Thứ ba, 16/04/2024,


Tình hờ (Nguyễn Đình Phiêu) (06/07/2015) 

 TÌNH HỜ


Nguyễn Đình Phiêu


Tại em sắc nước nghiêng trời
Để anh mơ mộng một đời ngu ngơ


Tại em trao chút tình hờ
Để anh tưởng thật đợi chờ bao năm


Bây giờ tóc điểm hoa râm
Sông sâu cá lội biệt tăm. Đâu ngờ!


Nỗi buồn gởi lại câu thơ
Bay theo mưa gió tời bờ bến em.

 

N.Đ.P

 

___________________
Tác giả: Nguyễn Đình Phiêu (Nghệ An)
ĐT: 0162 740 0876
Email: nguyendinh.phieu@yahoo.com.vn


Mời tác giả tham gia ấn phẩm Lộc Phát Ất Mùi - 2015

* Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức LHLB Ất Mùi - 2015

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Huy Khôi - nguyenhuykhoi48@gmail.com. - 0983.264.618 - Cổ Đô Ba VÌ Hà Nội.  (Ngày 24/07/2015 22:03:07)



Gửi người " tóc điểm hoa râm " / Xin bác vững dạ, bình tâm, đừng buồn / Với người ấy... có hợp hôn / Chắc gì đã thỏa vuông tròn lứa đôi ?! / Đưốc hoa kiệu ngọc đón tôi / Tôi xin biếu bác cả đôi VÂN - KIỀU ! / Bác về luyện GỐI mà YÊU / Nhẹ nhàng thôi nhé,kẻo lều THƠ BUNG ! Có bài bổ xung, hỗ trợ dưới đây, biếu bác đọc trong lúc nghỉ sức,đổi ca ...nhé ! Vui vậy thôi, thơ bác hay đấy,ối cô chết ! " Đời còn thất vận lắm khi / Thôi đành lục bát LỤC GÌ... cũng thương " !

VÔ ĐỀ

Buổi đầu rối rít LỜI HOA
Mùa đi,...ngẫm lại chỉ là " VỜ" thôi ?
Sông êm LẶNG LẼ SA BỒI
Hơn ÀO ẠT SÓNG TRÙNG KHƠI - VỖ HỜ !

...Có phải thế không bác ? chào thân ái ! Kính bút !

  Nguyễn Đinh Phiêu -  nguyendinh.phieu@yahoo.com.vn -  0162 740 0876 -  Đô Lương Nghệ An  (Ngày 09/07/2015 14:33:24)

Cám ơn các anh,các chị : Nguyên Minh Đức,Nguyễn Tiên Bình,Đào Kim Quy,,Phuong Thảo,Phạm Thu Hai... đã đọc thơ NĐP và viết cảm tưởng
Chuc các anh các chị khỏe mạnh vui tuoi-tren moi luôn nở nụ cười có nhiều bài thơ hay dâng tặng cho đời.
Dẫu rằng :
Người đời gieo lắm mộng mơ
Ba chân mắt mỏi Tình hờ vẫn say!
NĐP

  Đào Kim Quy - q.kimvan@yahoo.com.vn - 01275236565 - Thanh Xuân Hà Nội  (Ngày 08/07/2015 17:25:42)

Ai gieo một chút tình hờ
Để em mơ mộng đợi chờ chờ ai
Trách mình tóc đã phôi phai
Vẫn còn vương vấn bờ vai đa tình.
ĐKQ

  Đặng Minh Đức - dangminhduc.sdh@gmail.com - 0988097984 - 122/1 Diệp Minh Châu, p Tân Sơn Nhì, q Tân Phú, tp Hồ Chí Minh  (Ngày 08/07/2015 10:20:37)

Nếu không có chút tình hờ
Thì sao đời có mộng mơ đợi chờ
Phiêu liêu không bến không bờ
Tình hờ ngày xửa, bơ vơ bây giờ
Hoa râm đời vẫn ngu ngơ
Tình hờ mang lại bài thơ hồn người.

Cảm ơn anh Phiêu!

Đặng Minh Đức, 122/1 Diệp Minh Châu, p Tân Sơn Nhì, q Tân Phú, tp Hồ Chí Minh, dangminhduc.sdh@gmail.com, 0988097984

  Phương Thảo  - Ngocanh75myduong@gmail.com.vn - 0976168430 - Đống Đa ,Hà Nôi  (Ngày 07/07/2015 12:29:23)


Trách ai gửi chút tình hờ
Không yêu sao cứ giả vờ như yêu
Bỗng dưng lại trốn mất tiêu
Bỏ ai bến vắng Cuốc kêu não nề
NPT HN

  Ng. Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Hà Nội  (Ngày 06/07/2015 21:00:20)


VỚI TÌNH HỜ

Yêu, mà vẫn cứ dửng dưng
Thương, mà lạnh giá, ngập ngừng hôn môi
Tình như nước chảy, bèo trôi
Vừa yêu, mà đã vỡ rồi tình nhau!

  Phạm thu Hải - phamhaibt@yahoo.com.vn - 0975635082 - Hà nội  (Ngày 06/07/2015 18:20:46)

Nên duyên là số tại trời
Bên nhau mình có một thời mộng mơ
Em đâu trao chút tình hờ
Tại anh chẳng chịu''be bờ''giữ đê
Đành rơi mất cả lời thề
Xe hoa hôm ấy chẳng hề đợi trăng
Đành chia mỗi đứa mỗi đằng
Con tim thổn thức dùng dằng đợi nhau
Thôi đành hẹn đến kiếp sau
Họa thơ vui cùng anh, chúc anh ngày mới nhiều niềm vui

Các bài khác: