Thứ năm, 02/07/2026,


Về quê (Phạm Ngọc Lại) (23/12/2014) 

VÊ QUÊ


Phạm Ngọc Lại


Thôi về vui thú điền viên
Xa vòng danh lợi về miền chân quê
Vấn vương đất thói, quê lề
Tình làng nghĩa xóm ba bề bốn bên


Bớt phiền những chuyện không tên
Bớt trằn trọc để từng đêm bớt dài
Mở lòng đón những ban mai
Hương đồng gió nội, nhẹ vai gánh trần


Thảnh thơi nhẹ bớt phân vân
Đời người đâu sống hai lần em ơi!
Dại – khôn đâu chỉ bằng lời
Ta về hợp với lẽ đời hôm nay


Về quê trên những luống cày
Gieo câu lục bát đợi ngày đơm hoa.

 

P.N.L



_______________
Tác giả Phạm Ngọc Lại (Hà Nội)
Email:ngoclai1955@yahoo.com.vn

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đồng Thị Chúc - chucdt11@gmail.com - 0912224057 - Kim Mã HN  (Ngày 24/12/2014 22:26:03)

Bài thơ nhiều mong muốn nơi quê hương , mong tìm chốn bình an ở quê mình . Chúc tác giả sớm đạt được nguyện vọng . ĐTC có mấy câu động viên TG

Thì về đón hạt mưa rơi
Thì về với những khoảng trời tuổi thơ .
Mong sao đừng có bao giờ
Giở trang Đời lại vẩn vơ nỗi buồn .
ĐTC

  Nguyễn Minh Quang - minhquang0459@yahoo.com.vn - 0914129814 - 289 Trần Phú, TX. An Nhơn, Bình Định  (Ngày 23/12/2014 19:43:41)

Đồng cảm với tác giả Phạm Ngọc Lại :
VỀ QUÊ
Ra giêng biêng biếc ngút dòng
Hồn nhiên cây lúa xanh trong mắt cười
Về quê nghe tiếng à ơi
Nao nao nhớ mẹ chiếc nôi thành người

Câu thơ trôi giữa biển đời
Bâng khuâng nỗi nhớ bồi hồi nỗi mong
Tôi đem tình đất mà hong
Đồng quê có mẹ dòng sông có nguồn!

Các bài khác: