Thứ năm, 28/03/2024,


Tình quê (Trang Nam Anh) (22/05/2015) 

TÌNH QUÊ

 

 

Trang Nam Anh

 
Ta về hong lại tình quê
Ta về nhuộm lại cỏ đê tuổi chiều
Ta về nối lại dây diều
Ta về ôn lại những điều mẹ ru

       Ba mươi năm vắng thầy, U
     Năm mươi năm cách xa mù với quê
Dẫu rằng ta vẫn đi về
         Mà lòng khắc khoải tràn trề nhớ thương

 

      Rạ rơm, ấy cõi Thiên đường
      Nơi sinh ta gọi quê hương ngọt ngào.


T.N.A

 

 


____________
Tác giả: Trang Nam Anh (Hà Nội)
ĐT : 0913211613

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51 đường Dư Hàng Q: Lê Chân HP  (Ngày 22/05/2015 18:53:19)

Chủ đề Quê Hương mà tôi yêu thích .. Đọc bài thơ " Tình Quê " của TG Trang Nam Anh ... Tôi xin nối vần :

" Rạ rơm, ấy cõi Thiên đường
Nơi sinh ta gọi quê hương ngọt ngào." ( TNA )

Tôi về tìm bậc cầu ao
Đêm trăng Em tắm ... Vớt sao gội đầu
Tôi về ra ngắm đầu cầu
Hôm đi Anh đã nói câu hẹn thề ...

Tình Em như thể bùa mê
Xa xôi vạn dặm lại về quê hương
Trầu Cau trọn nghĩa Yêu thương
Tình yêu hơn mọi nẻo đường Anh qua

HP MQQ 22/5/2015

Các bài khác: