Thứ sáu, 19/04/2024,


Phía nào cho nhau (Duyên An) (27/03/2015) 

 PHÍA NÀO CHO NHAU

 

Duyên An

 

Phía em thẳng phố cao lầu
Thênh thang đường ngất ngưởng cầu gió bay
Rượu cùng quán lạ lùng say
Cà phê đen mắt mày ngài má thơm


Phía anh xanh lá vàng rơm
Con cua đồng ngọt chén cơm ngày mùa
Vệt bùn khô giấc giữa trưa
Dập dềnh hoa nắng đong đưa vết vàng


Phía không anh phố rộn ràng
Biết còn ai nhớ hương làng hội quê
Con đò mái rạ triền đê
Đêm thu rụng ánh trăng thề trôi sông


Phía không em lúa xanh đồng
Anh nào hiểu bóng điện cong dáng người
Vài ngôi sao lẻ loi trời
Phía nào chung để nụ cười quen nhau?

 

D.A

 


_______________
Tác giả Duyên An (Tiền Giang)
ĐT: 0916713618
Email: ngoaio54@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Liên Thơ - lienthotim@gmail.com - 0928700456 - Trường Tiều học Bế Văn Đàn - Đà Nẵng  (Ngày 27/03/2015 14:39:36)

Quả đúng là Duyên An, chỉ có thể là Duyên An! Bao giờ viết về quê hương anh cũng chọn ra được những hình ảnh đặc sắc, rất quê, rất dễ thương để nói thay lòng mình tình yêu quê hương, đất nước. Liên Thơ luôn ái mộ thi hữu về điều đó, cái điều Liên Thơ biết mà không làm được.
Đôi dòng xin chia sẻ cùng Duyên An nhé

Đâu cũng là quê hương

Mỗi cây, mỗi cảnh, mỗi nhà
Mỗi vùng đất quý đều là quê ta
Trái tim chung nhịp hải hà
Núi cao, biển rộng …cách xa nhưng gần
Phía không anh, em để phần
Nơi em vắng mặt, chuyên cần có anh
Phố thị nhớ đồng quê xanh
Hướng về nguồn cội ngọt lành tiếng ru…
Cất lời biển hát vi vu
Hòa âm bản nhạc đồng thu nắng vàng
Trái tim cất tiếng rộn ràng
Chung nhau ở phía tình làng nghĩa quê
Nhịp cầu thơ dẫn lối về
Trăng soi ánh điện lời thề lung linh.
25/3/2015

Các bài khác: