VUA ĐI CÀY
(Nhân xem Lễ Tịch Điền,
mùng 7 Tháng Giêng - Kỷ Sửu

Hoàng Đình Quang
Bây giờ hạt gạo ta ăn
Từng là hạt gạo ngàn năm nay rồi
Đức Vua từ lúc lên ngôi
Hai vai nặng gánh: Con Trời - Bố Dân.
Bao nhiêu triều đại xoay vần
Đời người ai biết mấy lần được thua!
Vùng quê đất thụt đồng chua
Vua đi cày thật, ai đùa làm vui
Con trâu bước cũng ngậm ngùi
Sống nhờ cỏ rả, chết vùi rạ rơm
Kéo cày lật đất thành cơm
Bỗng dưng kéo cả tiếng thơm ngàn đời!
Tịch Điền lễ hội mà chơi
Quanh năm lam lũ cho trời xót xa...
Muôn năm Vua của nước nhà
Xắn quần xuống ruộng cày ba luống cày
Sử còn truyền tụng đến nay
Vua đi cày để dân cày làm dân!...
H.Đ.Q
Liên hệ với tác giả qua hộp thư
Email: vandinhquang@yahoo.com