VỀ QUÊ LẠI MUỐN ĐI CÀY

Đặng Vương Hưng
Bây giờ Đông đã qua mùa
Rét còn chưa hết Tết vừa đến thôi
Mưa Xuân giăng bụi đầy trời
Hoa xoan rụng tím lối người vẫn đi
Gặp nhau chẳng biết nói gì
Những khi cười cợt, những khi đau thầm
Buồn vui chẳng thể lặng câm
Làm dâu đâu phải chọn nhầm mẹ cha
Bạn xưa đều đã chia xa
Người xưa vô ý, còn ta vô tình
Nhà xưa thì vẫn một mình
Bến xưa còn đó, mái đình còn đây...
Ngược xuôi biền biệt tháng ngày
Về quê lại muốn đi cày... lạ không!
Đ.V.H
_____________
Liên hệ tác giả qua ĐT: 0913210520
Email: dangvuonghung@gmail.com
|
"Ngược xuôi biền biệt tháng ngày Về quê lại muốn đi cày... lạ không" Lạ! Sẽ là rất lạ với những người mải mê kiếm sống. Một ngày kia, chợt thấy lòng trống trải. Phải không nhà thơ? Bài thơ rất triết mà cũng rất bình dị. Tự nhiên lại nhớ "Nhàn" của Nguyễn Bỉnh Khiêm.
|