KHOẢNG TRỜI XUÂN

Lê Tín
Tặng người một khoảng trời Xuân
Một đa mang, một muộn mằn chút duyên
Thả mình về với hồn nhiên
Cho lòng thanh thản, cho quên một thời
Cái thời dở khóc, dở cười
Những đa đoan, những ngậm cười xót xa
Cái thời như hạt mưa sa
Cứ đau đáu đợi mưa qua vườn hồng
Cái thời chồng chẳng nên chồng
Vợ chẳng thành vợ, long đong kiếp người...
*
Cái thời xưa ấy qua rồi
Cho nhau... cả một khoảng trời hồi Xuân.
L.T
_________________
Bài được rút từ tập thơ cùng tên, do tác giả Lê Tín
(Yên Hưng, Quảng Ninh) vừa gửi tặng Lucbat.com
Liên hệ qua điện thoại: (033) 3685905 - 0944776405