NỤ HỒNG VÀ TiẾC NUỐI

Dương Phượng Toại
Nụ hồng
Vườn xuân chợt nở nụ hồng
Cánh hoa trinh bạch còn nồng hương đêm
Một thời đem thắp lửa tim
Trong năm vạn đoá mới tìm thấy Em!
Trăng non
Trăng non-một chiếc thuyền nan
Trôi qua cửa sóng, đắm vàng sông quê
Triều dâng ngập vạt cỏ đê
Ta ra vớt ánh trăng về ruộng… Thơ!
Tiếc nuối
Sao em chín vội mùa xanh
Để cho trái ngực gẫy cành thu sang
Còn đâu nữa mảnh ruộng làng
Giữa đêm té ánh trăng vàng vào nhau?
D.P.T
_________
Liên hệ tác giả qua ĐT: 0982367982
Email: duongphuongtoai@gmail.com
Blogs: camphuong.blogstiengviet.net