LỤC BÁT VĂN THÙY
Nguyễn Huy Khôi
Xông xênh "thơ bụi" quê mùa*
Tuốt rơm rạ khéo thêu thùa ca dao
Phong trần ruột thắt, gan bào
Nắng sương xá mặc hư hao mặt người!
Răng thưa nể lợi hay cười
Phải lòng lục bát quên đời tha hương!
Gió lòng phủi bụi mờ gương
"Hú hồn lục bát"... muôn phương gọi về.
Gừng già ngọt sớt tình si
"Thơ tình leo lẻo"... Văn Thùy - tái xuân (!?)
Quảng giao kết bạn xa gần
Mải vui quên tuổi thất tuần gieo neo.
"Lênh đênh"... cả nể "lời bèo"
Tỉnh cơn ảo mộng,... khoái nghèo thanh thơm
"Đam mê... béo chữ, gầy cơm"
"Lịch tơi tả rụng",... vẫn tươm tất đời.
Ngao du phiêu lãng thảnh thơi
Dở hay chênh lệch miệng đời khen chê
Tài - hèn đâu cứ tỉnh - quê ?
"Tròn trưa ai biết",... bóng dè thấp cao
.
Ngấu bùn lầy đất nặn nhào
"Tơ hong mấy mẹt ca dao ruột vàng"
"Chữ mình Tấm Cám"... dần sàng
Thâm ân nghĩa mẹ, hồn làng... khôn nguôi!
"Sòn sòn thơ sạch" đẻ rơi
Ối bà ra nhận về nuôi cầu tài
Vốc say ném thủng đít chai
"Vợ ru"... ngoan ngoãn nằm xoài "bẫy trăng"
"Nhát cười... trên tặng... nhét răng"
Để nguyên vướng lưỡi, cố giằng lợi đau!
Dông dài... áo mão gì đâu
Rơm vàng bện mũ che đầu... lại hay.
"Miếng ngon nhất thế gian này
Là câu lục bát mớm đầy tai con!"
* Từ, cụm từ, câu trong ngoặc kép là tiêu đề, là thơ của Văn Thùy. Ông đã được các thi hữu và người yêu thơ gọi bằng nhiều biệt danh thú vị: Lục bát giang hồ, Nhà thơ vườn hoang, Lãng tử thi, Dị nhân đạo sĩ, Quái nhân hiệp khách, Thu thủy chữ, Cửu vạn chữ, Thi sĩ hồn rơm v.v... (Ảnh minh họa sử dụng trong bài là chân dung Nhà thơ Văn Thùy).
N.H.K
______________
Nguyễn Huy Khôi, nguyên là giáo viên dạy văn,
Hội viên Hội Mỹ thuật Hà Nội, hiện ở Cổ Đô, Ba Vì
Email: nguyenhuykhoi48@gmail.com
Điện thoại: 0983 264 618
Nguyễn Thị Bích Thoa - trucphuong02040813@gmail.com - 09... - Nha Trang
(Ngày 31/08/2015 19:15:53)
Chào Chú Huy Khôi! BT được đọc thơ và comment chú gởi tặng trong một bài thơ lục bát của BT.hôm nay mới thấy hình và một bài thơ lạ lạ của chú. BT đọc thơ và nghĩ rằng chú là một người yêu đời luôn lạc quan vui vẻ và rất hóm hĩnh.. BT thích hai câu kết.. làm BT chợt nhớ đến mẹ mình đã không còn... cảm ơn chú Huy Khôi |