RẠ RƠM LÊN CHÙA

Hoàng Anh Tuấn
I.
Hoàng hôn lội xuống sông quê
Khói từ mái rạ bay về trời cao
Bếp rơm mẹ nhóm thuở nào
Mà giờ khói tạt cay vào mắt con...
Nghe trong khói vị lúa non
Vị nâu đất nẻ, vị tròn mồ hôi
Khói bạc như tóc mẹ tôi
Khói còng như dáng mẹ ngồi luộc khoai...
Nối hoàng hôn với ban mai
Nối tôi với những năm dài tuổi thơ
Khói chiều loang tím giấc mơ
Ngọn đèn hắt giại mẹ chờ bên mâm...
II.
Chiều xuân đội lễ thành tâm
Nắng hồng đôi má, thì thầm tóc mây
Đàn chim cúng trái ngọn cây
Cuốc tụng kinh Phật luống cày rạ trơ
Nhặt khoan tiếng mõ thoảng mơ
Áo nâu thanh tịnh - câu thơ cửa thiền
Ban thờ tượng Phật uy nghiêm
Khói nhang vẽ nẻo lên miền toà sen
Chuông chùa khoả lấp bon chen
Ngọn đèn hạt đỗ khêu lên rạng ngời
Tam quan cong vút khoảng trời
Lên chùa lễ Phật lòng người thanh tâm...
Chùa Hoành Lộ, năm Kỷ Sửu
H.A.T
Liên hệ với tác giả qua ĐT: 0914 877 998
Email: hoanganhtuan.calc@gmail.com