Thứ bảy, 20/04/2024,


Lục bát nụ cười (Đỗ Thu Yên) (13/10/2015) 

LỤC BÁT NỤ CƯỜI



Đỗ Thu Yên

 
Chỉ còn giữ được nụ cười
Nâng niu năm tháng cho người tôi yêu
Thời gian đưa  sắc về chiều
Cảm ơn người vẫn trọn điều thuỷ chung
 
Gian nan dâu bể.. khôn cùng
Nụ cười níu lại khi trùng khơi xa
Để yêu thương mãi mặn mà
Cảm ơn người giữ cho ta nụ cười.
 
Đ.T.Y

 _________________________________
Tác giả: Đỗ Thu Yên - Hà Nội
Email:
Email: truongson486@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Ngọc - NgocjNX1939@ gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  (Ngày 16/10/2015 14:39:06)

NỤ CƯỜI
Nụ cười trẻ mãi không già
Dâng cho đời những đóa hoa sen hồng
Nụ cười tươi rói trẻ trung
Lòng son dạ sắt trắng trong mặn mà

Thời gian nhan sắc phôi pha
Thủy chung giữ trọn cho ta nụ cười
Dẫu rằng xa cách trùng khơi
Sóng dồn gió dập vẫn ngời tin yêu
Xuân Ngọc

  Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - CLB - LB Sài Gòn  (Ngày 15/10/2015 10:59:35)

Nhớ mãi nụ cười kín đáo của chị Đỗ Thu Yên ....hôm nay được đọc bài thơ KH càng hiểu TG hơn và rất quý mến, KH chia sẻ với chị mấy câu lục bát để tình bạn mình thêm thắm thiết

Nụ cười vô giá ai ơi
Trời cho không bán để đời tặng nhau
Tặng người hạnh phúc bền lâu
Nụ cười tươi tắn thay câu thật lòng
Đẹp sao đôi má ửng hồng
Nụ cười nổi bật lúm đồng tiền duyên
Nụ cười khích lệ động viên
Khi ta thua cuộc niềm tin vững vàng...

  Hương Quê - huonghuong4750@gmail.com - 0969637147 - T.P Thanh Hóa  (Ngày 14/10/2015 23:38:07)

" Lục bát nụ cười của Đõ Thu Yên hay lắm. HQ xin họa Nụ cười với em nhé:

Nụ cười em vẫn rất tươi
Anh luôn gìn giữ cho người tôi yêu
Dẫu là sắc đã xế chiều
Hương tình vẫn đậm lửa yêu vẫn nồng.

  Nguyễn Minh Huệ - minhhuenguyen57@gmail.com - 0915 898 378 - Cao đẳng Y tế Ninh Bình, 297 Hải Thượng Lãn Ông, Tp, Ninh Bình  (Ngày 14/10/2015 14:57:57)

Cảm ơn "nụ cười" của Đỗ Thu Uyên - Hà Nội. Anh xin họa thêm nụ cười cùng em:
Nụ cười là nụ cười tình
Cho người cái "tỉnh tình tinh cũng giòn"
Nụ cười là nụ cười khôn
Để cho kẻ dại tâm hồn ngu ngơ
Nụ cười là nụ cười thơ
Để cho bến đậu ngẩn ngơ tháng ngày
Nụ cười là nụ cười say
Tan đi bao nỗi đắng cay nhọc nhằn...
Kìa em bao tháng bao năm
Nụ cười tròn vẹn còn nằm trên môi!

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 09890-94933 - Hải Phòng  (Ngày 13/10/2015 8:33:20)

Nụ cười không có tuổi. Mãi mãi trẻ trung trong kỉ niệm.

Các bài khác: