Thứ bảy, 27/04/2024,


Nguyễn Thị Ngọc Mai (26/01/2015) 
 
1. Vài nét về tác giả:
 
Nguyễn Thị Ngọc Mai
Sinh ngày: 11.01.1970
Quê quán: Hồng Hà – Đan Phượng
- Hà Nội
Hiện là Phó hiệu trưởng trường THCS Hồng Hà
- Đan Phượng – Hà Nội
 
2. Chùm thơ lục bát tự chọn:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUÁN THƠ
 
Em vừa mới mở quán thơ
Sẻ tâm tư đón mộng mơ đợi chờ
Rượu ngon rót đợi từng giờ
Ngát thơm hương lúa quyện nhờ vành môi
Hỡi người lữ khách qua chơi
Xin dừng ghé quán uống lời thơ Em
Tứ thì ngọt từ dịu êm
Vần ken khúc hát câu mềm nét thương
Gửi tới  ai những vấn vương
Níu về nhung nhớ đêm trường khát khao
Nhâm nhi uống sợi tình trao
Ngất ngây say bởi rượu đào men xuân
Xin hãy uống nét trong ngần
Xin hãy say bởi những vần thơ yêu....
Để cho sớm sớm chiều chiều
Thơ ngân nga hát khúc yêu cháy lòng
Ai ơi nhấp chén rượu nồng
Khúc đêm thức mãi trải lòng cùng thơ...
 
 
VỀ BÊN ANH

Vê bên anh phía bình yên
Vục tìm kỉ niệm êm đềm tháng năm
Xua tan dấu vết nhọc nhằn
Vỡ òa nỗi nhớ khắc hằn đêm suông
Về bên anh uống giọt thương
Say men nhớ và đắm vương men tình
Nguyên khôi ôm trọn bình minh
Đam mê khát gọi hai mình ...lênh loang


DÁNG XUÂN

Ô hay xuân đã ùa về
Khua đêm thao thức đất nghe dậy lòng
Vội vàng quơ bước thinh không
Trăng ngần mủm mỉm khát mong ghềnh trời

Trong veo tình  đọng sương trời
Giấc mơ chan chứa bờ môi ngọt ngào
Tinh khôi uống giọt nắng đào
Đồng quê biêng biếc ôm vào lộc xuân

Chuông chùa vẳng tiếng vang ngân
Câu then mơ hát trong ngần lời thương
Xuân về trên khắp nẻo đường
Tiếng Xuân nhẹ bước lòng vương vương hoài..

Xuân về trải hạt nắng mai
Đơm hoa kết trái… chuyện hai chúng mình
Dáng Xuân bừng sáng lung linh
Tình xuân phơi phới …ta mình Xuân say


TIẾNG XUÂN

Bỗng nghe tiếng giọt xuân rơi
Giật mình ngoảnh lại thấy trời đang xanh
Lao xao chim hót đầu cành
Tan sương giăng lối trong lành bình minh

Bước chân dồn nhịp thậm thình
Ngực trời phồng thở trải mình vào xuân
Ríu rít  tiếng trẻ vang ngân
Chuông chùa hoài vọng gọi lần câu kinh

Nụ hoa uống đẫm sương tình
Rượu quê nồng ché hai mình ngà nghiêng
Say xuân say cả miền riêng
Để mơ mộng cứ đắm thuyền mắt ai

Tiếng xuân nhẹ bước khoan thai
Đưa em chọn lối …trang đài Tình Xuân


THÌ THẦM MÙA XUÂN 

 Đông đi Xuân nhớ một thời
Ủ gom vạt nắng hong lời gió mây
Hương xưa phảng phất đâu đây
Bùa mê dẫn lối gọi ngày vào đêm
Bàn tay săn chắc nỗi niềm
Mắt đong đưa vẹt mòn miền yêu xưa 
Xuân về ủ hạt nắng mưa|
Ươm mầm hạnh phúc gieo mùa hoan ca 

Tưng bừng xuân ghé mọi nhà
Thì thầm trao gửi Yêu và Đam Mê  ..

 
TÌNH QUÊ

Giật mình gà gáy canh năm
Sương treo giọt nắng vẫn nằm say sưa
Mấy ngôi sao nhỏ lưa thưa
Mải gì lấp lánh mà chưa muốn về

Nháo nhào chợ họp sườn đê
Kẻ mua người bán hàng quê rộn ràng
Chuyến đò vội vã sang ngang
Bồng bềnh chở cái tình làng lại qua

Trên cành ríu rít chim ca
Lẫn vào hương bưởi đậm đà sắc thu
Mượn con diều sáo đưa ru
Cho đôi mắt trẻ đánh đu lưng trời

Bàn tay anh dắt nụ cười
Đi vào Hạnh phúc cùng người em thương
Gót hồng sợi nắng vấn vương
Mình đang rảo bước trên đường có nhau


TRỌN MÙA DÂNG ANH

Bình minh lên rải sắc hồng
Nắng vàng trải ánh ước mong cho đời
Sương treo những giọt thảnh thơi
Tiếng yêu em đã đứng ngồi trong anh
Lửa hồng bùng khát mơ xanh
Tình yêu thao thức bên nhành hoa xuân
Mộng mơ chạm bước tần ngần
Đợi người lỗi hẹn bần thần nhịp thưa...
Anh ơi hãy về lối xưa
Hoa đằm khoe sắc …trọn mùa dâng anh

 
NÍU

Ngây thơ níu lấy dại khờ
Ngu ngơ níu chút mộng mơ thuở nào
Cây khô níu trận mưa rào
Bình minh níu giọt nắng đào trước hiên
Sương đêm níu ngọn cỏ mềm
Vôi nồng níu vị cay miền trầu têm
Sao anh chẳng níu tình em
Để cho thương nhớ dạt miền xa xăm
Cứ mong trăng níu đêm rằm
Yêu thương níu chặt trăm năm hẹn thề


GIẬN HỜN
 
Giận hờn em lắm thế anh
Tưởng đùa chút xíu mà thành chia xa
Gió lay lắt ngọn trăng tà
Đêm mòn thao thức tiếng gà gọi canh
Thôi thì trả nhớ phần anh
Trả em phần đợi mong manh lối về
Thôi thì gói chặt lời thề
Gửi vầng nhật nguyệt bên lề sông Ngân
Yêu thương ta xếp thành vần
Để câu Lục bát ...phân vân sớm chiều...


NỢ
 
Năm cũ sắp sửa đi qua
Mà sao tôi vẫn nợ gia chủ nhiều
Nợ ông cha cái tết nghèo
Bánh chưng khẩu thịt dọi treo trong nhà
Nợ chồng những tối qua loa
Để chăn gối thẹn chiếu hoa ngượng ngùng
Nợ con cái nếp nhà chung
Cùng đường học vấn chưa từng vinh hoa
Nợ anh chị những trường ca
Tình thân nghĩa đậm mặn mà trao nhau
Nợ tôi bao gánh buồn đau
Đấu nào đong hết nỗi sầu trần gian
Nợ đời những chặng gian nan
Khó khăn chồng chất ai mang qua nào
Nợ nhân nợ nghĩa… quên trao
Nợ và nợ  ôi… gánh sao trả đời !

 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Dương - nguyenduong54hy@gmail.com - 0913280062 - 50 Nguyễn Huệ - thành phố Hưng Yên  (Ngày 02/01/2016 10:46:43)

Xuân Dương xin họa cùng Ngọc Mai bài Quán Thơ.
Chúc Ngọc Mai luôn vui, khỏe, hạnh phúc và có thêm nhiều bài thơ hay!

XIN GIỌT MEN XUÂN

Nghe ngươì vừa mở quán thơ
Vội sang cho thỏa ước mơ đợi chờ
Rượu ngon - Ta thật chẳng ngờ
Quyện hương nếp mới, thẫn thờ vành môi

Mến tài thơ, ghé qua chơi
Ngắm Nàng thơ, đợi uống lời thơ em
Tứ mang tình nắng dịu êm
Vần ru điệu gió, gửi niềm nhớ thương

Sợ mai về, lại vấn vương
Ngày dài mong nhớ, đêm trường khát khao
Nể tình, xin bạn hãy trao
Lời thơ ủ với rượu đào, men xuân

Để thơ thành giọt trong ngần
Say xuân, say rượu, say vần thơ yêu
Cho ta mãi sớm, mãi chiều
Tan trong thơ, với lời yêu cháy lòng

Xin men xuân chút rượu nồng
Dẫu Mai xa vẫn trải lòng cùng thơ.

  Ngô Thái - ngothaibbpt@gmail.com - 0983181320 - Phù Ninh- Phú Thọ  (Ngày 15/10/2015 7:50:01)

Cám ơn tác già Ngọc mai cho độc giả thưởng thức chùm thơ Lục Bát thật ngọt ngào, trữ tình sâu lắng...

  Nguyễn Huy Khôi - nguyenhuykhoi48@gmail.com. - 0983.264.518 - Cổ Đô Cổ Đô Ba Vì Hà Nội.  (Ngày 13/07/2015 9:07:49)

Ngạt ngào hương sắc "Quán thơ"
( Cận ngôn tiên sinh )

Hờn chi lãng tử dại khờ
La đà tửu ngọc,ỡm ờ trăng mơ
Để rồi hồn vía ngẩn ngơ
Chén thơm ngại rót,câu thơ biếng dòng ?

Chưa hao bấc lụn,đèn chong
Mà tơ trời cứ bòng bong rối vào.
Dám đâu chạm sóng ba đào
Mà con đò mộng chênh chao bến chờ.

Ngạt ngào hương sắc "Quán thơ"
Nửa soi vía chữ, nửa ngờ trăng ghen !

Mai rồi khuất lấp tuổi tên
Hồn thi tứ hẳn còn trên cõi Người .

  Nguyễn Huy Khôi - nguyenhuykhoi48@gmail.com. - 0983.264.618 - Cổ Đô Cổ Đô Ba Vì Hà Nội.  (Ngày 12/07/2015 11:14:20)

Qua quán thơ của Mai, hứng bút, họa mấy vần tặng Mai 
Xin ngả mũ


( Họa bài " Quán thơ ")
Nghiền chưa hết nửa câu thơ
Đã là ra ngẩn,vào ngơ...với tình !

Xin ngả mũ - vái nàng Thơ !
Tâm tư xáo trộn niềm mơ quán chờ ?
Hẹn GIÂY,sốt ruột ngóng GIỜ
Ngất ngây thi tứ say nhờ làn môi.
Biết là lai láng sân chơi
Vẫn e vô ý chạm lời,...khổ em .
Quyện hồn thi tứ ấm êm
Chưa nghe câu hát dịu mềm đã thương !?
Rối lòng giằng rịt tơ vương
Nhớ thương níu trĩu canh trường...ai khao?!
Nghĩ mà lòng dạ chênh chao
Đắm xuân vắng bóng Mai ... đào ...tẻ xuân.
Trẻo trong tấc dạ trắng ngần
Dậy hương câu chữ kết vần thương yêu!
Tóc mây lẳng lặng xuống chiều
Giật mình mình sợ chữ yêu ...nằm lòng !?

Mượn ly tửu ngọc say nồng
Ban Mai mở nắng ấm lòng Người thơ !

Nếu Mai nhận được, xin hồi âm nhé ! Chào thân ái ! Kính bút !

  Trần Trọng Hưng - t2h183@gmail.com - 01635232183 - Nam Thượng, Nam Đàn, Nghệ An  (Ngày 16/05/2015 22:27:25)

Nhân gian một vốc mơ hồ
Thơ say một góc ai tô giọt lành
Lục bát ơi! gió còn xanh
Uống vần thơ chị cất dành trăm năm

Em vô tình đi ngang qua quán thơ và nhận ra chị có mặt ở đây nên em đề mấy câu thơ để lại, em chúc chị sức khỏe, bình an, va ngày càng nhiều thơ hay chị nhé....

  Nguyễn Thị Ngọc Mai - ngocmaihonghaf@gmail.com - 0988360446 - Hồng Hà- Đan Phượng - Hà Nội  (Ngày 01/04/2015 14:26:42)

Em cám ơn anh Nguyễn Văn Thanh - Thanhnvsgt@Gmail.com - 0912483924 - 15B ngõ 101 Thanh Nhàn, Hà Nội đã họa bài thơ tặng em thật hay.Em xin bài thơ anh nhé . Rất mong hôm nào anh ghé quán thơ em nhé 1

XIN ĐƯỢC UỐNG THƠ

Được tin em mở chiếu thơ
Góp lời xin họa ngày mơ đêm chờ
Mở hàng đành phải chọn giờ
Gởi lời đánh tiếng cậy nhờ đôi môi
Hẹn nàng sắm lễ sang chơi
Trước là thăm quán, có lời với em
Ca từ êm lại càng êm
Vần thơ điệu nhạc say mềm thân thương
Chạnh lòng chuốt sơi tơ vương
Gửi người thơ những canh trường…đợi khao
Những mong xin ngỏ lời trao
Lâng lâng say nụ hoa đào ngày xuân
Đến với thơ chẳng ngại ngần
Gặp người thơ chắp nối vần thêm yêu....
Cho dù nắng sớm mưa chiều
Vẫn hòa vui bởi tình yêu lửa lòng
Người ơi một chút men nồng
Niềm vui nỗi nhớ trong lòng bạn thơ...

  Nguyễn Thị Ngọc Mai - ngocmaihonghaf@gmail.com - 0988360446 - Hồng Hà- Đan Phượng - Hà Nội  (Ngày 01/04/2015 14:24:47)

Em cám ơn Nguyễn Thế Tân - Nguyenthetaithu@gmail.com - 0912463208 - 5/10 Kim Sơn, Tân Bình, TP. Hải Dương nhé...Rất mong anh vào trang Lục Bát hàng ngày xem tin đọc thơ và bình luận cộng tác gửi bài ho trang Lucbat nhé..Ngoc Mai chúc anh vui vẻ hp nhé

Vần thơ anh vần thơ xuân
Khiến tâm em cứ tần ngần nghe thơ

Mặc dù 40 xuân qua
Nhưng xuân em vẫn đậm đà ngát hương

  Nguyễn Văn Thanh  - Thanhnvsgt@Gmail.com - 0912483924 - 15B ngõ 101 Thanh Nhàn, Hà Nội  (Ngày 30/03/2015 17:51:56)


Nhân đọc trang thơ Nguyễn Thị Ngọc Mai xin chia sẻ đôi vần thơ họa bài QUÁN THƠ ; Những mong có ngày dừng chân quán thơ của bạn để được“ uống lời thơ Em”

XIN ĐƯỢC UỐNG THƠ

Được tin em mở chiếu thơ
Góp lời xin họa ngày mơ đêm chờ
Mở hàng đành phải chọn giờ
Gởi lời đánh tiếng cậy nhờ đôi môi
Hẹn nàng sắm lễ sang chơi
Trước là thăm quán, có lời với em
Ca từ êm lại càng êm
Vần thơ điệu nhạc say mềm thân thương
Chạnh lòng chuốt sơi tơ vương
Gửi người thơ những canh trường…đợi khao
Những mong xin ngỏ lời trao
Lâng lâng say nụ hoa đào ngày xuân
Đến với thơ chẳng ngại ngần
Gặp người thơ chắp nối vần thêm yêu....
Cho dù nắng sớm mưa chiều
Vẫn hòa vui bởi tình yêu lửa lòng
Người ơi một chút men nồng
Niềm vui nỗi nhớ trong lòng bạn thơ...

Nguyễn Văn Thanh
thanhnvsgt@gmail.com,
ĐT : 0912483924

  Nguyễn Thế Tân - Nguyenthetaithu@gmail.com - 0912463208 - 5/10 Kim Sơn, Tân Bình, TP. Hải Dương  (Ngày 24/03/2015 17:00:03)

Người trông dáng vẻ gầy hao
Mà sao lục bát xôn xao tình đời
Xuân qua hơn bốn chục rồi
"Gót hồng sợi nắng" dâng đời sắc xuân...

  Nguyễn Thị Ngọc Mai - Ngocmaihongha@gmail.com - 0988360446 - Hồng Hà-Đan Phượng-Hà Nội  (Ngày 23/03/2015 7:22:08)

Em cám ơn thầy Đào Đức Trang - daoductrang52@gmail.com - 01666098889 - Số 22/111, Lê Lợi , Hải Phòng. đã chia sẻ cùng bài thơ em nhé..chúc thầy luôn có những vần thơ và lời bình hay giành tặng em nhé

  Nguyễn Thị Ngọc Mai - Ngocmaihongha@gmail.com - 0988360446 - Hồng Hà-Đan Phượng-Hà Nội  (Ngày 23/03/2015 7:20:44)

Ui em cam ơn Đỗ trọng Bình - trongbinhld@gmail.com - 0919134009 - Liên Nghĩa Đức Trọng Lâm Đồng đã ghé thăm và có lời bình chúc mừng em nhé..em mong anh hàng ngày ghé quán thơ nhé

  Đỗ trọng Bình - trongbinhld@gmail.com - 0919134009 - Liên Nghĩa Đức Trọng Lâm Đồng  (Ngày 20/03/2015 21:45:24)

Mừng rằng thi quán thật hay
Gieo vần thả tứ mê say lòng người.
phô hình nghệ thuật tuyệt vời
Đưa hồn lãng tử...phương trời nhớ thương.
chúc bạn luôntươitrẻ và thành đạt.

  Đào Đức Trang - daoductrang52@gmail.com - 01666098889 - Số 22/111, Lê Lợi , Hải Phòng.  (Ngày 12/03/2015 15:25:23)

Thưởng thức xong hai câu cuối bài QUÁN THƠ, chúng ta nghĩ ngay là tác giả không ngủ, đang hóa thân thành Nàng Thơ và câu chuyện mở quán tặng thơ khiến người đọc muốn quay lại “nhâm nhi” từ những vần đầu tiên của bài thơ.

Quán Nàng Thơ có đủ đồ ăn uống chờ đãi khách, đặc biệt là rượu ngon ngát thơm hương Việt. Lời Nàng mời, nghe như lời ca thiết tha, đố chàng trai nào cầm lòng bỏ đi được:

Hỡi người lữ khách qua chơi

Xin dừng ghé quán uống lời thơ Em

Sao lại không “đọc”, không “nghe” mà là “uống”? Ở đây là uống thơ, thật tuyệt, vì như thế mới cảm nhận hết được tình yêu của Nàng Thơ cho tặng chúng ta:

Tứ thì ngọt từ dịu êm

Vần ken khúc hát câu mềm nét thương

Thật là: “miếng ngon nhớ lâu”, lữ khách “ngất ngây say bởi rượu đào men xuân”. Theo tôi, thông điệp Nhà Thơ Nguyễn Thị Ngọc Mai gửi chúng ta: Nàng Thơ là men xuân luôn trẻ đẹp đằm thắm, làm chúng ta ngất ngây vì yêu Nàng hoặc hóa thân vào Nàng! Chính sự cuốn hút của thi ca khiến cuộc sống ngày càng đáng yêu và đáng được trân trọng. Sau những thời gian lao động vất vả đời thường của anh công nhân, chị nông dân, nhà trí thức …họ lại vào quán thơ để “nhâm nhi uống” thơ, “để cho sớm sớm chiều chiều thơ ngân nga hát thơ yêu cháy lòng” với mong muốn giải tỏa được “vấn vương”, nhờ Nàng Thơ mà thỏa mãn những “ nhung nhớ đêm trường khát khao”.

Từ hồi còn học phổ thông, tôi từng đọc và được thày cho bình giảng nhiều bài thơ của những Thi Sĩ tên tuổi. Rồi tôi học thuộc và thường tìm đọc thơ của họ trên sách báo ( mà lúc bấy giờ thường thường chỉ có thơ họ mới có nhiều trên mặt sách báo ). Khi ngồi luận thơ cùng bạn bè tôi hay trích đọc thơ họ để tỏ vẻ mình là người hiểu biết, thuộc nhiều. Nay là thời đại internet, khác hẳn – và đó cũng là may mắn cho tôi, cho nhiều người trong hưởng thụ thi ca! Chúng ta được đọc nhiều bài thơ hay, rất chất lượng của đủ mọi tầng lớp trong xã hội, mặc dù họ không phải Thi Sĩ chuyên nghiệp danh tiếng. Tôi dám chắc bài “Quán thơ” tôi đang cảm nhận của một Cô giáo trường THCS Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội từ nghệ thuật dùng từ, dùng hình ảnh đến nội dung tác giả muốn truyền tải đều làm bạn đọc, dù khó tính cũng rung cảm và yêu bài thơ này.

Cảm ơn chuyên mục “Tác giả - tác phẩm” của lucbat.com, cảm ơn tác giả đã mời chúng ta vào quán thơ, thưởng thức một tuyệt phẩm giúp ta thêm yêu thơ – yêu cuộc sống!

Hải Phòng ngày 12/3/2015

Đào Đức Trang

  Nguyễn Thị Ngọc Mai - Ngocmaihongha@gmail.com - 0988360446 - Hồng Hà-Đan Phượng- Hà Nội  (Ngày 09/03/2015 17:00:22)

E cám ơn Đăngviêt Dũng - dangvietdung2012@gmail.com - 0989997459 - P 501 / CT1Đường Đỗ Nhuân Hà nội đã ghé thăm quán thơ em..Em rât thich những vần thơ anh tặng em . Khi nào có dịp anh em hàn huyên thơ phú nhé .Ekhoeruc  anh sức khỏe hp

Mong ngày được đến quán thơ
Gặp nhau để được mộng mơ đêm ngày
Thơ gì chưa đọc đã say
Quán thơ chắc sẽ chật đầy khách thơ
Muốn sang lại sợ hững hờ
Sang thì sợ "Nợ" quán thơ rượu hồng
"Dáng xuân" kẻ ngắm người trông
"Tiếng xuân" ríu rít phập phồng tim ai?...
"Tình quê" thật rộng thật dài
"Níu"chân ai để khiến ai "Giận hờn"

  Nguyễn Thị Ngọc Mai - Ngocmaihongha@gmail.com - 0988360446 - Hồng Hà-Đan Phượng- Hà Nội  (Ngày 09/03/2015 16:44:33)

Em cám ơn anh Nguyễn Tiến Bình - tienmbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Hà Nội
Em chúc anh sức khỏe hạnh phúc nhé

  Nguyễn Thị Ngọc Mai - Ngocmaihongha@gmail.com - 0988360446 - Hồng Hà-Đan Phượng- Hà Nội  (Ngày 09/03/2015 16:42:13)

Em cám ơn Doãn Tới - doantoi@yahoo.com - 004407984111741 - London Vương quốc Anh
Tình quê hương đậm đà mà anh
hãy vê với quê hương đất Việt để được sống trong cảnh tình quê đầm ấm anh nhé
Chúc anh luôn mạnh khỏe hạnh phúc!

  Nguyễn Thị Ngọc Mai - Ngocmaihongha@gmail.com - 0988360446 - Hồng Hà-Đan Phượng- Hà Nội  (Ngày 09/03/2015 16:32:54)

Em cám ơn chị Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Ngành Tiếng Trung, Đại học Đại Nam, 56 Vũ Trọng Phụng, Hà Nội
E chúc chị sức khỏe hạnh phúc nhé !

  Đăngviêt Dũng - dangvietdung2012@gmail.com - 0989997459 - P 501 / CT1Đường Đỗ Nhuân Hà nội  (Ngày 06/02/2015 20:08:43)

Nhân đọc thơ Ngọc Mai trên Tác giả Lục bát xin chia sẻ đôi vần
Mong ngày được đến quán thơ
Gặp nhau để được mộng mơ đêm ngày
Thơ gì chưa đọc đã say
Quán thơ chắc sẽ chật đầy khách thơ
Muốn sang lại sợ hững hờ
Sang thì sợ "Nợ" quán thơ rượu hồng
"Dáng xuân" kẻ ngắm người trông
"Tiếng xuân" ríu rít phập phồng tim ai?...
"Tình quê" thật rộng thật dài
"Níu"chân ai để khiến ai "Giận hờn"

Đặng việt Dũng

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Ngành Tiếng Trung, Đại học Đại Nam, 56 Vũ Trọng Phụng, Hà Nội  (Ngày 03/02/2015 10:58:45)

Chúc mừng em về chùm thơ hay, tràn đầy tình yêu gia đình & cuộc sống!

  Doãn Tới - doantoi@yahoo.com - 004407984111741 - London Vương quốc Anh  (Ngày 01/02/2015 13:58:38)

Anh gửi lời chào và chúc mừng em với chùm thơ quê.

Nháo nhào chợ họp sườn đê
Kẻ mua người bán hàng quê rộn ràng
Chuyến đò vội vã sang ngang
Bồng bềnh chở cái tình làng qua sông.
..........
Bàn tay anh dắt nụ cười
Đi vào hạnh phúc cùng người em thương
Gót hồng sợi nắng vấn vương
Mình đang dạo gót tren đường có nhau.

Có lẽ xa quê lâu nên anh rất yêu bài TÌNH QUÊ

  Nguyễn Tiến Bình - tienmbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Hà Nội  (Ngày 28/01/2015 21:59:59)


Bốn thi sĩ nữ cùng vào trang
Khiến thi sĩ làng có thơ tức cảnh:

Bốn thi sĩ nữ trình làng
Kim Châu- Đức Huệ mơ màng nước mây.

Đàm Quyên- Trí Quả là đây
Vần thơ tươi mát mê say lòng người.

Hạ Nhiên Thảo đẹp nụ cười
Tươi như sắc Huế tháng mười, tháng năm...
Vần thơ tình nghĩa thắm đằm
Mùa xưa...Lạc Mất, trăng rằm nhìn theo.

  Trần Duy Quý - duyquyvaas@gmail.com - 0913232858 - 422 Phạm văn đồng Từ Liêm Hà Nội  (Ngày 27/01/2015 6:41:13)

Cảm ơn Ngọc Mai đã ra mắt bạn đọc chùm thơ tình 10 bài, mỗi bài mỗi vẻ đều khá hay và mượt mà
xin chia sẻ với tác giả băng mấy câu thơ
Ngọc Mai khi viết thơ tình
"Dáng xuân" say đắm tạc hình con tim
"Quán thơ" đâu có lặng im
"Níu" "giận hờn" để ai chìm vào thơ
Ngọc Mai, tôi quá bất ngờ
Chùm thơ em viết ngẩn ngơ cõi lòng.

Chúc Ngọc Mai mãi tươi trẻ và thành đạt trong sự nghiệp trồng người và thơ lục bát
thân ái
T.D. Quý

Các bài khác: