm thu ôm mộng... buông thề người ơi!
 
Quẩy thơ
 
Anh đi lục bát quẩy thơ
Cuối chiều đò đợi vẫn chờ em đây
Bến xa chiều nhạt nắng rây
Con chuồn chuồn ớt trên cây vô tình
Đường xa hun hút bước mình
Áo ai thấp thoáng ngỡ hình bóng em...!
 
 
Đọa đầy
 
Mắt em đầy đọa tim đau
Tôi như con cá vào sâu bẫy tình
thâu đêm một bóng một hình
Miệng cười kéo lệch cả bình rượu thơm!
 
Vọng phu
 
Đá xanh ngân ngấn mắt xanh
Vọng phu em đợi đã thành nỗi đau
Dẫu ngàn năm nữa mai sau
Tìm về xứ Lạng nỗi đau vẫn còn
 
 
Lỡ
 
Tiếc công em cởi áo ra
Đêm thu cài cửa trăng già đi chơi
Hanh hao giọt nắng cuối trời
Cuối sông thả sóng mắt vời vợi thương!
 
Nhớ
 
Người về gửi nhớ lại ta
Cầu Mây, Thác Bạc bóng xa xa vời
Ngẩn ngơ ra đứng vào ngồi
Trăng khuya buông lạnh nụ cười chung chiêng
 
Ôm lòng khát mảnh tình riêng
Ta lên phố chợ mua kiềng cầu hôn
Chợ tình nhuộm ánh sao hôm
Con đường thăm thẳm bước dồn ngẩn ngơ
 
Sao mai gọi thức trang thơ
Với mây giấu nửa vầng mơ giữa trời...!
 
Ánh mắt
 
Sân đình cuối buổi mít tinh
Chắt chiu dốc ống tặng mình tiễn đưa
Phòng khi gặp lúc nắng mưa
Thương em nhận lấy cho vừa lòng nhau
 
Mắt em vời vợi hàng cau
Vườn nhà ngan ngát giàn trầu đợi anh
Rung rinh giọt nắng trên cành
Nón nghiêng thả mái tóc xanh hẹn hò...
 
Khe Sanh, Đường Chín, Làng Ho...
Giữa rừng đêm nhớ con đò, bến quê
Ngã trong lửa đạn bộn bề
Mê man hiện ánh mắt về hàng cau...
08/7/2013
 
Đình phố
Nhớ về đình phố Quảng Yên
Cái thời xa lắc mới lên chín mười
Chờ ngày có oản có xôi
Lũ trẻ cướp lộc cút côi được phần
 
Cái ngày quần cộc cởi trần
Ra đình xem hội mấy tuần lễ nghi
Thì thùng trống thúc kéo đi
Người lớn khấn vái trẻ thì lăng quăng
 
Hội tan lại đáo lại khăng
Dây diều buộc dưới bụi măng chia vè
Chia nhau húp một bát chè
Bàng xanh gom lại ngồi ghè cạy nhân
 
Ao đình vắt vẻo khỏa chân
Nghe ông từ tập đánh vần ê a
Bao lần măng lột áo ra
Vẫn nguyên nếp cũ bóng đa phố đình!
 
Về quê
 
Chợ quê bánh đúc bánh đa
Gái quê mớ bẩy mớ ba đợi đò
Nắng chiều chấp choáng cánh cò
Thuyền về khẳm một câu hò sang sông
 
Ta về buổi chợ đương đông
Mua nơm úp cá mua lồng chíp ri
Quán xưa vọng tiếng thầm thì
Áo nâu dáng mẹ bước đi đâu còn!
 
Lưng còng mẹ lượm héo hon
Chợ quê tần tảo nuôi con nên người
Sông quê trong đục bao đời
Ta còn vương nợ một trời hương quê.
 
Lộc xuân
 
 
Nghe đời nín thở đầy vơi
Nhìn người chúm chím nụ cười ban mai
Mới hay ngày ngắn đêm dài!
Tương tư thăm thẳm nẩy đài lộc xanh
 
Xuân về tạnh ngọn gió hanh
Qủa thơm trĩu ngọt trên cành rung rinh
Che sương tàu lá cũng tình
Hớ hênh vạt áo... biết mình kiêu sa...
 
Hồi sinh sau những phong ba
Nụ hoa nghiêng cả gốc đa đầu làng!
08/2/2014
 
Nhớ mẹ
 
Mẹ ơi! Bánh cuốn Yên Trì (*)
Sáng nay dậy sớm con đi mua về
Mời mẹ thưởng món quà quê
Gạo thơm lọc tự bộn bề tháng năm.
 
Bâng khuâng nhìn chỗ mẹ nằm
Dâu xanh để đó thân tằm ở đâu?
Đời người qua mấy nhịp cầu
Nhớ thương mẹ bấy đoạn sầu lòng con.
 
Ngước trông mây trắng đỉnh non
Nguồn ra cửa bể vẫn còn tinh khôi
Ước gì thêm một lần thôi
Cho con quỳ gối dâng Người quà quê!
 
Ngày 03/12/2013
----------
(*) Quê ngoại của mẹ
 
Nhớ xuân xưa
 
Bồi hồi nhớ những xuân xưa
Nén hương mẹ thắp giao thừa sang canh
Mẹ cầu năm mới an lành
Các con khỏe mạnh lớn nhanh nên người
 
Rót ba tuần rượu dâng mời
Lạy tiên tổ vái đất trời mẹ xin
Nếp nhà hòa thuận giữ gìn
Đôi tay tự lập, trăm nghìn sinh sôi!
 
Xuân nào cũng thế mẹ tôi
Đắp vun hồn Việt một đời cho con
Bưởi vàng vườn cũ vẫn còn
Bánh quê thơm mãi vuông tròn như xưa
 
Xuân nay sắp cỗ giao thừa
Bâng khuâng bóng mẹ như vừa mới đây...!
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Phương - thuanthienhotel@yahoo.com - 0989756015 - D3 55- 56 Đống Đa TP Rạch Giá , Kiên Giang  (Ngày 12/04/2016 22:36:12)

Đọc chùm thơ của tác giả Đỗ Minh Tâm tôi thấy thật hay , thật sâu sắc. hồn thơ sâu lắng, đặc biệt là những bài thơ viết về Mẹ thật cảm động .
Xin chúc mừng anh!

  Nguyễn Tiến Bình - tieninh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Số 111, A6, phố 8-3, Hà Nội  (Ngày 07/01/2016 20:56:20)


Một chùm lục bát khá hay
Mượt mà uyển chuyển ý đầy tình thơ

Các bài khác: