RƯỢU CHUỐC THƠ TÌNH

Thủy Hướng Dương
Cái ngày mẹ sinh ra tôi
Biết đâu tôi lại kỳ khôi thế này?
Đàn bà mà lãng đãng say
Mủm mà mủm mỉm, say ngày… say đêm…
Thơ tình tôi trót mon men
Bao lời ân ái bỗng quen mất rồi
Một ngày giời để quên đời
Tôi đem rượu chuốc đầy vơi thơ tình…
Vần thơ ngấm rượu lung linh
Còn tôi mê mải hóa thành ngẩn ngơ
Ngả nghiêng tôi níu trăng mờ
Vơ trăng chèn giữa cho thơ thật nồng
Sáng ngày thơ trải con sông
Cỏ cây hoa lá cũng ròng ròng theo
Thì ra kiếp trước cột kèo
Tình – Thơ giao ước quyện theo tháng ngày
T.H.D
_______________
Liên hệ tác giả: Thủy Hướng Dương
Điện thoại: 0904 0091 55
Email: cholita_sweet@yahoo.com.vn