THÁNG GIÊNG
Nguyễn Xuân Môn
Đông già đánh tiếng ra đi
Xuân non rục rịch trước kỳ đến thay
Giao mùa thời tiết như say
Mặt trời ngủ gật ban ngày chờ ai
Nụ, chồi non hé sớm mai
Xin xuân rảo bước, vật nài đông qua
Thời gian rón rén trước nhà
Trượt chân thức gốc mai già ngủ đông
Giao mùa khi có khi không
Bốn mùa xuân vẫn trong lòng người ta
Tháng giêng mở cửa vào nhà
Dắt theo hương, sắc, tình hoa thắm nồng
Tháng ngày bủn xỉn đếm đong
Trách chi Đào chẳng phải lòng mùa xuân
Thảnh thơi như tiếng chuông ngân
Tháng Giêng đủng đỉnh bước chân vô chùa
Thời gian thật khéo trêu đùa
Để cho tháng một đổ thừa tháng Giêng ...
N.X.M
_____________
Tác giả: Nguyễn Xuân Môn;
14 Bạch Đằng, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum;
Email: nguyen.xuanmon@gmai.com
Điện thoại: 0978.851.555
Nguyễn Huy Chung - xuanchung47@gmail.com - 0987540474 - xã Đông Mỹ TP Thái Bình
(Ngày 03/03/2015 20:46:07)
Cùng chủ đề tháng giêng ,xin góp đôi vần
Điinh Văn Tiến - tienvan.37@gmail.com - 0974497471 - p Quang Trung Tp Hải Dươppng
(Ngày 02/03/2015 19:49:10)
"Tháng Giêng đủng đỉnh bước chân vô chùa"Đúng là tháng Giêng có thời gian rảnh rỗi,có nhiều hội hè nhưng hội ngày nay không còn những nét văn hóa đẹp thủa xưa , gần đây báo chi đã phải phê phán nhiều lần.Xin góp cùng tác giả bai thơ Tháng Giêng vơi những lễ hội có nhiều bức súc |