XIN CHỮ

Thu Hằng
Đầu Xuân dạo Phố Ông Đồ
Xem tranh, ngắm chữ, đọc thơ, ngẫm đời…
Thấy người xin chữ như chơi
Bỏ dăm nghìn đổi một lời ru êm
Chữ THÀNH, chữ ĐẠT, chữ YÊN
Chữ TÀI, chữ LỘC - liệu tiền có theo ?
Đời quan lắm nỗi gieo neo
Thì xin chữ THUẬN về treo trong nhà
Ai còn cha yếu, mẹ già
Chữ HIẾU, chữ THỌ thiết tha xin thầy
Riêng mình xin chữ gì đây?!
Đắn đo cân nhắc bao ngày chưa xong
Chữ AN - lòng có an không
Chữ TÂM - tâm vẫn chênh chông giữa đời!
Chữ NHẪN - hình như có rồi
Nửa đời đã nhẫn, một lời đinh ninh
Khát khao có một chữ TÌNH
Ai trao, ai tặng cho mình được chăng?
Ngửa nhìn mưa bụi giăng giăng
Xin tình - xin chữ... dùng dằng... ngẩn ngơ ...
Thu Hằng
Liên hệ tác giả Thu Hằng - ĐT: 01663332171
Email: nguoibinhthuong1957@yahoo.com