ĐỐI THOẠI BÙI GIÁNG

Đậu Phi Hùng
Bây giờ vui chốn mây xa
Nhớ chăng giọt lệ chan hòa với mưa
Sầu thương nhuộm trắng đêm chờ
Đang khi vui lại thẫn thờ xót đau
Hãy cười đi trước bể dâu
Ngàn năm trần thế bạc đầu riêng ông?
Tình thi nhân, phận má hồng
Chát chua chợt hiểu thấu vòng hóa sinh
Sống là cho một chút tình
Đau là thi thoảng giật mình hỡi ôi!
Cứ đành xa xót vậy thôi
Ta làm phỗng đá mặc đời đẩy đưa
Một trời say chẳng ngu ngơ
Khoác vào hệ lụy bao giờ cho nguôi
Trời đất câm lặng với người
Trái tim rỉ máu hát lời yêu thương
Đôi chân đi vạn nẻo đường
Tâm tư lạc giữa vô thường hư hao
Thuyền đâu vờ vịt con sào
Chống chèo bể khổ lao đao bập bùng
Buồn và vui giữa điên khùng
Giai nhân tài tử mãi cùng thế gian.
Đ.P.H
________________
Liên hệ tác giả: Đậu Phi Hùng
ĐT: 0905.524310- 0583.605069
Email : hung_picasso@yahoo.com