CỔNG LÀNG
Hà Huy Tuấn
Xa quê nhớ cái cổng làng
Mõ chiều lốc cốc giục đàn trâu qua
Nắng dừng chân dưới gốc đa
Hiu hiu gió thổi, rễ già đung đưa.
Cổng làng có tự bao giờ
Cây đa kể chuyện ngày xưa rì rầm
Cổng làng gạch nứt, rêu thâm
Bao người từ đấy âm thầm ra đi.
Tháng ba cỏ mọc xanh rì
Xa xôi ai nhớ mà về thanh minh?
Áo cơm trộn với nghĩa tình
Bon chen đến lúc giật mình tóc sương.
Về quê phải hỏi thăm đường
Bàn chân lạc giữa quê hương ngậm ngùi
Nghe lòng thoáng chút chơi vơi
May còn vịn được vào nơi cổng làng.
H.H.T
____________
Liên hệ tác giả: Hà Huy Tuấn
Điện thoại: 0033608610408
E-mail: hahuytuan103@yahoo.com