Thứ năm, 28/03/2024,


Thu về phố xưa (Bùi Thắng) (13/10/2015) 
 
 
THU VỀ PHỐ XƯA
 
Bùi Thắng
 
Rồi thu, qua phố ngày xưa
Liễu buông mặt sóng lá thưa thớt vàng
Nỗi mình thơ viết thành trang
Đêm đừng rót lạnh, để càng khát khao.
 
Rằng mầu tím nhớ chiều nao 
Sắc thu rạo rực tình trao nguyệt cầm
Thẫn thờ cung bậc tri âm 
Giọt hồng lay động thì thầm cảm giao.
 
Em chờ quán Cóc rồi sao?
Chiều nghiêng vạt nắng đổ vào thương mong
Mặt hồ lá trúc xanh trong
Bên anh nỗi nhớ dội lòng xót xa.
 
Gửi trăng sen gối tay ngà 
Hà Thành đợi nhé! Em… và cả tôi!
B.T
 
___________
 
Tác giả Bùi Thắng
Hội VHNT Tp. Móng Cái - Quảng Ninh
Hiện định cư tại Hoa kỳ.
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Minh Huệ - minhhuenguyen57@gmail.com - 0915 898 378 - Cao đẳng Y tế Ninh Bình, 297 Hải Thượng Lãn Ông, Tp, Ninh Bình  (Ngày 14/10/2015 15:36:37)

Đọc "Thu về phố xưa" của anh Bùi Thắng: ôi chao! Anh đang định cư ở Hoa Kỳ Xứ người mà còn da diết nhớ thu Hà Thành. Xin có đôi câu cùng anh:
Thu qua ngõ phố bây giờ
Vẫn đong đưa nắng, vẫn ngơ ngẩn lòng
Cổ Ngư mặt nước sáng trong
Sâm Cầm vỗ cánh còn mong người về...

  Nguyễn Minh Huệ - minhhuenguyen57@gmail.com - 0915 898 378 - Cao đẳng Y tế Ninh Bình, 297 Hải Thượng Lãn Ông, Tp, Ninh Bình  (Ngày 14/10/2015 15:33:33)
Các bài khác: