KHÚC HÁT VÔ THƯỜNG

Nguyễn Ngọc Lam
Em tung tăng đó đường chiều
Thuở còn lỏng khỏng lều khều gầy nhom
Mặt mày lem luốc đen dòn
Vì rong chơi suốt, chiều còn chưa thôi
Em vô tư lự như chồi
Biết bao hạnh phúc một thời ấu thơ
Rồi ngày tóc xõa ngây thơ
Bên hiên hong gió cho mơ mộng về
Nào hay đời lắm nhiêu khê
Nên sa chân bước u mê lạc đường
Đành thôi buông xả đau thương
Hân hoan em hát khúc trường ca say
Say trăng say gió say mây
Và treo tình ái lên cây vô thường
Lung linh một đóa đoạn trường
Đời là khúc hát vô thường đấy thôi !
N.N.L
_______________
Nguyễn Ngọc Lam - ĐT: 0984 867 217
Email: nguyen_ngoc_lam_07@yahoo.com.vn