Thứ sáu, 29/03/2024,


Nhạt buồn (Đàm Quyên) (27/01/2015) 

NHẠT BUỒN

Đàm Quyên



Hạt rơi lay lắt bên đời
Chon von gió nấc hoa thôi hương nồng

Mắt ai giọt biếc bão giông
Rớt mềm thảm ngực nghe lòng chơi vơi

Lõm lồi bấm gót cuộc đời
Chênh vênh đành vịn vào nơi tim mình!
                               
Đ.Q
 
 
_______
Tác giả: Đàm Quyên
ĐT: 0904 387 586
Email: quyenkbis@gmail.com
Địa chỉ: Trường PT Quốc tế Kinh Bắc, TP Bắc Ninh

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Huy Khôi - nguyenhuykhoi48@gmail.com. - 0983.264.618 - Cổ Đô Ba VÌ Hà Nội.  (Ngày 14/09/2015 11:50:30)



Đàm Quyên à, có gì mà "NHẠT BUỒN "...thế ? Thơ dài ý,ngắn lời,hay.Có vài câu sẻ buồn, đọc nhé ! Hướng về phía bình minh mà sống, đời là thế,buồn mà làm gì,trăng khuyết là để tròn đầy. Khuyết trăng là thiếu nửa vành / Thêm vào...ai ?...nữa sẽ thành rằm xuân.

Lặng im...là đã nói rồi
Cần gì rậm rạp những lời đẩu đâu
Dù rằng chỉ một vài câu
Đủ soi lệ ngọc ẩn sâu ý tình !

Hướng đời về phía bình minh
Xuân hồi xanh lại nỗi mình...trổ hoa !

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - TTLĐ, Nghĩa Hưng NĐ  (Ngày 29/01/2015 7:33:59)

Thơ của cháu rất ngắn, hàm xúc và tâm trạng, chú xin cảm nhận cùng:
Mái chèo vượt bến thời gian
Vui đàn chim hót ríu ran mỗi ngày
Bàn tay trong vạn bàn tay
Chữ nhân chữ nghĩa vẫn đầy cháu ơi
Như hoa thơm ngát dâng đời
Đường trơn, khúc khuỷu lõm lồi sợ chi
Chúc cháu luôn vui, hạnh phúc và lạc quan yêu đời!
TTT

  Trần Duy Quý - duyquyvaas@gmail.com - 0913232858 - 422 Phạm văn đồng Từ Liêm Hà Nội  (Ngày 29/01/2015 6:00:19)

Cảm ơn tác giả Đàm Quyên đã viết bài thơ tình rất hay xin chia sẻ cùng tác giả.
Đời còn muối mặn gừng cay
Còn câu lục bát đắm say bao người
Sao bi quan thế cháu ơi
Nhạt buồn chỉ để cho người ngày xưa
khi đó chẳng được tự do
Gái trai đâu được hẹn hò đi chơi
Ngày xưa buồn lắm cháu ơi!
Đặt đâu ngồi đó nhưng đời vẫn vui
Bây giờ tóc bạc da mồiMà tình vẫn thắm như hồi mới yêu.

Chúc cháu và gia đình xuân Ât Mùi luôn mạnh khỏe hạnh phúc và tràn đầy niền vui.
Thân ái
Bác Quý

Các bài khác: